Bộ đội, dân quân sát cánh giúp nhân dân vùng lũ

Trong những ngày qua, lượng mưa rất lớn, lũ từ thượng nguồn đổ về khiến nước các sông trên địa bàn hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi dâng nhanh, gây ngập lụt vùng hạ du và sạt lở ở miền núi. Với tinh thần 'lo cho dân như lo cho mình', cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đã dốc sức giúp dân phòng, chống thiên tai.

Trắng đêm cứu dân

21 giờ 30 phút ngày 10-10, nước sông Trường Giang dâng cao khiến các ngả đường về phường An Sơn (TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) đều bị chia cắt. Chiếc ca nô chuyên dụng của Ban CHQS TP Tam Kỳ do Thiếu tá Trịnh Quang Viễn điều khiển xé nước lao về hướng khối phố 8-nơi bà con đang cần di dời khẩn cấp.

Giữa màn đêm đen đặc và mưa tuôn xối xả, chiếc ca nô chồm lên những cơn sóng. Thiếu tá Nguyễn Minh Hải, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS TP Tam Kỳ chỉ huy cán bộ, chiến sĩ cơ động đến những căn nhà lúp xúp giữa biển nước mênh mông.

Đang di chuyển, phát hiện có ánh đèn pin loang loáng và tiếng người cầu cứu từ trong nhà dân, chiếc ca nô rẽ nước tới. Các chiến sĩ lao xuống nước bơi vào. Người đầu tiên được đưa lên ca nô là cụ bà Nguyễn Thị Nhân (80 tuổi), tiếp đó là ông Nguyễn Dũng (78 tuổi)... Cứ như vậy, cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS TP Tam Kỳ cùng các lực lượng thức xuyên đêm, kịp thời đưa hơn 100 người dân đến nơi an toàn.

Sau khi được bộ đội sơ tán đến trụ sở UBND phường An Sơn, cụ Nguyễn Thị Nhân xúc động nói: “Lũ lớn, nước tràn ngập nhà. May có các chú bộ đội đưa bà cháu tui đi tránh, nếu không thì nguy mất!”.

Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Nguyễn Minh Hải cho biết: “Lũ về trong đêm, Ban CHQS thành phố đã khẩn trương chỉ đạo lực lượng dân quân các xã, phường nhanh chóng giúp bà con di chuyển tài sản đến nơi cao ráo. Đối với những hộ dân ở vùng trũng thấp thì lực lượng của Ban CHQS thành phố sử dụng ca nô, xe ô tô trực tiếp đưa bà con đến các khu vực an toàn”.

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, Ban CHQS TP Tam Kỳ còn cử lực lượng bộ đội thường trực, dân quân, phối hợp cùng lực lượng công an đến các hộ gia đình ở khu vực thấp như phường An Sơn, Trường Xuân, Tân Thạnh, Tam Thăng để giúp bà con kê tài sản lên cao; giăng dây cảnh báo các đoạn đường ngập sâu để người dân và phương tiện không đi vào; tuyên truyền cho bà con không chủ quan trước mưa lũ...

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Bình Sơn tìm kiếm người dân bị mất tích do lũ cuốn, chiều 11-10. Ảnh: NGUYỄN ĐỨC MINH

Tận tình giúp bà con qua cơn hoạn nạn

Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to và xảy ra lốc xoáy làm 21 ngôi nhà tốc mái, 1 nhà bị sập hoàn toàn; một số địa bàn vùng thấp bị ngập, miền núi xảy ra sạt lở đất. Trước tình hình đó, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi đã kịp thời điều động bộ đội thường trực cùng lực lượng dân quân giúp nhân dân phòng, chống thiên tai.

Chiều 11-10, có mặt tại xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn Tịnh, chúng tôi thấy cán bộ, chiến sĩ ướt đẫm mồ hôi đang nhiệt tình giúp dân khắc phục hậu quả lốc xoáy.

Trực tiếp chỉ huy bộ đội, Thượng tá Trương Sông Trà, Chính trị viên Ban CHQS huyện Sơn Tịnh trao đổi với chúng tôi: “Ngay sau khi có tin báo của địa phương về việc lốc xoáy làm tốc mái nhà của người dân, Ban CHQS huyện đã tổ chức ngay lực lượng phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền các xã giúp 21 hộ dân khắc phục hậu quả từ ngày 10-10. Trong ngày 11-10, đơn vị tiếp tục cử cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể địa phương giúp người dân".

Trận lốc xoáy đã làm ngôi nhà cấp 4 của bà Võ Thị Thân ở xóm 4A, thôn Vĩnh Tuy, xã Tịnh Hiệp bị tốc mái, nhiều đồ đạc trong nhà bị hư hỏng. Được bộ đội nhiệt tình giúp đỡ, bà Võ Thị Thân xúc động kể: “Bỗng dưng bị lốc xoáy cuốn hết mái nhà, gia đình tôi rơi vào cảnh khốn khó. Được các chú bộ đội về giúp lợp lại mái nhà và thu dọn nhà cửa, mẹ con tôi vô cùng biết ơn”.

Đại tá Võ Tấn Tài, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tính đến chiều 11-10, Bộ CHQS tỉnh đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng dân quân giúp nhân dân lợp lại những ngôi nhà bị tốc mái và dọn vệ sinh thôn, xóm để bà con sớm ổn định cuộc sống. Tất cả địa bàn có mưa lũ, sạt lở đất đều có bộ đội, dân quân sát cánh cùng các lực lượng giúp đỡ nhân dân.

Tối 11-10, Ban CHQS huyện Bình Sơn (Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi) cho biết: Dù đêm tối và mưa to nhưng cán bộ, chiến sĩ của đơn vị vẫn tiếp tục phối hợp cùng các lực lượng tìm kiếm người dân bị mất tích do đuối nước tại khu vực gần cầu Ô Sông (thôn Long Vĩnh, xã Bình Long, huyện Bình Sơn). Trước đó, trưa 11-10, anh N.M.T, sinh năm 1991 (trú tại thôn Long Hội, xã Bình Long, huyện Bình Sơn) bị lật thuyền, nước cuốn trôi. (NGUYỄN ĐỨC MINH)

Bài và ảnh: Phóng viên, CTV miền Trung - Tây Nguyên

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/phong-su/bo-doi-dan-quan-sat-canh-giup-nhan-dan-vung-lu-707880