Lo lắng tình trạng khiếm khuyết này ảnh hưởng tới chức năng sinh sản của bạn trai, cô gái đã giục bạn trai đi khám kiểm tra.
Mặc dù không có một bên tinh hoàn trái từ nhỏ nhưng mãi đến khi có người yêu, nam thanh niên mới phát hiện mình sống trong cảnh 'một mất, một còn' suốt 21 năm.
Bệnh nhân bị xoắn thừng tinh nhưng lại nghĩ mình mắc bệnh tiêu hóa. Khi đến bệnh viện thì đã xoắn thừng tinh ngày thứ 2 và có chỉ định mổ cắt bỏ tinh hoàn vì tinh hoàn đã bị hoại tử.
Hành động này khiến tinh hoàn của anh bị sưng to, đau suốt nhiều tháng cho tới khi được bác sĩ tìm ra nguyên nhân và chữa trị.
Sau ca mổ, sức khỏe bệnh nhân hồi phục tốt nhưng không thể lấy lại viên tinh hoàn đã mất.
Một tinh hoàn của bệnh nhân nằm ẩn sâu trong bìu khiến kích thước bộ phận này bên trái nhỏ hơn bên phải.
Các bác sĩ nhận định tinh hoàn của bệnh nhân treo cao, xoay trục gây hiện tượng đau nhói.