Bộ đội đu ròng rọc qua sông tìm người mất tích ở Trà Leng

Mưa lũ kéo dài hàng tháng trời, sông Leng nước dâng cao, cán bộ, chiến sĩ phải dùng ròng rọc đưa người qua sông tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Gần 20 ngày kể từ khi xảy ra thảm họa sạt lở đất ở nóc ông Lục, thôn 1, xã Trà Leng (huyện Nam Trà My, Quảng Nam), hàng chục cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 270 (Quân Khu V) vẫn miệt mài tìm kiếm 13 nạn nhân còn mất tích. Ảnh: THANH NHẬT

Gần 20 ngày kể từ khi xảy ra thảm họa sạt lở đất ở nóc ông Lục, thôn 1, xã Trà Leng (huyện Nam Trà My, Quảng Nam), hàng chục cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 270 (Quân Khu V) vẫn miệt mài tìm kiếm 13 nạn nhân còn mất tích. Ảnh: THANH NHẬT

Mưa lũ kéo dài, nước sông Leng dâng cao, cán bộ, chiến sĩ phải dùng ròng rọc đưa người sang bên kia sông (nơi có điểm bồi lấp) tiếp tục tìm kiếm. Ảnh: THANH NHẬT

Mưa lũ kéo dài, nước sông Leng dâng cao, cán bộ, chiến sĩ phải dùng ròng rọc đưa người sang bên kia sông (nơi có điểm bồi lấp) tiếp tục tìm kiếm. Ảnh: THANH NHẬT

Lục tung hiện trường sạt lở và khu vực lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2, lực lượng chức năng vẫn không tìm thấy 14 nạn nhân mất tích. Ngày 4-11, một thi thể nạn nhân được người dân phát hiện bên bờ sông Leng – nơi các cán bộ, chiến sĩ đang tích cực khoang vùng, tìm kiếm các nạn nhân còn lại. Ảnh: THANH NHẬT

Lục tung hiện trường sạt lở và khu vực lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2, lực lượng chức năng vẫn không tìm thấy 14 nạn nhân mất tích. Ngày 4-11, một thi thể nạn nhân được người dân phát hiện bên bờ sông Leng – nơi các cán bộ, chiến sĩ đang tích cực khoang vùng, tìm kiếm các nạn nhân còn lại. Ảnh: THANH NHẬT

Khu vực nghi ngờ có nạn nhân mất tích bị nước lũ cuốn theo gỗ, rác, đất đá chất đống, bồi lấp. Ảnh: THANH NHẬT

Khu vực nghi ngờ có nạn nhân mất tích bị nước lũ cuốn theo gỗ, rác, đất đá chất đống, bồi lấp. Ảnh: THANH NHẬT

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 270 dùng ba máy bơm nước liên tục từ sông Leng rửa sạch đất đá tìm kiếm tung tích nạn nhân. Ảnh: THANH NHẬT

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 270 dùng ba máy bơm nước liên tục từ sông Leng rửa sạch đất đá tìm kiếm tung tích nạn nhân. Ảnh: THANH NHẬT

Anh Nguyễn Ngọc Đức (29 tuổi, ngụ thôn 1, xã Trà Leng) tham gia cùng lực lượng chức năng tìm kiếm người thân còn mất tích cho biết, khu vực này bị bồi lấp rất nhiều. "Nhiều khả năng các nạn nhân bị nước cuốn trôi theo dòng nước sông Leng”, anh Đức nhận định. Ảnh: THANH NHẬT

Anh Nguyễn Ngọc Đức (29 tuổi, ngụ thôn 1, xã Trà Leng) tham gia cùng lực lượng chức năng tìm kiếm người thân còn mất tích cho biết, khu vực này bị bồi lấp rất nhiều. "Nhiều khả năng các nạn nhân bị nước cuốn trôi theo dòng nước sông Leng”, anh Đức nhận định. Ảnh: THANH NHẬT

Những cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 270 đã tham gia công tác tìm kiếm nạn nhân từ ngày đầu tiên tiếp cận hiện trường vụ sạt lở. Từ 6 giờ 30 mỗi ngày, bộ đội lên đường tiếp cận, kiểm tra ròng rọc đưa người qua sông. Ảnh: THANH NHẬT

