Bước chân của những nhà báo - chiến sĩ luôn song hành cùng quân và dân nơi biên giới
Thời gian qua, nhiều tác phẩm báo chí đoạt giải cao khi phản ánh sinh động về nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ biên giới, biển đảo của những người lính quân hàm xanh; hay những tuyến bài phản ánh sự đồng hành của đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới trong sự nghiệp xây dựng, quản lỷ, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Đây đều là những 'đứa con' tinh thần của đội ngũ những người làm báo trong BĐBP, những cộng tác viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí trên cả nước.
Mặc dù phải tác nghiệp trong điều kiện địa hình khó khăn, khí hậu khắc nghiệt, phương tiện đi lại hạn chế, nhưng trong họ vẫn luôn "bùng cháy" với "ngọn lửa" nhiệt huyết nơi biên thùy. Nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), Báo Biên phòng trích dẫn một số ý kiến của những hội viên thuộc Liên chi hội Nhà báo Biên phòng và các cộng tác viên về nghề báo cũng như kỷ niệm sâu sắc trong quá trình tác nghiệp nơi biên cương, hải, đảo.
Đại tá Nguyễn Trọng Kiên, Chi hội trưởng Chi hội Nhà báo Tạp chí Khoa học Giáo dục Biên phòng:
Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, trực tiếp là Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Biên phòng, Tạp chí Khoa học Giáo dục Biên phòng luôn khẳng định là diễn đàn quan trọng trong trao đổi những kinh nghiệm giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học của cán bộ, giáo viên và học viên trong hệ thống các nhà trường của BĐBP; đồng thời, đây là kênh giới thiệu và phổ biến các công trình nghiên cứu khoa học, kinh nghiệm quản lý, bảo vệ biên giới ở Việt Nam và các nước. Từ khi ra đời cho đến nay, tạp chí đã xuất bản được 98 số với 2.450 bài viết khoa học. Đặc biệt, từ khi được công nhận Chứng chỉ ISSN 1859-2813 và tính điểm khoa học, tạp chí càng khẳng định uy tín, thu hút ngày càng nhiều bạn đọc, cộng tác viên trong và ngoài lực lượng BĐBP quan tâm, theo dõi.
Trong thời gian tới, Tạp chí Khoa học Giáo dục Biên phòng sẽ tiếp tục xây dựng đội ngũ biên tập viên đủ cả tâm, đức, tài; không ngừng tự học, tự nghiên cứu, chủ động hội nhập, đổi mới sáng tạo, hành nghề chuyên nghiệp, cung cấp thông tin chất lượng, tin cậy, thuyết phục để luôn giữ được niềm tin và sự tôn trọng của công chúng. Đặc biệt, quan tâm xây dựng đội ngũ biên tập viên về lĩnh vực khoa học và công nghệ, nhạy bén về chính trị, nhạy cảm về kinh tế, hiểu biết rộng và sâu về khoa học và công nghệ; bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ năng làm báo trong kỷ nguyên số cho đội ngũ, biên tập viên.
Thiếu tá Nguyễn Thị Bích, phóng viên Báo Biên phòng:
Có lẽ, trong cuộc đời làm báo của mình, tôi không thể nào quên được chuyến công tác tại khu vực biên giới của huyện Phong Thổ và Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Trong suốt những ngày chúng tôi ở đây, do ảnh hưởng của mưa lũ, nhiều đoạn đường bị sạt lở nghiêm trọng, ách tắc giao thông, tôi phải chờ hàng giờ đồng hồ, lực lượng chức năng mới san ủi, thông đường để tiếp tục hành trình đến các đơn vị Biên phòng và đi tới các thôn bản biên giới.
Tôi còn nhớ chuyến công tác tại huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa cũng trong những ngày mưa gió. Khi đang đi, gặp đoạn đường bị sạt lở, tôi suýt rơi xuống sông Mã. Những tình huống nguy hiểm chúng tôi gặp phải không ít, nhưng đã là người lính Biên phòng, chúng tôi xác định và chấp nhận gian khổ, khó khăn. Đây là vài trong số hàng trăm chuyến đi mà tôi đã thực hiện trong suốt quá trình công tác tại Báo Biên phòng.
