Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong xe rác giữa đêm mưa

Đang quét rác trên phố Tô Hiệu (quận Hà Đông, Hà Nội), nữ công nhân vệ sinh môi trường nghe thấy tiếng trẻ sơ sinh từ phía thùng rác.

Theo thông tin trên VTC news, khoảng 1g sáng 30-4, một nữ công nhân vệ sinh môi trường làm việc trên phố Tô Hiệu (quận Hà Đông) thì nghe thấy tiếng trẻ sơ sinh từ phía thùng rác.

Bé trai được các nhân viên y tế chăm sóc

Tiến lại gần, nữ công nhân hốt hoảng phát hiện bên trong thùng rác có một bé trai mới sinh được ít ngày.

Sau đó, nữ lao công liền gọi xe cấp cứu 115 để đưa bé vào Bện viện Hà Đông chăm sóc.

Liên quan đến thông tin trên, chiều cùng ngày, ông Đào Thiện Tiến - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cho hay, hiện tại cháu bé đang được các nhân viên y tế chăm sóc tại khoa Nhi của bệnh viện, báo KTĐT đưa tin.

Cũng theo ông Tiến, cháu bé đã có sức khỏe tốt, các y bác sĩ đang chăm sóc và làm các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật. Hiện vẫn chưa có thông tin về gia đình hay người bỏ rơi cháu bé ở thùng xe rác.

HP

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/be-trai-so-sinh-bi-bo-roi-trong-xe-rac-giua-dem-mua-146352.html