Blogger hối hận vì công khai bí mật của người nổi tiếng

Perez Hilton là cái tên 'khét tiếng' trên Internet đầu những năm 2000. Anh chuyên viết bài về scandal bí mật của các siêu sao mà bản thân chứng kiến tại các bữa tiệc trong showbiz.

Zing trích dịch bài đăng từ The Telegraph New York Post, đề cập đến những chia sẻ của blogger tai tiếng sau nhiều năm chỉ trích, viết bình luận tiêu cực về các ngôi sao Hollywood.

Mario Armando Lavandeira, Jr. hay còn được biết đến với cái tên Perez Hilton, một trong những trang “buôn chuyện” khét tiếng nhất Internet đầu những năm 2000, chuyên bóc phốt và đưa ra bình luận tiêu cực về người nổi tiếng.

Anh thường bình luận về các lễ trao giải, câu lạc bộ và sự kiện riêng tư của người nổi tiếng từng tham dự, đồng thời đăng ảnh bản thân chụp với những người nổi tiếng trên blog của mình.

 Perez Hilton nổi danh từ những bài đăng "độc nhất vô nhị" trên trang blog cá nhân. Ảnh: Getty Images.

Perez Hilton nổi danh từ những bài đăng "độc nhất vô nhị" trên trang blog cá nhân. Ảnh: Getty Images.

Hầu hết ngôi sao và fan của họ ghét Perez. Nữ diễn viên Roseanne Barr từng nói rằng muốn “bắt cóc và đưa Perez đến trang trại của bà ở Hawaii để bắn hạ anh ta”. Nhưng tên tuổi của blogger sinh năm 1978 vẫn trở nên nổi tiếng trong ngành, bất chấp mọi tai tiếng anh gây ra.

Năm 2010, quản lý của nghệ sĩ Will.i.am đánh Perez bất tỉnh sau khi anh xúc phạm trực tiếp nữ ca sĩ Fergie tại một buổi tiệc hậu lễ trao giải ở Toronto.

Anh cũng tiết lộ rằng anh từng tới gặp Ariana Grande và mẹ cô ấy để bàn về việc quản lý hoặc ít nhất là tư vấn về sự nghiệp của nữ ca sĩ. Tuy nhiên, họ từ chối lời đề nghị của anh.

“Khi đó, tôi thật sự bị tổn thương. Vì vậy, trong những năm tiếp theo, tôi tỏ ra xấu tính và đưa ra các bình luận tiêu cực về Ariana Grande trên blog và các trang mạng xã hội. Tôi hối hận vì đã làm vậy”, Perez chia sẻ.

 Blogger từng là bạn thân của Lady Gaga từ khi cô mới vào nghề. Ảnh: Flickr.

Blogger từng là bạn thân của Lady Gaga từ khi cô mới vào nghề. Ảnh: Flickr.

Blogger tai tiếng này từng là bạn thân của Lady Gaga từ những năm 2000. Tuy nhiên, tình bạn này đã đổ vỡ vào năm 2011, khi nữ siêu sao đã ngà ngà say trong buổi ghi hình chương trình nấu ăn kiêm phỏng vấn với Perez.

“Anh ta hỏi tôi những câu rất tồi tệ, đồng thời bày tỏ thái độ tiêu cực về album Born This Way. Đáng lẽ ra Perez phải đứng về phía tôi bởi anh ấy làm bạn với tôi đã lâu năm. Vì vậy, tôi cảm thấy bị phản bội và bắt đầu khóc. Những người bạn khác phải rút hết máy quay, máy ảnh vì ekip của Perez không có ý tắt máy khi sự việc xảy ra”, Lady Gaga chia sẻ trong một buổi phỏng vấn năm 2013.

Trong thời gian đó, Perez cũng chẳng vừa khi thường xuyên công kích lại người bạn thân cũ trên Twitter mặc dù gặp phải làn sóng chỉ trích và dọa giết cả gia đình từ cộng đồng fan của Lady Gaga. Anh cho rằng nữ ca sĩ đã “hoàn toàn thay đổi kể từ khi nổi tiếng”.

