Ca sĩ Yến Lê: Tôi đang tận hưởng cuộc sống độc thân vui vẻ

Yến Lê được biết đến với biệt danh 'ngựa chiến' của huấn luyện viên, ca sĩ Tuấn Hưng tại cuộc thi Giọng hát Việt 2015. Tuy chỉ dừng chân ở vị trí Á quân, nhưng sau cuộc thi, Yến Lê nhận được lời mời 'chạy sô' tại khắp các sân khấu lớn nhỏ không kém gì các ngôi sao thành danh. Nữ ca sĩ gây ấn tượng không chỉ bởi giọng hát giàu nội lực, cảm xúc mà cả khả năng viết nhạc chuyên nghiệp và tạo 'hit'. Trở lại sau nhiều năm vắng bóng, Yến Lê đã có những chia sẻ cởi mở cùng An ninh Thủ đô Cuối tuần.

Luôn cố gắng nhìn mọi thứ thật tích cực

- Phóng viên: Sau lần ra sản phẩm âm nhạc vào năm 2020, bây giờ mới thấy Yến Lê xuất hiện trở lại. Cuộc sống những năm gần đây của chị thế nào?

- Ca sĩ Yến Lê: Quả thật những năm vừa rồi năng lượng và cảm xúc của tôi đều bị sụt giảm. Như nhiều người biết, tôi vẫn vừa đi hát, vừa viết nhạc, mà viết nhạc cần rất nhiều cảm xúc. Điều đó khiến tôi cảm thấy áp lực và sống chậm hơn. Tôi phải lấy lại cảm xúc đã.

- Chị từng nói là không quá để ý đến thành công của người khác, nhưng nhìn vào những người cùng thi Giọng hát Việt 2015 như Quán quân Đức Phúc, Á quân Hoàng Dũng… chị cảm thấy thế nào?

- Nếu so hậu trường của tôi với sân khấu của người khác thì đã có sự chênh lệch rồi. Khi tôi làm độc lập thì sẽ bước chậm hơn, nhưng không sao cả, bước chậm nhưng không bỏ cuộc là được, sợ nhất chưa kịp cố đã dừng lại rồi. Ca sĩ Tuấn Hưng - huấn luyện viên của tôi tại cuộc thi này vẫn trách là tôi chỉ chăm đi diễn, không chịu đưa sản phẩm âm nhạc đến khán giả, cứ để mọi thứ trôi qua. Bây giờ tôi cũng đã hiểu ra phần nào. Nhiều người hỏi tôi có tiếc không, thì thú thật là có tiếc. Nhưng không sao cả, đó là bài học của tôi. Nếu việc tôi làm không đem lại thành công như mong đợi thì nó cũng dạy cho tôi bài học đắt giá. Tôi luôn cố gắng nhìn mọi thứ thật tích cực.

- Trong quãng thời gian im ắng, chị không sợ khán giả sẽ quên mình sao? Bởi thị trường âm nhạc bây giờ ngày một nhiều ca sĩ mới, chỉ cần họ có một bản “hit” là tên tuổi lên vù vù?

- Tôi hiểu! Nhưng không có cách nào khác cả. Giờ là lúc tôi cảm thấy phải trở lại, phải làm rất nhiều việc. Tôi học cách tiếp cận, tìm tòi nhiều hơn, cố gắng đưa âm nhạc của mình đến với mọi người chứ không đi theo lối cũ được. Đó là áp lực nhưng cũng là động lực với tôi.

- Sau cuộc thi Giọng hát Việt 2015, ca sĩ Tuấn Hưng có định hướng gì cho chị không?

- Anh Tuấn Hưng biết tôi thuộc tuýp người chủ động trong công việc. Anh ấy cũng hiểu rõ tôi có khả năng sáng tác và làm mọi việc theo cảm xúc. Vì vậy, anh ấy vẫn nói vấn đề của tôi là nằm ở cảm xúc và khuyên nhủ lẫn thúc giục tôi quay lại với âm nhạc, sáng tạo hết mình thay vì “chạy sô” đi diễn khắp nơi.

- Cuộc sống của chị trước khi đến với âm nhạc khá khó khăn, hiện giờ thì mọi chuyện thế nào?

- Cuộc sống của tôi hiện thay đổi nhiều. Âm nhạc mang đến cho tôi nhiều thứ, tôi được sống với đam mê, có thu nhập, đó là điều quá may mắn. Nếu nhìn ra xa thì có thể tôi vẫn chưa bằng nhiều người, nhưng suy nghĩ tích cực thì tôi của ngày hôm nay đã trưởng thành hơn. Nhờ tình yêu với âm nhạc mà tôi dám đi thi hát, dám làm sản phẩm âm nhạc, dám sáng tác. Bây giờ tôi cũng lo được cho mẹ nhiều hơn lúc trước.

- Ngày xưa chị từng chia sẻ là phải đi hát các show đám cưới để kiếm tiền. Bây giờ, nghĩ lại chị cảm thấy thế nào?

