Bước ngoặt đầu tiên

V.League 2023 mới qua 3 vòng nhưng đã sớm thấp thoáng ứng cử viên cho tấm vé rớt hạng và bóng dáng tốp 8 giai đoạn 1.

CLB TP.HCM lấy gì để thắng?

CLB TP.HCM lấy gì để thắng?

* “Chiến hạm đỏ” sớm báo động

Được Lee Nguyễn giới thiệu và đã đến Việt Nam tập luyện 1 tháng nhưng chỉ sau trận ra mắt, tiền đạo Alexander Bruce đã bị CLB TP.HCM loại, thay vào đó là “người cũ” Victor Mansaray.

Chân sút người Sierra Leone từng khoác áo CLB TP.HCM mùa 2019, sau đó đến Hà Tĩnh, Bình Dương và Nam Định nhưng trình độ rất bình thường, lại mới có 2 ngày tập. Chính vì vậy, dù HLV Vũ Tiến Thành bố trí 3 mũi giáp công ngoại chơi giăng ngang (Daniel Green - Hoàng Vũ Samson - Mansaray) nhưng thế công của đội chủ sân Thống Nhất vẫn rất củi. Tiền đạo Hồ Tấn Tài, sản phẩm của cựu Chủ tịch CLB Hữu Thắng, vào sân chỉ khiến các CĐV chán chường hơn bởi pha bỏ lỡ cận thành.

Thật ra, chất lượng đội hình Khánh Hòa không hơn CLB TP.HCM, nhưng họ tận dụng được tối đa thời cơ. Cả trận, tân binh chỉ có 2 cơ hội nhưng ghi luôn 2 bàn. Đặc biệt, cú sút quyết đoán mở tỷ số là của tiền vệ Việt kiều Pháp Ryan Ha.

Mới đá 3 trận, thua cả 3, trong đó có 2 trên sân nhà và là CLB duy nhất chưa biết ghi bàn, “chiến hạm đỏ” sớm đối mặt thêm một mùa giải đua trụ hạng.

Ông Vũ Tiến Thành không còn lên gân, nói cứng động viên các học trò nữa mà ngắn gọn: “Rất khó!”.

Vấn đề với CLB TP.HCM là “không có bột để gột nên hồ”, thiếu cả tiền đạo lẫn một tiền vệ trung tâm đẳng cấp, trong khi thị trường chuyển nhượng giai đoạn 1 đã chính thức khỏa sổ. Trận tới làm khách B.Bình Dương, đội chưa biết thắng nhưng sở hữu cỗ máy ghi bàn Rimario, đội bóng thành phố mang tên Bác hoàn toàn có thể trắng tay.

Với tân binh Khánh Hòa, có 3 điểm đầu tiên trên sân khách, thầy trò HLV Võ Đình Tân đã tự tin hơn.

* Ai hóa giải được Hà Nội FC

Phải ngợi khen tinh thần thi đấu của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT). Dù thua kém toàn diện từ con người đến lối chơi so với ĐKVĐ Hà Nội FC nhưng mới phút 12, đội bóng núi Hồng bất ngờ mở tỷ số; cả 2 bàn thắng của trung phong người Senegal Dialo đều là miếng đánh có chủ đích, được phối hợp thuần thục với tiền vệ trái Bùi Văn Đức (bàn đầu là cú bấm bóng tầm cao trong thế thủ môn Tấn Trường lộ mặt tướng, bàn gỡ 2-3 là quả tạt sệt).

Tuy nhiên, đội bóng thủ đô ở đẳng cấp cao hơn và đặc biệt có một Văn Quyết đang chơi quá hay. Chỉ 3 phút sau khi Hà Nội FC bị thủng lưới, Văn Quyết có pha đá phạt siêu phẩm từ 30m, bóng bật xà đập lưng thủ môn HLHT vào lưới. Trước bàn thắng thứ 97 ở V.League của học trò, HLV người Montenegro phải thốt lên: “Tôi còn biết nói gì đây. Quyết không chỉ ghi bàn mà còn đưa ra quyết định, là đầu tàu của đội bóng”.

Không còn “bắt máy” chậm, sau 3 vòng đầu tiên bất bại (2 thắng, 1 hòa), ghi nhiều bàn nhất (6 bàn), Hà Nội FC sớm bứt lên dẫn đầu. Điều chưa hài lòng nếu có của ông Bozidar Bandovic là 3 cầu thủ tấn công người Brasil sau 3 vòng vẫn chưa ai “nổ súng” (Văn Quyết ghi 4 bàn, 2 bàn còn lại thuộc về Hùng Dũng, Duy Mạnh).

“Tâm phục khẩu phục” nhà vô địch, HLV Nguyễn Thành Công của HLHT cho rằng, hiện tại chẳng đội nào ở V.League hóa giải được Hà Nội FC: “Khả năng di chuyển không bóng của cầu thủ Hà Nội FC là nhất Việt Nam. Không có cách cụ thể để hóa giải được họ, gần như không đội nào ở V.League hóa giải được hoàn toàn”.

Nhưng chắc rằng, đối thủ vòng tới của ông Bandovic, HLV người Bungari Popov Velizar Emilov của Thanh Hóa sẽ không chấp nhận điều đó.

Yên Chi - Trường Xuyên

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202302/buoc-ngoat-dau-tien-3156900/