Ngày 5/6/1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành với ý chí và nghị lực phi thường đã rời Bến cảng Nhà Rồng, mang theo khát vọng cháy bỏng: 'Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi, đấy là tất cả những điều tôi muốn, đấy là tất cả những điều tôi hiểu' (*).
Vào ngày 5/6/1911, tại cảng Sài Gòn, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành, khi đó 21 tuổi, quyết định ra đi trên con tàu Amiral Latouche-Tréville với tên gọi Văn Ba. Đó là điểm khởi đầu của hành trình 30 năm tìm con đường giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước của Người.
Trong hành trình hơn 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - người sau này trở thành Chủ tịch Hồ Chí Minh - đã không ngừng tìm tòi, khảo nghiệm nhiều học thuyết, tư tưởng và mô hình tổ chức khác nhau.
Cách đây 115 năm, từ Bến Nhà Rồng, người thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước với hai bàn tay trắng nhưng mang theo một tình yêu nước lớn lao và khát vọng cháy bỏng về độc lập, tự do cho dân tộc. Hành trình ấy không chỉ mở ra con đường giải phóng dân tộc Việt Nam mà còn kết tinh một giá trị văn hóa đặc biệt - văn hóa yêu nước Hồ Chí Minh.
Mùa hè năm 1911, người thanh niên Nguyễn Tất Thành rời từ Bến Nhà Rồng với khát vọng tìm con đường cứu nước, cứu dân. Chuyến đi ấy không chỉ mở ra bước ngoặt lịch sử cho dân tộc Việt Nam mà còn để lại bài học lớn về tư duy đổi mới, bản lĩnh mở đường và khát vọng vươn tới tương lai.
Ngày 5/6/1911, từ Bến Nhà Rồng, thanh niên Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm đường cứu nước với khát vọng cháy bỏng giành lại độc lập cho dân tộc, đem đến cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân. Hơn một thế kỷ đã trôi qua, khát vọng ấy vẫn vẹn nguyên giá trị, trở thành nguồn sức mạnh tinh thần to lớn, thôi thúc các thế hệ hôm nay tiếp tục xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh.
Đã 115 năm trôi qua kể từ ngày người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành rời Bến Nhà Rồng trên con tàu Amiral Latouche-Tréville, bắt đầu hành trình tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2026). Sự kiện lịch sử ấy vẫn vẹn nguyên giá trị, thể hiện tinh thần dấn thân mạnh mẽ, tư duy sáng tạo và khát vọng cháy bỏng vì độc lập, tự do của dân tộc. Đó là bản lĩnh của một người thanh niên nghĩ lớn, dám đi con đường chưa ai đi, chấp nhận mọi gian nan, thử thách để tìm con đường giải phóng dân tộc, mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam.
Sự kiện Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước ngày 5/6/1911 là một dấu mốc lớn của lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự kiện ấy không chỉ mở ra con đường giải phóng dân tộc đúng đắn, mà còn để lại nhiều bài học sâu sắc cho công cuộc xây dựng, phát triển đất nước trong thời đại hội nhập hôm nay.
Khi vừa tròn 21 tuổi, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã rời Sài Gòn bắt đầu cuộc hành trình 30 năm tìm con đường giải phóng dân tộc. Chuyến đi này không chỉ là dấu ấn đặc biệt trong cuộc đời cách mạng của Người mà còn là dấu mốc trọng đại đối với lịch sử dân tộc Việt Nam, làm thay đổi vận mệnh của đất nước.
Tháng 6 có ý nghĩa lịch sử đối với nhân dân Việt Nam, đánh dấu sự kiện người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước. Ngày 4/6, Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Pháp đã tổ chức tọa đàm 'Từ Bến Nhà Rồng: Hành trình kiến tạo tương lai' với sự tham gia của các nhà khoa học, nhà ngoại giao và thế hệ trẻ.
Sáng 4/6, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Pháp tổ chức Tọa đàm với chủ đề: 'Từ Bến Nhà Rồng: hành trình kiến tạo tương lai', nhân kỷ niệm 115 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2026).
Ngày 5-6-1911, tại bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên 21 tuổi với đôi bàn tay trắng đã bước xuống con tàu Amiral Latouche-Tréville để rời Tổ quốc. Không có một cuộc tiễn đưa long trọng. Không có cờ hoa. Không có diễn văn lịch sử. Chỉ có một người thanh niên mang tên Văn Ba lặng lẽ đi vào biển lớn bằng hành trang duy nhất là lòng yêu nước và một nỗi đau dân tộc chưa bao giờ nguôi trong tim mình.
115 năm trước, ngày 5-6-1911, từ Bến Nhà Rồng, người thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước. Cuộc ra đi ấy mở đầu hành trình vĩ đại đưa dân tộc Việt Nam từ thân phận nô lệ đến độc lập, tự do; từ mất nước đến làm chủ vận mệnh mình.