Bức thư hé lộ nỗi sợ bệnh tật của trùm phát xít Hitler

Bác sĩ Carl Otto von Eicken đã gửi thư cho anh họ nói về tình hình sức khỏe của trùm phát xít Hitler. Nhờ vậy, bí mật bất ngờ về Hitler được hé lộ.

 Trùm phát xít Hitler được Carl Otto von Eicken - bác sĩ chuyên khoa về tai, mũi, họng điều trị trong suốt 10 năm kể từ năm 1935. Trong khoảng thời gian đó, ông Carl gửi nhiều lá thư cho anh họ để nói về sức khỏe của nhà độc tài Đức quốc xã.

Trùm phát xít Hitler được Carl Otto von Eicken - bác sĩ chuyên khoa về tai, mũi, họng điều trị trong suốt 10 năm kể từ năm 1935. Trong khoảng thời gian đó, ông Carl gửi nhiều lá thư cho anh họ để nói về sức khỏe của nhà độc tài Đức quốc xã.

Robert Doepgen - chắt của bác sĩ Carl tìm thấy những lá thư trên trong quá trình tìm kiếm tài liệu về gia đình cho một bài tập ở trường.

Theo Robert, bác sĩ Carl qua đời năm 1960. Căn cứ vào nội dung trong những lá thư, các chuyên gia, nhà nghiên cứu phát hiện bác sĩ Carl từng điều trị căn bệnh ở cổ họng của Hitler.

Nhà sử học người Anh Richard J Evans là chuyên gia về lịch sử Đức đã xác minh tính xác thực của những bức thư trên.

Tờ NZZ am Sonntag cho hay, trong thư, bác sĩ Carl nói với anh họ rằng, trùm phát xít Hitler rất lo lắng và sợ bệnh tình ngày càng xấu đi.

“Nếu tình hình xấu đi, ta chắc chắn phải được biết”, Hitler từng trao đổi qua thư với bác sĩ Carl về lần khám đầu tiên vào tháng 5/1935. Điều này được bác sĩ Carl kể lại trong thư viết cho anh họ.

Những lá thư của bác sĩ Carl cũng cho thấy Hitler rất lo lắng về cổ họng vì ông thường xuyên sử dụng giọng nói để diễn thuyết, lôi kéo sự ủng hộ của dân chúng để thăng tiến trong sự nghiệp chính trị.

Thông qua những lá thư của ông Carl, giới chuyên gia biết được Hitler đã quyết định hoãn phẫu thuật loại bỏ khối u ở cổ họng cho đến khi hoàn thành một bài phát biểu kêu gọi ủng hộ do được bác sĩ này khuyên nên nghỉ ngơi sau phẫu thuật.

Sau khi Chiến tranh thế giới 2 kết thúc, các nhà điều tra Liên Xô tiến hành thẩm vấn bác sĩ Carl và hỏi vì sao ông không giết Hitler. Khi đó, bác sĩ Carl trả lời rằng: “Tôi là bác sĩ của ông ta (tức Hitler) chứ không phải kẻ sát nhân”.

Hitler đã tự sát trong hầm ngầm ở Berlin năm 1945 (một thời gian ngắn trước khi Thế chiến 2 kết thúc).

Mời độc giả xem video: Học sinh có cần học thêm tiếng Hàn, tiếng Đức?. Nguồn: HGV.

Tâm Anh (theo Reuters)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/buc-thu-he-lo-noi-so-benh-tat-cua-trum-phat-xit-hitler-1711107.html