Ca sĩ, nhạc sĩ Hoàng Hồng Ngọc: Gửi trọn niềm tin yêu đến Quốc hội
Lần thứ hai thể hiện ca khúc 'Quốc hội những mùa xuân' tại Nhà Quốc hội, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026), tôi cảm thấy rất tự hào và mong muốn có thêm nhiều sáng tác mới về đề tài này.
Lần trước tôi đã có dịp biểu diễn ca khúc "Quốc hội những mùa xuân" tại sảnh tầng 1, Nhà Quốc hội trong Lễ tổng kết và trao giải cuộc vận động thi sáng tác ca khúc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân, hướng đến kỷ niệm 80 năm Quốc hội Việt Nam. Và hôm nay, được biểu diễn ca khúc mình sáng tác tại Hội trường Diên Hồng, trước lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đại diện đại biểu Quốc hội các thời kỳ, tôi thực sự xúc động. Tôi không nghĩ tác phẩm lại đưa mình đến một nơi đặc biệt như thế.
Kết nối với chủ đề chương trình nghệ thuật “Ngời sáng niềm tin”, tôi thấy niềm tin ấy như đã được gửi gắm ngay trong những câu hát của ca khúc Quốc hội những mùa xuân, cảm giác giống như những thước phim vậy, cứ dần hiển hiện: Từ Hội nghị Diên Hồng/ Với lời thề Sát Thát/ Tới ngày hội non sông/ Tổ quốc cờ sao trong nắng hồng/ Lời Người luôn sáng soi kết đoàn toàn dân tộc/ Một Việt Nam sáng tươi của dân, do dân, vì Nhân dân...

Ca sĩ Hoàng Hồng Ngọc (áo dài trắng) thể hiện ca khúc “Quốc hội những mùa Xuân” trong chương trình nghệ thuật đặc biệt “Ngời sáng niềm tin”. Ảnh: Nhà hát Ca múa nhạc Quốc gia Việt Nam
Tôi muốn khắc họa rõ nét hơn hình ảnh Hội nghị Diên Hồng khi xưa, nơi các tướng lĩnh nhà Trần bàn việc nước, đến hội trường Diên Hồng hôm nay, có âm vang lời của Bác từ Quảng trường Ba Đình, sáng soi kết đoàn toàn dân tộc, xây dựng một Việt Nam sáng tươi.
Cũng qua lời bài hát, tôi muốn thể hiện trọn vẹn ý chí, niềm tin và sự đồng thuận của nhân dân đối với những quyết sách của Quốc hội - cơ quan luôn lấy lợi ích của nhân dân làm kim chỉ nam hành động. Vượt mọi thăng trầm/ Lớn lên cùng đất nước/ Những chặng đường vinh quang/ Tô thắm truyền thống cách mạng/ Hàng triệu triệu trái tim/ Hướng về nơi Quốc hội/ Gửi trọn niềm tin yêu/ Những đại biểu đủ tâm - trí - tài…
Về những nội dung gửi gắm trong bài hát, không phải gần đây mà từ nhiều năm trước, tôi đọc được câu khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ, bền gốc, khi đưa vào lời ca khúc này, với ý nghĩa những quyết sách của Quốc hội, đất nước chúng ta sẽ có thêm nhiều mùa xuân tươi đẹp trong kỷ nguyên vươn mình, độc lập, tự chủ, sáng tạo với nhiều thành tựu.
Tôi mong ước qua hành trình sáng tác về đề tài Quốc hội và Hội đồng nhân dân sẽ hiểu sâu hơn về lịch sử đáng tự hào của Quốc hội, của cách mạng Việt Nam. Ở lần biểu diễn này, bản phối và hòa âm có một chút thay đổi, đó là tác phẩm được chuyển soạn cho dàn nhạc dân tộc.
Ở bài hát gốc, Quốc hội những mùa xuân mang ý nghĩa ngợi ca với âm điệu trẻ trung, sôi nổi. Khi chuyển soạn cho dàn nhạc dân tộc, tôi vẫn để trên nền nhạc hiện đại, với ý nghĩa có sự kết hợp giữa quá khứ và hiện tại, kết nối giữa các thế hệ, khiến chất liệu của bài hát trở nên đặc biệt. Bài hát dường như trở nên hào hùng, mạnh mẽ, tươi sáng hơn khi sử dụng các nhạc cụ dân tộc kết hợp dàn nhạc, thể hiện tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh, ca ngợi quê hương đất nước, phù hợp với bối cảnh sự kiện trọng đại hôm nay.
Qua đây, tôi mong muốn và gửi gắm, truyền đến người trẻ tình yêu đất nước, tình yêu Đảng, yêu Quốc hội. Với riêng các nghệ sĩ trẻ, đây còn là niềm tin có thêm nguồn cảm hứng sáng tạo nhiều hơn về các đề tài chính luận,












