Bênh mẹ, kẻ chủ mưu vụ giết người đổ bê tông tuyên bố: 'Mẹ tôi không giết người!'

Không đồng ý với cáo buộc bà Hoa tội Giết người, nữ chủ mưu cho rằng: 'Lúc bị cáo hỏi ý kiến mọi người về việc giết Thành, mẹ tôi ngồi trong phòng không nói gì, không có hành vi tham gia, nên không có cơ sở để nói mẹ tôi mang tội giết người'.

Sáng 25/6, TAND tỉnh Bình Dương xét xử các bị cáo Phạm Thị Thiên Hà (32 tuổi), Trịnh Thị Hồng Hoa (67 tuổi), Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (41 tuổi) và Lê Ngọc Phương Thảo (30 tuổi) về tội Giết người, Che giấu tội phạm và Không tố giác tội phạm.

Đây là những bị cáo liên quan đến vụ giết người, giấu xác trong bê tông gây xôn xao dư luận hơn một năm trước.

Hai nạn nhân bị thiệt mạng là anh Trần Đức Linh (50 tuổi, quê Nghệ An) và anh Trần Trí Thành (27 tuổi, ngụ TP.HCM).

Kẻ chủ mưu vụ việc - Phạm Thị Thiên Hà - khai tại tòa. Ảnh: Zing

Tại phiên tòa sáng nay, bị cáo Hà cho rằng cáo trạng có những tình tiết không đúng.

- Bị cáo Hà không đồng ý cáo trạng truy tố bà Hoa (mẹ của bị cáo) tội Giết người. "Lúc bị cáo hỏi ý kiến mọi người về việc giết Thành, mẹ tôi ngồi trong phòng không nói gì, không có hành vi tham gia nên không có cơ sở để nói mẹ tôi mang tội giết người".

- Theo bị cáo Hà cho rằng không giết ông Linh, không phi tang xác. Khi phát hiện Linh bỏ trốn, la hét ảnh hưởng những người còn lại nên Hà tát ông này 2-3 cái, chứ không phải vì tức giận.

"Nguyên nhân Linh chết do không thực tu, đức tin không đủ, kiên định không đủ, làm bấn loạn giai đoạn cuối cùng khi tịnh cốc...", Hà nói về lý do phủ nhận cáo buộc giết ông Linh.

Hà khai, sau khi ông này chết rất bấn loạn "vì không hiểu sao nạn nhân chết". Khi đưa về nhà, bị cáo hy vọng ông Linh có thể sống lại nên vẫn để xác ở phòng khách. Khi mùi hôi bốc lên mới đi mua trà, thùng nhựa, keo và đổ bê tông vào xác. "Biện pháp này nhằm giữ xác chứ không phải phi tang xác", Hà nói.

Toàn cảnh phiên xử sáng nay 25/6. Ảnh: Zing

- Còn việc giết Trần Trí Thành (28 tuổi, ngụ TP HCM), theo bị cáo, quá trình tu luyện anh này khá hiền lành, chăm chỉ. Nhưng một thời gian sống cùng, Hà phát hiện Thành đang là tuổi thanh niên nên tính dục vọng cao hơn so với mọi người và luôn có ánh mắt "ham muốn" các thành viên trong nhóm. Mặc dù Hà đã liên tục chia sẻ để Thành bỏ suy nghĩ đó đi nhưng Thành vẫn chứng nào tật đó. Do đó Hà đã hỏi ý kiến cho các thành viên và lên kế hoạch giết Thành để "trừ họa".

Hà khai nhận sau khi gây án, xác của Thành được bỏ vào thùng nhựa. Sau đó, các thành viên trong nhóm quyết định "bảo quản" thi thể Thành giống cách của Linh.

Mọi việc xong xuôi nhóm này tiếp tục "tu luyện" thêm khoảng 10 ngày. Sau đó về khách sạn Tiamo "tu luyện" thêm khoảng 2 tháng nữa thì bị bắt.

