Cảnh tối tăm, chật chội ở Bệnh viện Tâm thần TP.HCM

Bệnh viện Tâm Thần TP.HCM ở quận 5 là một trong hai bệnh viện lâu đời nhất thành phố. Tiếp nhận, điều trị cho bệnh nhân về mặt tinh thần, song nơi đây tăm tối, ẩm thấp.

 Bệnh viện Tâm Thần TP.HCM tiền thân là Khoa Tâm thần thuộc Bệnh viện Chợ Quán (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM). Đến năm 1979, khoa này được tách ra thành Trạm Tâm thần trung tâm TP.HCM. Đến năm 1982 mới chính thức thành bệnh viện.

Bệnh viện Tâm Thần TP.HCM tiền thân là Khoa Tâm thần thuộc Bệnh viện Chợ Quán (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM). Đến năm 1979, khoa này được tách ra thành Trạm Tâm thần trung tâm TP.HCM. Đến năm 1982 mới chính thức thành bệnh viện.

Bệnh viện Tâm thần TP.HCM có 3 cơ sở. Cơ sở chính nằm ở đường Võ Văn Kiệt, quận 5, với 50 giường nội trú. Cơ sở 2 tại huyện Bình Chánh có 250 giường nội trú. Cơ sở 3 tại quận Phú Nhuận là khoa khám bệnh trẻ em ngoại trú.

Điều kiện vật chất tại cơ sở chính đã xuống cấp, cũ kỹ, không gian chật chội. “Ở TP.HCM, có lẽ Bệnh viện Tâm thần xấu nhất trong các bệnh viện. Rất tội người bệnh tâm thần”, ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, từng phát biểu.

Quy mô ở đây có 50 giường bệnh cấp cứu, một ngày khám và điều trị cho hơn 600 bệnh nhân ngoại trú. Khi bệnh nhân được điều trị cấp cứu ổn định sẽ chuyển về cơ sở 2 Lê Minh Xuân an dưỡng, điều trị lâu dài.

Bệnh viện trong một không gian kín, chỉ vỏn vẹn có vài hàng ghế nhựa trước cửa phòng nhận bệnh để bệnh nhân và thân nhân ngồi. Những lớp gạch men cũ kỹ, nhiều mảng bị vỡ, nước dột ướt nhiều khu vực bên trong.

Bệnh viện có 2 khu nội trú để điều trị cho bệnh nhân nam và nữ. Những mảng tường hoen ố, gạch bong tróc, khung cửa gỉ sét được kéo kín tạo cảm giác tối tăm. Trong ảnh là khu nội trú dành cho nữ. Phía trước khu vực này được dán biển hạn chế thăm nuôi.

Vào buổi sáng các ngày trong tuần, Bệnh viện Tâm Thần cơ sở 1 tiếp nhận nhiều người bệnh tới khám. Thông thường, một người đi khám bệnh có ít nhất 1-2 người nhà theo. Do đó, số lượng người thực tế mà bệnh viện tiếp lớn hơn số lượt khám bệnh, khiến bệnh viện thêm chật chội.

"Không gian ở đây chật hẹp, tối tăm, quá cũ kỹ. Chờ con khám coi tình hình sao mà ngồi đây cũng thấy sợ”, bà T.T.G. (50 tuổi, ngụ quận Bình Tân) nói khi cùng công an đưa con trai tới đây khám.

Sở Y tế TP.HCM kiến nghị cho phép triển khai dự án xây dựng mới Bệnh viện Tâm thần quy mô 1.000 giường với 1 trong 2 phương án. Thứ nhất, mở rộng cơ sở Lê Minh Xuân của Bệnh viện Tâm thần hiện hữu, quy mô từ 250 giường lên 1.000 giường nên cần bổ sung diện tích đất từ 2,2 ha lên 5-10 ha.

Phương án thứ hai là mở rộng cơ sở 2 Lê Minh Xuân lên 1.000 giường. Sau khi hoàn thành, cơ sở 1 của bệnh viện sẽ được bàn giao cho Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM. Ngày 4/11, Bệnh viện Tâm thần TP.HCM nhận được thông báo về việc TP.HCM đã thông qua kế hoạch xây dựng mới Bệnh viện Tâm thần theo phương án 1.

Duy Hiệu - Hoài Thanh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/canh-toi-tam-chat-choi-o-benh-vien-tam-than-tphcm-post1373350.html