Bồi đắp lòng yêu nước qua hoạt động tri ân
Bước vào tháng 7 - tháng của sự tưởng nhớ, tri ân những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh Cà Mau tổ chức nhiều hoạt động thiết thực đền ơn đáp nghĩa, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy tinh thần cống hiến trong thanh niên.
Tự hào truyền thống cách mạng của quê hương
Tự hào khi trên quê hương có Di tích Phủ thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với câu chuyện cây vú sữa miền Nam tặng Bác Hồ, mỗi dịp tháng 7 về, đoàn viên, thanh niên xã Trí Phải lại tập trung về Phủ thờ dâng hương, báo công với Bác kính yêu và nguyện ra sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Ngay trong khuôn viên di tích, các bạn trẻ cùng nhau chăm sóc cây vú sữa được chiết nhánh từ cây vú sữa năm xưa má Lê Thị Sảnh gửi tặng Bác Hồ.

Chị Nguyễn Thúy Huỳnh, Bí thư Xã đoàn Trí Phải, chăm sóc cây vú sữa trong khuôn viên Phủ thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Trong chuyến hành trình tri ân ấy, các bạn còn dọn dẹp vệ sinh khuôn viên Di tích Bia kỷ niệm Bác Hồ với cây vú sữa miền Nam; dọn dẹp phần mộ má Sảnh và thăm hỏi gia đình.

Đoàn viên xã Trí Phải đến thăm gia đình má Lê Thị Sảnh.
Chị Nguyễn Thúy Huỳnh, Bí thư Xã đoàn Trí Phải, cho biết: "Hằng năm, cứ vào dịp tháng 7, Xã đoàn lại tổ chức chuỗi hoạt động ý nghĩa như: về nguồn tại các địa chỉ đỏ; thăm hỏi, chăm lo các thương binh, cựu chiến binh và gia đình chính sách. Qua những việc làm thực tế này, mỗi đoàn viên đều ý thức sâu sắc hơn về sự hy sinh của thế hệ đi trước, để không ngừng nỗ lực học tập, cống hiến xây dựng quê hương".

Đoàn viên, thanh niên xã Trí Phải vệ sinh khu vực Di tích Bia kỷ niệm Bác Hồ với cây vú sữa miền Nam.
Những hoạt động tri ân không chỉ hun đúc lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, mà còn nâng cao tinh thần trách nhiệm của người trẻ đối với quê hương.
Bạn Thái Ánh Dương, Đoàn trường THPT Nguyễn Văn Nguyễn (xã Trí Phải), chia sẻ: "Tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, em càng thêm tự hào về truyền thống cách mạng của quê hương, từ đó thêm động lực không ngừng rèn luyện bản thân mỗi ngày để cống hiến".
Ấm áp bữa cơm tri ân
Trong những ngày đầu tháng 7, không khí tại căn nhà nhỏ của cựu chiến binh Lê Thị Sấm (ấp Cây Cui, xã Ninh Thạnh Lợi) trở nên rộn ràng, ấm áp hơn hẳn khi các bạn đoàn viên, thanh niên đến tổ chức “Bữa cơm sum vầy - Ấm áp yêu thương”.
Từ sáng sớm, các bạn trẻ đi chợ, chuẩn bị nguyên liệu mang đến nhà bà Sấm. Mỗi người một tay, ai cũng muốn gửi gắm tình cảm vào từng món ăn bình dị mà ngày thường bà ưa thích.

Anh Nguyễn Văn Đề, Bí thư Xã đoàn Ninh Thạnh Lợi, cùng cựu chiến binh Lê Thị Sấm chuẩn bị bữa cơm sum vầy.
Cựu chiến binh Lê Thị Sấm là nhân chứng lịch sử kiên cường của vùng đất Ninh Thạnh Lợi anh hùng. Tham gia cách mạng từ năm 18 tuổi, bà là nữ giao liên, y tá dũng cảm thuộc vùng căn cứ kháng chiến Tỉnh ủy, đồng thời là hậu phương vững chắc để những người đàn ông trong gia đình ra nơi tiền tuyến chiến đấu. Chồng bà cùng 7 người thân ruột thịt đã anh dũng hy sinh, nằm lại chiến trường, góp máu xương cho sự nghiệp giải phóng dân tộc..

Bữa cơm đơn giản nhưng đầy ắp nghĩa tình.
Ở tuổi 87, bà Lê Thị Sấm vẫn minh mẫn, kể cho các bạn đoàn viên, thanh niên nghe câu chuyện những năm tháng kháng chiến oai hùng. Bên mâm cơm, những tiếng “vâng, dạ” lễ phép, tiếng cười nói giòn giã đã mang lại niềm vui, kết nối thế hệ.
Cựu chiến binh Lê Thị Sấm xúc động: "Hôm nay các cháu đoàn viên đến nấu cơm, quây quần ăn cùng tôi thế này, tôi vui lắm. Hoạt động của các cháu rất ý nghĩa và ấm áp".

Cựu chiến binh Lê Thị Sấm (ấp Cây Cui, xã Ninh Thạnh Lợi) vui vẻ quây quần bên mâm cơm cùng các bạn đoàn viên, thanh niên.
Qua lời kể của người cựu chiến binh, lịch sử không còn là những dòng chữ khô khan trên trang sách mà hiện lên đầy sống động, giúp thế hệ trẻ thấu hiểu sâu sắc những mất mát, hy sinh của các gia đình chính sách.
Bạn Trần Yến Linh, Đoàn Trường THPT Ninh Thạnh Lợi, bày tỏ: "Em từng được nghe kể nhiều về cô Ba Sấm. Hôm nay được trực tiếp đến nấu cơm, ăn cùng cô và nghe cô kể chuyện thời chiến, em cảm thấy vô cùng vinh dự và tự hào".
"Bữa cơm tri ân là dịp để tuổi trẻ thể hiện lòng biết ơn, biết trân trọng giá trị của hòa bình, độc lập hôm nay để có thêm động lực cống hiến cho tương lai. Đây cũng là cơ hội để tổ chức Đoàn sâu sát hơn, kịp thời nắm bắt hoàn cảnh và hỗ trợ các gia đình có công trên địa bàn", anh Nguyễn Văn Đề, Bí thư Xã đoàn Ninh Thạnh Lợi, chia sẻ:/.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/boi-dap-long-yeu-nuoc-qua-hoat-dong-tri-an-a130536.html