Sự thức tỉnh và hối hận về quá khứ

Một sự việc đã khiến Perez thay đổi.

Năm 2010, Tyler Clementi, một nam sinh viên của ĐH Rutgers (bang New Jersey, Mỹ), nhảy cầu tự vẫn sau khi bị phát hiện là người đồng tính.

Bạn cùng phòng của anh sử dụng webcam để theo dõi Clementi và ghi được cảnh nam sinh viên hôn một người đàn ông. Sau đó, hắn rủ người khác xem và bàn tán, trêu chọc chàng trai.

 Mặc dù muốn sử dụng danh tiếng để lan truyền thông điệp tốt đẹp, Perez gặp chỉ trích vì quá khứ tai tiếng của anh. Ảnh: Getty Images.

Mặc dù muốn sử dụng danh tiếng để lan truyền thông điệp tốt đẹp, Perez gặp chỉ trích vì quá khứ tai tiếng của anh. Ảnh: Getty Images.

Sau khi sự việc đáng tiếc xảy ra, nhà văn Dan Savage tổ chức chiến dịch It Gets Better, khuyến khích cộng đồng LGBTQ+ đăng tải video nhằm chống nạn bắt nạt ở trường và nâng cao nhận thức xã hội về người đồng tính.

Perez chủ động đề nghị giúp đỡ lan truyền thông điệp của chiến dịch. Tuy nhiên, cộng đồng mạng liền bày tỏ sự phẫn nộ và phản đối kịch liệt hành động này do trước đó anh thường xuyên chỉ trích người nổi tiếng.

“Họ viết đầy những bình luận thể hiện sự căm thù tôi tới tận xương tủy, nhiều đến mức tôi chỉ dám đọc một nửa”, Perez viết trong cuốn hồi ký TMI: My Life in Scandal.

“Làn sóng giận dữ từ cộng đồng mạng đã phá vỡ mộng tưởng thường ngày của tôi. Hóa ra, không chỉ một vài mà có rất nhiều người ghét những gì tôi đã làm. Lần đầu tiên tôi ngộ ra những chuyện tôi viết trên blog gây tổn thương người khác như thế nào”.

 Hiện Perez đã trở thành bố của 3 đứa trẻ. Ảnh: Perez Hilton.

Hiện Perez đã trở thành bố của 3 đứa trẻ. Ảnh: Perez Hilton.

Nhìn lại quá khứ, Perez thừa nhận sợ phải thay đổi bản thân và có thể đánh mất độc giả nếu “đột ngột ngừng xấu tính”. Anh tin rằng mình sẽ mãi mãi thành công và hạnh phúc khi giữ nguyên sở thích chỉ trích người khác của mình.

"Tôi luôn tự nhủ bản thân rằng người nổi tiếng rất giàu có và họ chẳng thèm đoái hoài đến những gì tôi nói đâu. Tôi không cần phải tiếc thương cho họ. Dù sao, họ cũng lường trước việc này khi chọn trở thành ngôi sao", Perez chia sẻ.

Hiện Perez Hilton là bố của ba đứa trẻ. Anh vẫn duy trì trang blog cá nhân nhưng sử dụng giọng điệu nhẹ nhàng và tử tế hơn khi viết bài.

“Một trong những điều tôi hối hận nhất đó là làm tổn thương quá nhiều người. Tôi đặt cho họ những biệt danh khá ghê tởm. Và trên hết, tôi đã dùng nhiều lời lẽ không hay khi nói về con cái của các ngôi sao nổi tiếng. Giờ đây, tôi nhận thấy bản thân không cần phải trở nên xấu tính hay tàn nhẫn như vậy”, anh chia sẻ.

Hồng Chang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/blogger-hoi-han-vi-cong-khai-bi-mat-cua-nguoi-noi-tieng-post1138447.html