Cách đánh mìn tài tình của ông Sáu Sang

Ông Sáu Sang, tên thật là Nguyễn Sang, sinh năm 1931, 'Dũng sĩ diệt Mỹ' của quê hương Đông Lâm, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Ông hy sinh năm 1970 do bị địch phục kích. Ông nổi tiếng khắp vùng về sự dũng cảm, kiên cường và những mẹo đánh giặc đặc sắc.

Ông Sang vào đội du kích Đông Lâm khi một mắt đã bị hỏng. Vậy mà, với khẩu súng trường có ống ngắm, ông cứ “mỗi viên đạn kết liễu một tên địch”. Ông nghĩ ra cách đánh mìn rất linh hoạt, có thể tiêu diệt được tất cả các loại xe quân sự Mỹ, từ GMC cho tới xe tăng, xe bọc thép. Ông gài mìn rất đơn giản, nhưng đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật chiến tranh du kích, phù hợp với từng tình huống. Đối với những xe địch chở lính đi càn, chở hàng quân sự, ông đánh mìn khi chúng hành quân theo chiều đi. Với xe địch đi tập luyện, “diễu võ giương oai” thì ông đợi khi chúng quay trở về mới đánh. Cách đánh trong trường hợp này như sau: Khi xe địch đã đi khuất, ông đặt mìn ngay dưới vết bánh xe rồi tái tạo bề mặt như nguyên dạng, đủ để bọn giặc khi quay về không thể nhận ra dấu vết khác thường. Vì vậy, làm cho các xe của địch sắp vào bẫy mà lái xe của địch vẫn không phát hiện ra và dễ dàng bị tiêu diệt.

Một lần, địch hành quân vào làng Lam Phụng thuộc xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc. Nơi này toàn đường đất. Ông Sang bí mật quan sát cách đi của các xe tăng, xe bọc thép… rồi quyết định chọn vũng nước trên đường làm nơi đặt mìn. Sau khi múc hết nước trong vũng đổ đi nơi khác, ông lấy giẻ lau khô đáy vũng rồi đặt xuống dưới quả mìn đã được bọc kín bằng nhiều lớp ni lông, sau đó lại đổ nước vào vũng như cũ. Quá trình thao tác ông không để lại dấu vết lạ, khiến lái xe của địch không thể phát hiện ra và dễ dàng bị tiêu diệt. Ông Sang thường đánh mìn kiểu liên hoàn, khi đã xác định xong vị trí đánh, ông đặt ở mỗi đầu đoạn đường 2 quả mìn. Ở giữa đường ông đặt 3 quả, bố trí theo hình tam giác. Với cách đánh này, xe đã lọt vào đoạn đường đó thì không thể tránh được.

Để báo cáo với cấp trên chính xác số lượng quân địch bị tiêu diệt trong mỗi trận đánh, ông Sang thường đào hầm bí mật rồi xuống đó ẩn mình. Khi đánh mìn xong, ông ở lại chờ đến khi máy bay Mỹ tới thu dọn chiến trường, ông sẽ đếm từng tên địch bị chết, bị thương qua cửa lên máy bay.

Những câu chuyện về ông Sáu Sang đánh giặc được truyền tụng ở địa phương suốt hơn nửa thế kỷ qua và đã được in trong cuốn “Đại Lộc một thời để nhớ” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam xuất bản tháng 12-2008.

PHẠM XƯỞNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/nghe-thuat-quan-su-vn/cach-danh-min-tai-tinh-cua-ong-sau-sang-614285