Bẻ nanh 'Quỷ đỏ'

Trận đấu muộn nhất vòng 12 Ngoại hạng Anh, diễn ra trên sân Old Trafford giữa Man United và Everton. Dù được thi đấu trên sân nhà, song 'Quỷ đỏ' đã bị đối thủ 'bẻ nanh' ngay tại 'nhà hát của những giấc mơ'.

Sau 3 chiến thắng liên tiếp, Man United liên tiếp bị cầm hòa trong hai vòng gần nhất tại Ngoại hạng Anh. Cụ thể là khi lần lượt so tài với Nottingham Forest và Tottenham, Man United đã hòa đối phương cùng với tỷ số hòa 2-2 sau những màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn. Ở 2 trận đấu này, Man United luôn mở tỷ số trong hiệp 1. Tuy nhiên, sang đến hiệp 2 đội bóng của HLV Ruben Amorim lại để đối phương dẫn ngược 2-1, trước khi tìm được bàn thắng gỡ hòa trong khoảng 10 phút cuối.

Với 2 trận đấu trên sân khách, Man United đã hao tổn quá nhiều năng lượng, do vậy có thể có một trận đấu khó khăn trước Everton. Tuy vậy khi được trở lại sân nhà Old Trafford quen thuộc, Man United có một điểm tựa và niềm tin to lớn, khi tại đây “Quỷ đỏ” đã liên tiếp đánh bại 4 vị khách ở Premier League. Trước khi bước vào vòng 12, thầy trò Ruben Amorim chiếm vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, với việc thi đấu muộn nhất, "Quỷ đỏ" đã tạm thời rớt xuống vị trí thứ 10 với 18 điểm. Song thầy trò Amorim hiểu rằng nếu đánh bại Everton, ở vòng này, “Quỷ đỏ” sẽ leo lên vị trí thứ 4 trên BXH Ngoại hạng Anh. Với cơ hội rõ ràng như vậy, nhưng Man United đã bỏ lỡ một cách đáng tiếc khi thất bại 0-1 ngay trên thánh địa của mình.

Bên kia chiến tuyến, Everton vừa chấm dứt chuỗi 3 trận không thắng bằng việc đánh bại Fulham 2-0 ngay trước kỳ nghỉ quốc tế. Tuy nhiên, đây không phải điềm báo tốt trước chuyến hành quân đến Old Trafford. Bởi theo thống kê, Everton thường chơi tệ trong những lần đá muộn nhất vòng đấu (hòa 5, thua 4 và không thắng được trận nào). Điểm yếu trong đội hình của Everton lúc này là cặp đôi trung vệ đã lớn tuổi Tarkowski - Keane. Cả hai cầu thủ này đều ngoài 30 tuổi và chơi dựa nhiều vào thể lực. Bởi vậy nếu gặp phải những cầu thủ có tốc độ và sự lắt léo, họ sẽ dễ mắc sai lầm. Nếu để Man United tận dụng điểm yếu này, Everton nhiều khả năng sẽ không có được điểm số nào trong trận đấu này.

Tuy nhiên, Everton vẫn có quyền hy vọng có một kết quả tốt trước Man United, bởi họ đang sở hữu Jack Grealish. Tiền vệ người Anh đang hồi sinh mạnh mẽ dưới thời David Moyes. Với phong độ hiện tại, Grealish hoàn toàn có thể gây “đột biến” trên Old Trafford. Thực tế cho thấy, Everton đã gây ra rất nhiều khó khăn cho hàng thủ của Man United. Và Grealish và các đồng đội đã buộc “Quỷ đỏ” trắng tay trên sân nhà Old Trafford.

Rạng sáng 25/11, Man United đã có màn trình diễn thảm họa. Ruben Amorim trở thành HLV đầu tiên của MU kể từ thời David Moyes thất bại trước Everton tại Old Trafford sau 12 năm. Điểm nhấn của trận đấu là siêu phẩm của của Dewsbury Hall giúp Everton vươn lên dẫn trước Man United. Cùng với đó là tấm thẻ đỏ dành cho đội khách, khi Gueye bị truất quyền thi đấu sau pha tát người đồng đội Michael Keane. Tuy được thi đấu hơn người trong phần lớn thời gian trận đấu, song Man United hoàn toàn bất lực tìm bàn thắng gỡ hòa và đành nhìn đối thủ rời Old Trafford với 3 điểm trọn vẹn.

Thất bại trên sân nhà trong trận cầu “không thể thua”, Man United dậm chân tại vị trí thứ 10 trên BXH. Thực sự một ngày quá cay đắng đối với HLV Ruben Amorim khi kể từ năm 2013 đến nay, “Quỷ đỏ” mới lại thua trước Everton trên “thánh địa Old Trafford.

Lê Ngọc

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/be-nanh-quy-do-405011.html