Những cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 270 đã tham gia công tác tìm kiếm nạn nhân từ ngày đầu tiên tiếp cận hiện trường vụ sạt lở. Từ 6 giờ 30 mỗi ngày, bộ đội lên đường tiếp cận, kiểm tra ròng rọc đưa người qua sông. Ảnh: THANH NHẬT

Thượng úy Đỗ Tấn Hưng, Lữ đoàn Công binh 270 chia sẻ, nhiều ngày công tác xa nhà, muốn về thăm gia đình nhưng quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ luôn đặt lên hàng đầu. "Mong sẽ tìm thấy tung tích các nạn nhân, sớm hoàn thành nhiệm vụ”, thương úy Hưng nói. Ảnh: THANH NHẬT

Thượng úy Đỗ Tấn Hưng, Lữ đoàn Công binh 270 chia sẻ, nhiều ngày công tác xa nhà, muốn về thăm gia đình nhưng quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ luôn đặt lên hàng đầu. "Mong sẽ tìm thấy tung tích các nạn nhân, sớm hoàn thành nhiệm vụ”, thương úy Hưng nói. Ảnh: THANH NHẬT

Phía dưới, nước sông chảy xiết. Mọi thao tác đều phải chỉn chu, tránh xảy ra sự cố. Ảnh: THANH NHẬT

Phía dưới, nước sông chảy xiết. Mọi thao tác đều phải chỉn chu, tránh xảy ra sự cố. Ảnh: THANH NHẬT

Bộ đội, dân quân túc trực hai đầu sẵn sàng đưa người qua lại khi cần. Việc đưa người qua sông bằng ròng rọc phải tuyệt đối đảm bảo an toàn. Ảnh: THANH NHẬT

Bộ đội, dân quân túc trực hai đầu sẵn sàng đưa người qua lại khi cần. Việc đưa người qua sông bằng ròng rọc phải tuyệt đối đảm bảo an toàn. Ảnh: THANH NHẬT

Thượng tá Nguyễn Hoài Ất, Phó Chỉ huy trưởng Lữ đoàn Công binh 270 cho biết, nhận nhiệm vụ, đơn vị đã cử gần 50 cán bộ, chiến sĩ tham gia công tác tìm kiếm từ cuối tháng 10 đến nay. Ảnh: THANH NHẬT

Thượng tá Nguyễn Hoài Ất, Phó Chỉ huy trưởng Lữ đoàn Công binh 270 cho biết, nhận nhiệm vụ, đơn vị đã cử gần 50 cán bộ, chiến sĩ tham gia công tác tìm kiếm từ cuối tháng 10 đến nay. Ảnh: THANH NHẬT

 “Sau khi tìm kiếm ở hiện trường, lòng hồ thủy điện Sông Tranh. Hiện nay còn 34 cán bộ, chiến sĩ tìm kiếm ở dọc sông Leng - nơi nghi ngờ có nạn nhân mất tích", thượng tá Ất nói. Ảnh: THANH NHẬT

“Sau khi tìm kiếm ở hiện trường, lòng hồ thủy điện Sông Tranh. Hiện nay còn 34 cán bộ, chiến sĩ tìm kiếm ở dọc sông Leng - nơi nghi ngờ có nạn nhân mất tích", thượng tá Ất nói. Ảnh: THANH NHẬT

Thượng tá Ất cho biết thêm, một tổ được giao đi dọc sông Leng khảo sát, tìm những nơi bồi lấp mở rộng phạm vi tìm kiếm. Ảnh: THANH NHẬT

Thượng tá Ất cho biết thêm, một tổ được giao đi dọc sông Leng khảo sát, tìm những nơi bồi lấp mở rộng phạm vi tìm kiếm. Ảnh: THANH NHẬT

THANH NHẬT

Nguồn PLO: https://plo.vn/thoi-su/bo-doi-du-rong-roc-qua-song-tim-nguoi-mat-tich-o-tra-leng-950484.html