Cảm động tấm lòng bác sĩ cụt chân chữa bệnh cho cả làng

Vượt lên số phận nghiệt ngã, cô gái mất đi đôi chân đã trở thành bác sĩ chữa bệnh cho bao người.

Tuổi thơ của Lý Cúc Hồng, Trùng Khánh, Trung Quốc trải qua biến cố lớn. Đó là vào một ngày tháng 3 năm 1983, Cúc Hồng khi đó 4 tuổi đang trên đường tới trường mẫu giáo thì bị một chiếc xe tải đâm. Va chạm khiến cô bé bị kẹt dưới gầm xe. Vì vết thương quá nặng, bác sĩ buộc phải cưa đôi chân của cô bé. Sau cuộc phẫu thuật, phần chân của Cúc Hồng chỉ còn lại chưa tới 3cm.

Lý Cúc Hồng tuy bị mất đi đôi chân nhưng vẫn không ngừng nỗ lực thực hiện ước mơ làm bác sĩ chữa bệnh cho các hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: Xinhuanet)

Lý Cúc Hồng tuy bị mất đi đôi chân nhưng vẫn không ngừng nỗ lực thực hiện ước mơ làm bác sĩ chữa bệnh cho các hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: Xinhuanet)

Lý Cúc Hồng tuy tuổi còn nhỏ nhưng kiên cường vô cùng. Năm lên 8 tuổi, cô bé tập đi bằng cách dùng đôi tay để nâng đỡ cơ thể. Đồng thời cô cũng dùng những chiếc ghế gỗ để giúp mình di chuyển.

Lý Cúc Hồng ở độ tuổi đó đã có những suy nghĩ trưởng thành đáng ngạc nhiên. Cô bé quyết tâm sẽ trở thành bác sĩ để cứu giúp những hoàn cảnh khó khăn khác. Kể từ đó, cô kiên trì học tập và nỗ lực không ngừng nghỉ.

Tới năm 2001, Lý Cúc Hồng tốt nghiệp một trường đại học tại Trùng Khánh với tấm bằng bác sĩ. Một năm sau, cô xin được vào làm việc tại phòng y tế của thôn Ngõa Điếm, trấn Thanh Bình, khu Hợp Xuyên, thành phố Trùng Khánh. Sau đó, cô gặp và lấy anh Lưu Hưng Yên. Người chồng sau đó đã xin nghỉ ở nhà máy để giúp đỡ vợ trong việc nhà.

Hàng ngày, Lý Cúc Hồng dậy từ 7 giờ sáng, cho con ăn và chuẩn bị đi làm. Cô di chuyển bằng ghế gỗ nên mỗi lần tới chỗ làm mất khoảng 30 phút. Thời gian làm việc tại phòng khám của cô là từ 8h30 đến 12h30.

Chồng của Cúc Hồng thường cõng cô đi khám bệnh mỗi khi rảnh rỗi. (Ảnh: Xinhuanet)

Chồng của Cúc Hồng thường cõng cô đi khám bệnh mỗi khi rảnh rỗi. (Ảnh: Xinhuanet)

Mỗi buổi chiều, cô khám miễn phí cho những người cao tuổi tại nhà. Nơi cô sinh có 1/5 người dân ở độ tuổi ngoài 60. Lý Cúc Hồng chia sẻ: “Tôi làm hai công việc mỗi ngày. Một là làm việc tại phòng khám. Hai là thăm khám tại nhà. Tôi phụ trách y tế cho 2.000 người dân. Tôi không có lịch trình cố định. Có khi bệnh nhân đến lúc 6-7h. Đôi lúc, 21-22h vẫn có bệnh nhân tìm đến”.

Chồng của Cúc Hồng thường tranh thủ khi rảnh rỗi cõng vợ đi thăm khám bệnh nhân khó khăn trong việc đi lại.

Hơn 20 năm qua, Lý Cúc Hồng đã “đi mòn” hơn 30 chiếc ghế gỗ và thăm khám cho hơn 6.000 lượt người. Vì khám bệnh miễn phí, Lý Cúc Hồng được người dân vô cùng yêu quý. Mỗi khi gặp cô, họ đều nói cảm ơn. Đôi lúc, họ tặng cô rau và thực phẩm tự trồng.

Quốc Thái (Nguồn: Xinhuanet)

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/cam-dong-tam-long-bac-si-cut-chan-chua-benh-cho-ca-lang-ar872936.html