Ca khúc cách mạng hút khán giả trẻ

Những ca khúc cách mạng vẫn luôn mang sức sống mãnh liệt trong lòng nhiều thế hệ người Việt Nam. Gần đây, nhiều ca khúc cách mạng được vang lên ở khắp nơi, xuất hiện trên mọi nền tảng mạng xã hội, tạo sức hút đối với khán giả trẻ và truyền cảm hứng mạnh mẽ.

Sức hút đặc biệt

Trong chuỗi sự kiện mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 vừa qua, giai điệu hào hùng, lời ca đầy khí phách của những ca khúc cách mạng vang lên khắp mọi miền Tổ quốc, từ các sân khấu lớn, trong chương trình lễ kỷ niệm, trường học, quán cà phê, đến các trang mạng xã hội… tạo sức hút mạnh mẽ. Giới trẻ thuộc lòng, ngân nga theo điệu nhạc của ca khúc “Đường lên phía trước”, “Khát vọng tuổi trẻ”, “Đoàn vệ quốc quân”, “Đất nước trọn niềm vui”,… đầy tự hào và sôi nổi, hòa chung không khí rộn ràng trong dịp lễ lớn của đất nước. Những bài hát mới gần đây “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”, “Còn gì đẹp hơn”, “Nỗi đau giữa hòa bình” cũng tạo cảm hứng với nhiều khán giả.

Chị Nguyễn Thị Thanh Ngân nghe ca khúc “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”. Ảnh: TIỂU ĐIỀN

Chị Nguyễn Thị Thanh Ngân nghe ca khúc “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”. Ảnh: TIỂU ĐIỀN

Tại phường Rạch Giá, trong đêm 2/9 tổ chức chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa, đông đảo khán giả đến xem, tập trung tại quảng trường Phú Cường. Theo dõi đêm nghệ thuật mới thấy hết sự đón nhận của giới trẻ, cảm xúc về tình yêu, lòng tự hào dân tộc. Trong không gian ấn tượng, rực rỡ ánh sáng và sắc đỏ của lá cờ Tổ quốc, sự hòa quyện của âm nhạc truyền thống và hiện đại, những ca khúc cách mạng chạm tới trái tim người trẻ một cách tự nhiên, gần gũi.

Chị Nguyễn Thị Thanh Ngân, ngụ xã Thạnh Lộc hào hứng chia sẻ: “Từ những ngày đầu tháng 8, trên mạng xã hội đã xuất hiện nhiều ca khúc cách mạng, tôi đặc biệt ấn tượng với ca khúc “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”. Tôi cũng đồng thanh hòa giọng, hát đi hát lại nhiều lần. Bài hát cất lên cùng với nhịp điệu mạnh mẽ như những bước chân hành quân của hàng ngàn chiến sĩ, điệp khúc hào hùng, sâu lắng, ca từ trong sáng dễ nhớ, dễ đi vào lòng người. Những giai điệu da diết, hùng tráng chạm vào trái tim tôi, khơi gợi niềm tự hào, lòng biết ơn và tình yêu Tổ quốc mãnh liệt”.

Truyền cảm hứng

Khi những ca khúc về lịch sử, cách mạng vang lên, cảm xúc chung của phần lớn khán giả trẻ là niềm tự hào, xúc động. Nhiều bạn trẻ rơi nước mắt khi hiểu ý nghĩa, giá trị to lớn của nền hòa bình hôm nay. Tuổi còn khá trẻ, nhưng em Nguyễn Hoài Ân, ngụ phường Rạch Giá lại có niềm yêu thích ca khúc cách mạng. Hoài Ân tâm sự: “Không hiểu sao mỗi lần nghe xong những ca khúc ấy, em thấy khóe mắt mình cay, cảm xúc dâng trào. Em thấy tự hào, yêu quê hương, đất nước vô cùng”.

Em Lê Ngọc Kim Anh (bìa trái) và bạn cùng nghe lại những ca khúc cách mạng trên mạng xã hội. Ảnh: TIỂU ĐIỀN

Em Lê Ngọc Kim Anh (bìa trái) và bạn cùng nghe lại những ca khúc cách mạng trên mạng xã hội. Ảnh: TIỂU ĐIỀN

Mỗi ca khúc cách mạng là trang sử bằng âm thanh để thế hệ trẻ hôm nay nhìn về lịch sử hào hùng của dân tộc, sự hy sinh của thế hệ đi trước và hướng đến tương lai. Em Lê Ngọc Kim Anh - học sinh lớp 10A3, Trường Trung học phổ thông Ngô Sĩ Liên, phường Rạch Giá chia sẻ: “Chúng em sinh ra trong thời bình, được sống tự do và hạnh phúc, không thể hiểu hết được khó khăn, vất vả mà cha ông đã trải qua ở thời chiến. Qua những ca khúc cách mạng, chúng em có cái nhìn, hình dung về lịch sử dân tộc nhiều hơn, càng thêm yêu quê hương, đất nước. Em cố gắng học tập thật tốt, trở thành thế hệ kế thừa, phát huy truyền thống, tiếp tục xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp”.

TIỂU ĐIỀN

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/ca-khuc-cach-mang-hut-khan-gia-tre-a461841.html