Tình yêu nghề đã giúp chúng tôi vượt qua được sự khắc nghiệt của thời tiết khí hậu, sự xa xôi cách trở để phản ánh sinh động đời sống của bà con nhân dân ở khu vực biên giới và các hoạt động thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia của lực lượng BĐBP, hoạt động giúp dân phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh. Chính sự yêu nghề và tinh thần dấn thân đã giúp chúng tôi hoàn thành những tác phẩm báo chí, phản ánh rất sinh động các vấn đề nóng bỏng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số như: Truyền đạo trái phép, di cư tự do, lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để kích động đồng bào chống phá Đảng và Nhà nước, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Thiếu tá Cao Quốc Việt, phóng viên Điện ảnh - Truyền hình BĐBP:
Có cơ hội được “xuyên dọc” khắp nẻo đường biên cương biên cương của Tổ quốc, được “cùng ăn, cùng ở” với cán bộ, chiến sĩ và đồng bào nơi biên giới, có lẽ đây là điều tôi cảm thấy hạnh phúc nhất. Được đắm chìm nơi biên giới, cho ra đời các phóng sự để phản ánh bức tranh đầy chân thực và sống động của những người lính quân hàm xanh và cuộc sống của người dân nơi miền biên viễn luôn là nội dung, chủ đề mà tôi chú trọng thực hiện trong nhiều năm qua. Nhiều phóng sự của tôi và đồng nghiệp đã phát sóng trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhận được sự hưởng ứng tích cực của khán giả, đây là động lực rất lớn để tôi tiếp tục vững tin con đường mà mình đã chọn, không ngừng nỗ lực và cống hiến.
Không dừng lại ở việc truyền tải những phóng sự mang đầy hơi thở của quân và dân nơi biên giới, biển đảo, đội ngũ phóng viên, biên tập viên của Điện ảnh - Truyền hình BĐBP luôn cập nhật những tin tức, hoạt động của Quân đội nói chung và lực lượng BĐBP nói riêng, đăng tải và phát sóng trên nhiều kênh, đài truyền hình từ Trung ương đến địa phương. Tôi mong muốn qua những phóng sự, tin tức của mình thực hiện được lan tỏa nhiều hơn nữa đến cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ở khu vực biên giới. Từ đó, góp phần cổ vũ, động viên bà con các dân tộc và những người lính nơi tuyến đầu Tổ quốc đã không quản ngại gian khổ, hy sinh, hết mình cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống dân trí cho đồng bào ở vùng sâu, vùng xa biên giới, xây dựng biên giới, hải đảo ngày càng giàu mạnh, phát triển.
Nhà báo Phương Loan, Tạp chí Doanh nghiệp và Tiếp thị:
Trong cuộc đời làm báo, dù đã viết ở nhiều lĩnh vực kinh tế-xã hội, thế nhưng tôi thấy mình thật may mắn khi được tòa soạn phân công đặc trách mảng đề tài về cuộc sống, chiến đấu, lao động sản xuất của quân và dân nơi biên giới. Qua mỗi lần đi thực tế, điều mà tôi cảm nhận và luôn cố gắng đưa vào các bài viết của mình chính là “thế đứng” kiêu hãnh của người lính Biên phòng trước núi non hiểm trở, biển cả bao la và ý chí sắt đá vượt khó, không lùi bước trước hiểm nguy của những người chiến sĩ.
Trong các chuyến công tác, tôi đã có dịp đến với các cán bộ, chiến sĩ Biên phòng ở các tỉnh như: Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Quảng Trị...; được tận mắt chứng kiến cuộc sống người lính nơi biên ải, được gặp gỡ những chiến sĩ và bà con các dân tộc, có được số liệu thực tế sinh động và các gương sáng của tập thể và cá nhân để có những trang viết về người lính Biên phòng. Các anh không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ "gác cửa" biên cương, mà các anh còn là những người con của bản làng, hết lòng vì đất nước, vì nhân dân.
Được đồng hành cùng các anh, được viết về những người lính Biên phòng chính là niềm vui, niềm hạnh phúc vô bờ của người làm báo chúng tôi. Dường như các anh đã truyền sang chúng tôi tinh thần say mê, trách nhiệm, nhiệt huyết, tận tụy với mỗi nhiệm vụ được giao, không ngại khó khăn, gian khổ, tích cực góp sức xây dựng khu vực biên giới, biển đảo ngày càng giàu mạnh và phát triển.