- Quãng thời gian đó cho tôi rất nhiều kinh nghiệm, nếu không có những ngày đó thì không có Yến Lê của hôm nay. Thú thực, lúc đó cát-sê ko được cao. Từ những năm 2012, khi tôi mới ra Hà Nội học là đã đi hát để có thêm tiền đỡ đần gia đình trang trải cuộc sống rồi.

Yêu ai cũng rất chân thành

- Chị từng tự nhận mình là người dễ bị cảm xúc chi phối, kể cả chuyện tình cảm, điều ấy giờ còn đúng không?

- Ca khúc mà tôi sắp ra mắt có tên gọi “Giá như đừng nói giá như”. Tôi sáng tác nó trong lúc tinh thần đang giảm sút vì chia tay bạn trai. Chúng tôi yêu xa, anh ấy ở nước ngoài và cả hai chia tay đúng thời điểm giãn cách vì dịch Covid-19. Tới giờ tôi cũng không hiểu lý do chia tay cụ thể là gì, cả hai đều tự dưng rơi vào im lặng và có lẽ mỗi người đều ngầm hiểu đó là câu trả lời cho chuyện tình cảm này. Một thời gian dài sau, cả hai mới chính thức nói với nhau rõ ràng về chuyện chia tay. Sự đổ vỡ ấy cũng làm tôi buồn và rơi vào trầm cảm, sau đó tôi viết ca khúc này.

- Vậy hiện giờ chị có yêu ai không?

- Tôi đang tận hưởng cuộc sống độc thân vui vẻ (cười). Tôi cố gắng yêu bản thân mình nhiều hơn. Trước kia, cứ yêu vào là tôi luôn đặt đối phương ở vị trí trung tâm, lúc nào cũng băn khoăn xem họ nghĩ gì, muốn gì, cần gì…mà quên mất mình cần được đối xử yêu thương như thế nào. Giờ tôi nghĩ mình phải học lại cách yêu (cười). Điều không thay đổi được là tôi yêu ai cũng rất chân thành và thật lòng.

- Có vẻ như chị có luôn cảm xúc tốt hơn sau mỗi câu chuyện của mình, mỗi chuyện tình đổ vỡ lại sáng tác được 1 bài hát?

- Tôi không mong điều đó đâu! Yêu rồi chia tay để sáng tác được ca khúc thì thật sự quá vất vả (cười).

- Sau khi chia tay, chị có giữ liên lạc với người cũ?

- Tôi luôn cố gắng làm bạn với người cũ. Như JayKii, thời điểm sáng tác xong ca khúc “Chiều hôm ấy”, bạn ấy chỉ phát hành bản audio mà không chịu ghi hình thành sản phẩm, trong khi bài hát này rất được mọi người đón nhận. Sau đó, tôi và một vài người bạn nữa quyết định đến nhà JayKii, gợi ý cho bạn ấy về ê-kíp có thể hỗ trợ ghi hình cho ca khúc để hiệu quả được tốt hơn. Lúc đó, dù tôi và JayKii đã chia tay, nhưng chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ tốt. Tôi luôn mong bạn ấy có nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp riêng.

- Chị có chạnh lòng nếu như người cũ có người mới?

- Không! Tôi nghĩ, đã là bạn bè thì bạn của mình hạnh phúc tại sao mình lại chạnh lòng? Mình phải vui và chúc phúc cho họ mới phải.

- Chị mong chờ một người đàn ông như thế nào?

- Thú thật, tôi chưa bao giờ nghĩ mình phải yêu một người theo hình mẫu nào đó. Hiện tôi chỉ tập trung cho sự nghiệp, không muốn mất quá nhiều thời gian cho chuyện tình cảm.

- Trở lại với sản phẩm “Giá như đừng nói giá như”, lâu rồi không quay trở lại với âm nhạc, chị có gặp khó khăn gì khi thực hiện MV này không?

- MV “Giá như đừng nói giá như” được tôi phát hành trên các nền tảng số. Đây là sản phẩm tôi tự làm mọi thứ, từ lên ý tưởng, sản xuất, đến đạo diễn… Anh Tuấn Hưng thấy tôi tự làm từ A đến Z cũng mắng tôi là quá ôm đồm. Nhưng đúng là lần này tôi cũng muốn thử sức mình, còn các sản phẩm âm nhạc sắp tới tôi sẽ được anh Tuấn Hưng giúp đỡ. MV này có thể nói là sự hâm nóng để chuẩn bị cho dự án âm nhạc EDM sắp tới - album gồm 3 ca khúc của tôi và Yanbi. Cả 3 ca khúc này tôi và Yanbi cùng viết, cố gắng hoàn thành trong 2 tháng tới. Thời gian tới tôi cũng sẽ có nhiều sản phẩm với các nghệ sĩ trẻ khác.

- Xin cảm ơn những chia sẻ chân thành của chị!

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/ca-si-yen-le-toi-dang-tan-huong-cuoc-song-doc-than-vui-ve-post543838.antd