BPL-S4: Bamboo FC tái ngộ An Nguyên Bảo ở trận chung kết

Các cặp trận bán kết BPL-S4 đã diễn ra vô cùng hấp dẫn. Vượt qua những đối thủ của mình, Bamboo FC và An Nguyên Bảo sẽ tái ngộ nhau trong trận chung kết.

Trong buổi chiều 16/4, các cặp đấu bán kết của giải sân 7 Bình Dương – Tranh Cúp Xây dựng Minh Cảnh đã được diễn ra. Ở cặp đấu đầu tiên là màn đọ sức giữa nhà ĐKVĐ Bamboo FC và Chim Cánh Cụt. Dưới sự chỉ đạo vô cùng bài bản và khoa học của HLV Hoàng Phúc, Bamboo FC là đội kiểm soát bóng vượt trội hơn, tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn hơn so với Chim Cánh Cụt trong suốt 30 phút đầu hiệp đấu đầu tiên.

Lần lượt Thế Anh, A Hưng, Danh Toại, An “kè” tạo ra những pha dứt điểm nguy hiểm về phía cầu môn đối thủ. Nhưng trong một ngày đạt phong độ cao, thủ thành 19 tuổi, Tuấn Kiệt đã trổ tài để bảo toàn mảnh lưới của đội nhà trước những đợt tấn công như vũ bão của Bamboo FC.

Bế tắc trong hiệp 1, HLV Hoàng Phúc tạo ra nhiều sự thay đổi về mặt con người khi lần lượt tung James Quốc, Phúc “lủi”, Út “cá chép” vào sân để tăng cường mặt trận tấn công. Những sự thay đổi cho thấy được hiệu quả khi sức ép của Bamboo FC tạo ra về phía cầu môn của Chim Cánh Cụt vô cùng lớn.

Bên cạnh đó, việc đưa Vũ Văn Khá chơi dâng cao như chiến thuật power-play của futsal giúp cho đội bóng áo đỏ dễ dàng hơn trong việc kiểm soát được thế trận. Song, độ chính xác trong những tình huống xử lý quyết định là điều mà hàng công của Bamboo FC còn thiếu ở trận đấu này. Không thể ghi bàn trong 60 phút thi đấu chính thức, Bamboo FC và Chim Cánh Cụt bước vào loạt sút penalty may rủi.

Tại đây, các học trò của HLV Hoàng Phúc là những người chuẩn xác hơn ở loạt đấu súng khi thực hiện thành công cả 5 lượt sút. Trong khi đó, Tài Edin bên phía Chim Cánh Cụt đã không thành công với lượt sút của mình, qua đó nhìn Bamboo FC tiến vào trận chung kết BPL-S4 trong sự nuối tiếc.

Ở trận bán kết còn lại, tân binh An Nguyên Bảo tiếp tục tạo nên bất ngờ khi đánh bại “dải ngân hà” PTI Bình Dương trên chấm đá luân lưu. Thậm chí, họ còn có bàn thắng vượt lên dẫn trước trong thời gian thi đấu chính thức nhờ công của Quang “Phở”. Phía PTI Bình Dương sau đó tạo ra đưa hàng tá cơ hội ngon ăn. Thậm chí, họ còn được hưởng một tình huống 11m. Dẫu vậy, cựu tuyển thủ futsal Phùng Trọng Luân lại đưa bóng đi trúng cột dọc. Mãi đến những phút cuối, Long “Củi” mới lập công để giúp PTI Bình Dương quân bình tỉ số và đưa trận đấu vào loạt đá penalty.

Tại đây, Phùng Trọng Luân một lần nữa không thể đánh bại thủ thành Trọng Tấn trên chấm phạt đền. Trong khi đó, An Nguyên Bảo đều thực hiện thành công những loạt sút của mình, qua đó trở thành đối thủ của ĐKVĐ Bamboo FC ở trận chung kết.

Cuộc đọ sức này hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn và kịch tính khi cả hai đã từng chạm trán nhau ở vòng bảng. Khi đó, các cầu thủ An Nguyên Bảo với lối chơi kỷ luật đã đánh bại Bamboo FC với tỉ số 1-0 để giành ngôi nhất bảng. Liệu lần này, HLV Hoàng Phúc và các học trò đã tìm được phương án để “khoang thủng” hàng thủ đầy chắc chắn và kiên cường của An Nguyên Bảo? Câu trả lời sẽ có trên sân Bóng đá phủi Tân Uyên vào ngày 23/4 tới đây.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bpl-s4-bamboo-fc-tai-ngo-an-nguyen-bao-o-tran-chung-ket-a603414.html