Chào đời tuần 28 chỉ nặng 800 gram sau ca cấp cứu vì mẹ băng huyết nặng, em bé trải qua 72 ngày điều trị tích cực trước khi được về nhà.
Ở tuần thai thứ 28, ca sinh khẩn cấp diễn ra khi người mẹ mất gần 2 lít máu, em bé chào đời chỉ nặng 800g. 72 ngày sau đó là cuộc chiến từng giờ của một cơ thể sinh cực non.
Sinh ở tuần thai 28, hai bé gái sinh đôi chỉ nặng 900g và 800g, trải qua hơn 80 ngày điều trị để cùng trở về với vòng tay gia đình.
Ngày 12-8, Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu (phường Phước Thắng, TPHCM) cho biết, sau 21 ngày theo dõi điều trị liên tục, một bé gái sinh non chỉ nặng 1,2 kg, không tự thở được hiện đã tăng cân, đủ điều kiện xuất viện trở về với gia đình.
Chào đời ở tuần thai thứ 25 trong tình trạng nguy kịch, bé K.T.V đã vượt qua 80 ngày điều trị để có thể tự thở và bú mẹ.
Ngày 9/8, Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ cho biết, các bác sĩ vừa điều trị thành công trường hợp trẻ sinh cực non ở tuần thai thứ 25, cân nặng gần 700 gram. Sau 80 ngày điều trị tích cực, trẻ tăng cân lên 1,6 kg, tự thở, bú mẹ hoàn toàn, sức khỏe ổn định.