Cẩm Tú An Ninh tập 31, 32: Nghi Ninh phũ Lục Gia Học, chặn lời tỏ tình của Thận Viễn

Nghi Ninh đã gỡ bỏ được hiểu lầm năm xưa với Lục Gia Học nhưng không vì thế mà nàng đồng ý về bên hắn. La Thận Viễn chớp thời cơ tỏ tình với Nghi Ninh, tuy nhiên, bị cô chặn lại phút chót.

*Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Tới tập 31, Cẩm Tú An Ninh đã có cái kết rõ cho một vài nhân vật phụ. Trần Lan bị lưu đày vì tội giết người. Cuối cùng, bà cũng buông bỏ được lòng tham, sự ích kỷ để hiểu cho tâm nguyện của con gái. La Nghi Ngọc đồng ý gả cho Lưu công tử, nàng được hết mực yêu thương, cưng chiều. Nghi Tú và Lâm Mậu chính thức bên nhau. Sơn Viễn chọn vào quân đội. La Thành Chương và Lâm Hải Như đã ngọt ngào hơn.

Chỉ qua chiếc bình ngọc, Anh quốc công đã nhìn ra Minh Châu coi thường, đố kỵ của Nghi Ninh.

Chỉ qua chiếc bình ngọc, Anh quốc công đã nhìn ra Minh Châu coi thường, đố kỵ của Nghi Ninh.

Nghi Ninh (Nhậm Mẫn) sống ở căn nhà sau cửa tiệm nhưng Lâm đại nương vẫn qua lại đưa đồ cần thiết cho cô như thói quen. Anh quốc công cũng tỉ mỉ tìm hiểu sở thích của con gái. Ông vui mừng, hớn hở chuẩn bị phòng cho Nghi Ninh khi cô đồng ý về nhà ăn tất niên và nán lại vài ngày.

Tuy nhiên, bữa cơm này không vui vì tổ mẫu yêu cầu cô đóng cửa tiệm sau khi Hoàng thượng ban hiệu huyện thành cho Nghi Ninh. Ngụy Đình tỏ ra khinh thường cô là con buôn, mà lời nói của cậu bé là do Triệu Minh Châu dạy. Anh quốc công trách phạt ngay tại bàn ăn, bữa cơm đoàn viên kết thúc.

Nhưng chính sự bảo vệ vô điều kiện, chân thành và tôn trọng quyết định của cô từ Anh quốc công đã khiến Nghi Ninh cảm động. Nàng chấp nhận gọi ông là phụ thân, rồi xin phép trở về La phủ. Tuy nhiên, Nghi Ninh chỉ dám đứng ngoài cửa phủ mà không vào, lặng lẽ về lại cửa tiệm.

Tập 30 Cẩm Tú An Ninh, Lục Gia Học (Thử Sa) đã cố ý thả Tống Tử Vân đi, để cô ta có cơ hội tìm Nghi Ninh. Đúng kế hoạch, Tống Tử Vân bắt cóc Nghi Ninh, nói ra sự thật năm xưa, nhờ đó, hiểu lầm với Lục Gia Học của nàng được gỡ bỏ. Tuy nhiên, Nghi Ninh vẫn ghê sợ con người của hầu gia. Nàng không thể chấp nhận hắn không từ mọi thủ đoạn để có được quyền thế, đạt được mục đích, không màng tới an nguy của nàng, năm lần bảy lượt đẩy nàng vào nguy hiểm, bao gồm cả vụ bắt cóc này.

Về phía La Thận Viễn (Trương Vãn Ý), chàng vẫn như cũ, dịu dàng và quan tâm Nghi Ninh nhưng cũng khéo léo đổi cách xưng hô "Ngụy cô nương" khi cần để làm rõ chuyện cả hai không còn là huynh muội. Đêm giao thừa, Thận Viễn tới cửa tiệm để chờ nàng trở về từ phủ quốc công. Nghe tâm tư của Nghi Ninh, chàng ngỏ ý sẽ cho nàng một mái nhà, nhưng câu tiếp theo lại bị Nghi Ninh chặn lại.

Tập 32 của Cẩm Tú An Ninh, lời tỏ tình chưa tròn kia được Thận Viễn nói rõ. Nghi Ninh cố trốn tránh nhưng bị chặn lại. Theo trailer, dự đoán cả hai sẽ chính thức yêu nhau. Tuy nhiên, gia đình không biết chuyện nên hôn sự giữa Thận Viễn và con gái Tôn tiên sinh được công bố.

La Nghi Ninh không chỉ phải tìm cách chấm dứt sự theo đuổi của Lục Gia Học, mà còn phải nghĩ cách đối phó với Triệu Minh Châu. Dù tổ mẫu yêu thương nhất mực, nàng ta vẫn khó chịu khi bản thân không còn là cô nương duy nhất của phủ quốc công, mọi đãi ngộ tốt nhất, sự yêu chiều của Anh quốc công đều dành cho đích nữ - Nghi Ninh.

Cẩm Tú An Ninh gồm 40 tập, lên sóng vào tối các ngày trong tuần.

Sam

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/cam-tu-an-ninh-tap-31-32-nghi-ninh-phu-luc-gia-hoc-chan-loi-to-tinh-cua-than-vien-post1686007.tpo