"Bị cáo làm vậy để bảo vệ mọi người. Tài sản bị thu giữ, bị cáo xin khấu trừ để bồi thường cho gia đình nạn nhân Thành. Còn nạn nhân Linh bị cáo không giết, mong HĐXX xem xét khách quan", Hà nói.

Theo cáo trạng, nhóm các bị cáo trên và cả hai nạn nhân cùng luyện tập Pháp luân công do Hà làm trưởng nhóm. Trong quá trình luyện tập, nhóm còn áp dụng nhiều "phương pháp" mới do Hà sưu tầm và nghĩ ra như "tịnh cốc" (người tu luyện nhịn ăn, nhịn uống trong thời gian 14 ngày), cắt đứt liên lạc với người thân...

Trong quá trình luyện tập, nhóm này thường xuyên di chuyển, lựa chọn các địa điểm ít tập trung đông người, dùng bạt che (nếu là thuê nhà riêng). Cáo trạng xác định nạn nhân Trần Đức Linh bị sát hại đầu tiên.

Tháng 12/2018, Hà điều khiển xe ô tô chở cả nhóm đến thuê một căn biệt thự ở xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu) để tiếp tục tập luyện. Trong thời gian này, do tập luyện đuối sức, không chịu được nữa nên anh Linh bỏ trốn.

Phát hiện sự việc, Hà và Thành đuổi theo bắt Linh và đánh anh này khiến nạn nhân tử vong sau đó. Ba ngày sau, Hà đưa cả nhóm cùng xác của Linh từ huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu) về lại căn nhà ở huyện Bàu Bàng, Bình Dương. Tại đây, cả nhóm bỏ xác của Linh ngoài phòng khách và tiếp tục tu luyện.

Thời điểm này nhóm của Hà phát hiện Thành có nhiều biểu hiện bất thường nên cả nhóm bắt Thành tiếp tục tịnh cốc lần 2. Sau đó Thành la hét, đập phá nên Hà nghĩ là người này đã bị... quỷ sa tăng nhập, nếu cho ra ngoài sẽ làm hại mọi người. Hà bàn bạc với các thành viên khác tìm cách giết chết Thành. Hà phân công cho từng người trong nhóm để chuẩn bị hung khí.

Chiều 15/3/2019, khi trời đang mưa lớn, Hà chỉ đạo cả nhóm ra tay giết chết anh Thành bằng cách chích điện và siết cổ. Đến ba ngày sau, cả nhóm cho xác nạn nhân Thành vào bồn nhựa loại 1000 lít rồi trộn bê tông đổ đầy lên trên để trong phòng khách.

Thi thể Linh cũng được bỏ vào một thùng nhựa phi tang. Sau đó, cả nhóm di chuyển đến một khách sạn ở phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương để tiếp tục tu luyện.

Ngày 15/5/2019 ông Nguyễn Minh Vương (chủ căn nhà) ở huyện Bàu Bàng bán căn nhà nói trên cho người khác. Khi người chủ mới dọn đến ở thì phát hiện hai thùng nhựa và một số đồ đạc nên dọn ra ngoài.

Do bồn nhựa chứa xác của Thành có chứa bê tông nên người chủ mới phải nhờ người đến đập ra, để cho dễ mang đi vứt. Khi vừa đập bể bê tông, mọi người tá hỏa phát hiện xác người.

Đêm 18/5/2019, phát hiện công an phát lệnh truy tìm, Hà cùng cả nhóm thu dọn đồ đạc rời khỏi khách sạn. Tuy nhiên, nhân viên khách sạn phát hiện báo cho công an bắt giữ được cả nhóm 4 người.

M.H (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/benh-me-ke-chu-muu-vu-giet-nguoi-do-be-tong-tuyen-bo-me-toi-khong-giet-nguoi-20200625152334942.htm