Bất ngờ với gia đình 'khổng lồ' của người đàn ông có 16 vợ và 104 đứa con: Bí quyết nào để giữ gìn sự hòa thuận?

Trong một ngôi làng nhỏ ở Tanzania, East Africa, Mzee Ernesto Muinuchi Kapinga là một người đàn ông đặc biệt với một gia đình 'đồ sộ' gồm 16 người vợ, 104 người con và 144 đứa cháu cháu. Cuộc sống của gia đình ông gắn liền với nông nghiệp và sự đoàn kết.

Ở một ngôi làng nhỏ thuộc vùng Njombe, Tanzania, Mzee Ernesto Muinuchi Kapinga nổi bật như một ví dụ sống động về cách mà một gia đình có thể phát triển một cách đặc biệt. Với 16 người vợ, hơn 100 người con và 144 người cháu, cuộc sống của ông được nhiều người xem là một câu chuyện không tưởng.

Trong khi ngày nay, nhiều người đàn ông cảm thấy áp lực khi phải nuôi dưỡng một gia đình nhỏ và chỉ dám có một vài đứa con, thì Mzee Kapinga lại chọn một con đường hoàn toàn khác. Ông không chỉ có một gia đình, mà còn đang sống cùng một cộng đồng nhỏ ngay trong chính ngôi nhà của mình, nơi mỗi thành viên đều có trách nhiệm và vai trò riêng biệt.

Tất cả bắt nguồn từ yêu cầu của người cha

Theo lời Mzee Kapinga trong một cuộc phỏng vấn với Afrimax, ông bắt đầu hành trình mở rộng gia đình theo mong muốn của người cha. Năm 1961, ông kết hôn với người vợ đầu tiên và chỉ một năm sau, đứa con đầu lòng của họ đã chào đời. Tuy nhiên, cha của ông không hài lòng với chỉ một người vợ. Ông khuyên con trai mình kết hôn với nhiều phụ nữ hơn, và thậm chí còn sẵn sàng trả sính lễ nếu ông đồng ý thực hiện điều này.

“Gia đình chúng ta quá ít người, tôi muốn con mở rộng nó,” người cha của Kapinga đã nói. Và thế là, ông đã thực hiện lời yêu cầu đó. Cha của ông đã trả sính lễ cho năm người vợ đầu tiên của Mzee Kapinga, và cuộc đời của ông bắt đầu trở nên phức tạp hơn với mỗi đám cưới.

Ông Mzee Kapinga. (Ảnh: Afrimax)

Ông Mzee Kapinga. (Ảnh: Afrimax)

Ở thời điểm đỉnh cao của cuộc sống đa thê, Mzee Kapinga từng có tới 20 người vợ. Tuy nhiên, sau một thời gian, một số người vợ đã ra đi, còn một số khác qua đời, và hiện tại, ông sống cùng 16 người vợ, trong đó có bảy chị em ruột.

Cuộc sống hòa hợp, không có sự ghen tuông

Mặc dù nhiều người sẽ khó hiểu lý do tại sao một người phụ nữ lại đồng ý chia sẻ chồng với những người khác, nhưng các bà vợ của Mzee Kapinga lại chia sẻ rằng chính ông là lý do khiến họ quyết định sống cùng nhau. Một trong những người vợ của ông đã kể về cuộc sống tốt đẹp bên Mzee Kapinga và chia sẻ với người chị gái của mình. Cô chị đã cảm thấy muốn trải nghiệm điều đó, và rồi họ cùng nhau kết hôn với ông. Trong số các bà vợ của ông, bảy người là chị em ruột và tất cả đều sống hòa thuận, không có sự ghen tuông giữa họ.

"Ở đây, mỗi người đều có vai trò riêng," Mzee Kapinga cho biết. "Mỗi bà vợ có một ngôi nhà riêng, một căn bếp riêng, không có sự cạnh tranh. Mọi người đều hiểu rõ vị trí của mình. Chúng tôi làm việc cùng nhau, ăn uống cùng nhau, và sinh hoạt như một hệ thống. Đây không chỉ là một gia đình, mà là một hệ thống và nó hoạt động rất tốt."

Một câu hỏi lớn đối với cuộc sống của Mzee Kapinga là làm thế nào ông có thể nuôi sống một gia đình đông đúc như vậy. Được biết, gia đình ông sống chủ yếu nhờ vào sản phẩm nông nghiệp và chăn nuôi. Họ trồng ngô, đậu, sắn và chuối, và những sản phẩm không tiêu thụ hết, họ sẽ đem trao đổi hoặc bán để lấy những nhu yếu phẩm khác.

“Người ta nghĩ tôi là người điều khiển mọi thứ,” Mzee Kapinga chia sẻ. "Nhưng thực tế là các bà vợ mới là những người giữ gia đình này đoàn kết. Tôi chỉ là người hướng dẫn họ."

Ông Mzee Kapinga 16 người vợ, hơn 100 người con và 144 người cháu. (Ảnh: Afrimax)

Ông Mzee Kapinga 16 người vợ, hơn 100 người con và 144 người cháu. (Ảnh: Afrimax)

Tất cả các bà vợ của ông đều khẳng định rằng họ luôn trò chuyện cởi mở với nhau về những vấn đề phát sinh, và không để những mâu thuẫn nhỏ gây ảnh hưởng đến sự đoàn kết trong gia đình. Nếu không thể giải quyết được vấn đề, họ sẽ đưa nó lên cho Mzee Kapinga nghe và ông không thiên vị ai, chỉ đưa ra lời khuyên. Hệ thống này dường như đã hoạt động rất hiệu quả trong suốt thời gian qua.

Khó khăn trong việc nhớ tên con cháu

Mặc dù có một gia đình rộng lớn, Mzee Kapinga thừa nhận rằng đôi khi ông gặp khó khăn trong việc nhớ tên của tất cả các con và cháu của mình. Ông cho biết, mình chỉ nhớ khoảng 50 cái tên ngay khi nghĩ đến, còn những cái tên còn lại ông cần phải nhìn thấy mặt mới nhớ được.

Đáng tiếc, gia đình Mzee Kapinga không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Ông đã mất 40 người con vì bệnh tật và tai nạn. Dù rất đau buồn, nhưng ông vẫn tiếp tục sống, vì ông còn nhiều đứa con sống và cần sự chăm sóc của ông.

Với gia đình khổng lồ như vậy, Mzee Kapinga không chỉ là một người chồng, người cha mà còn là một người lãnh đạo, một người hướng dẫn, giúp duy trì sự hòa thuận trong gia đình lớn của mình. Cuộc sống của ông là minh chứng cho một giá trị truyền thống, nơi mà gia đình luôn được coi trọng và mỗi thành viên đều có trách nhiệm trong việc duy trì sự đoàn kết và hạnh phúc chung.

Ngọc Bảo (Theo ODD)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/bat-ngo-voi-gia-dinh-khong-lo-cua-nguoi-dan-ong-co-16-vo-va-104-dua-con-bi-quyet-nao-de-giu-gin-su-hoa-thuan-11549.html