Cảnh tan hoang tại Israel sau đòn trả đũa bằng tên lửa đạn đạo từ Iran
Trong đêm 13/6 và rạng sáng 14/6, đợt tấn công bằng tên lửa đạn đạo quy mô lớn nhằm vào Israel của Iran đã khiến nhiều khu vực rơi vào tình trạng báo động cao.
Video tên lửa Iran tấn công Israel. Video: Lực lượng Phòng vệ Israel
Theo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), bốn đợt tấn công liên tiếp của Israel diễn ra với mỗi đợt gồm hàng chục tên lửa, tập trung nhắm vào khu vực trung tâm Israel, trong đó có Tel Aviv và các vùng phụ cận. Nhiều tiếng nổ lớn được ghi nhận tại các điểm va chạm, khói đen bốc lên từ các khu dân cư bị ảnh hưởng.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) xác nhận đã sử dụng “hàng trăm tên lửa đạn đạo” cho cuộc không kích. Theo Times of Israel, con số này thực tế là khoảng 200 quả.
Một số tên lửa đã lọt qua hệ thống đánh chặn và gây hư hại cho nhiều công trình dân sự. Times of Israel cho biết khoảng 80 người đã bị thương, trong đó 3 người bị thương nặng đã tử vong tại bệnh viện. Tổ chức cấp cứu quốc gia Israel là Magen David Adom cho biết nhiều nạn nhân khác đang trong tình trạng nguy kịch hoặc chấn thương vừa và nhẹ.

Khung cảnh Israel sau cuộc không kích của Iran ngày 14/6. Ảnh: Getty
Theo CNN, Israel đã giảm thiểu được thiệt hại do cảnh báo người dân trú ẩn từ ngày 13/6. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz cũng đang ở trong một boongke trú ẩn khi cuộc không kích của Iran diễn ra.
Chuẩn tướng Effie Defrin, phát ngôn viên của IDF, cho biết phần lớn các tên lửa Iran đã bị hệ thống phòng không đánh chặn hoặc rơi ngoài lãnh thổ trước khi đến đích.
“Chỉ có một số ít tên lửa trúng mục tiêu, phần lớn thiệt hại đến từ mảnh vỡ của các vụ đánh chặn trên không,” Times of Israel dẫn phát biểu của ông Effie Defrin trong cuộc họp báo ngày 14/6.

Dãy nhà bị tàn phá nặng nề tại Tel Aviv ngày 14/6. Ảnh: Getty

Đội tìm kiếm và cứu hộ Israel tiến hành công tác cứu nạn giữa đống đổ nát của một tòa nhà bị phá hủy tại thành phố Rishon LeZion, Israel ngày 14/6. Ảnh: Anadolu
Về phía Iran, theo Tehran Times, tính đến trưa ngày 14/6 (giờ Hà Nội), ít nhất 78 công dân nước này đã thiệt mạng và 329 người khác bị thương vì cuộc không kích rạng sáng 13/6 của Israel. Trong số các nạn nhân tử vong có Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Mohammad Bagheri, Tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Hossein Salami, chỉ huy Bộ tư lệnh Khatam al-Anbia Gholamali Rashid và Tư lệnh Không quân IRGC Amirali Hajizadeh.
Bên cạnh đó, ít nhất 6 nhà khoa học hạt nhân hàng đầu khác cũng đã thiệt mạng, bao gồm cựu Giám đốc Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran Fereydoun Abbasi và nhà vật lí Mohammad Mehdi Tehranji. Trong danh sách các nạn nhân còn có ông Ali Shamkhani, cố vấn thân cận của lãnh tụ Iran Ayatollah Khamenei, từng tham gia đàm phán hạt nhân với Mỹ.
Rạng sáng ngày 13/6, Israel đã không kích vào hạ tầng bị cho là phục vụ chương trình hạt nhân và năng lực tên lửa tầm xa của Iran. Theo tuyên bố của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trên mạng xã hội X, chiến dịch mang tên “Sư tử Trỗi dậy” (Rising Lion) này là nỗ lực nhằm “ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân”.
Ngay sau đó, Iran đã phóng hàng trăm tên lửa đạn đạo vào các thành phố của Israel trong đêm 13/6 và rạng sáng 14/6 để đáp trả, đánh dấu một trong những đợt xung đột quân sự nghiêm trọng nhất tại Trung Đông trong nhiều năm qua.