Bát bún ấm tình người
Sáng 15-3, vừa mở cửa hàng, chị Tuyết - chủ quán An Nhiên (số 1C11 ngõ 140 phố Giảng Võ, Hà Nội) thấy hai bố con ông lão trông khắc khổ đi bộ qua cửa hàng. Chị lên tiếng hỏi:
- Bác gì ơi, hai bố con ăn sáng chưa, quay lại đây ăn bún.
Người bố ngạc nhiên hỏi:
- Bao nhiêu tiền một bát bún hả cô?
Chị Tuyết mỉm cười:
- Trông hai bố con có vẻ mới ở xa tới, tôi mời, không lấy tiền đâu.
Cậu con trai nghe nói bèn rụt rè bước vào quán. Người bố ngại ngần, hỏi lại:
- Cô cho bố con tôi ăn bún miễn phí thật à? Cô tốt quá! Hai bố con tôi đi xe khách cả đêm để sáng vào viện khám bệnh, đúng lúc đang đói bụng, định tìm chỗ bán bánh mì ăn cho đỡ đói...
Chị Tuyết nghe vậy, nhẹ nhàng nói:
- Thế thì hai bố con mau vào ăn đi, ăn cho ấm bụng rồi hãy đi khám bệnh.
Một lát sau, hai bát bún nóng hổi được bưng ra. Người bố chậm rãi gắp từng miếng, còn cậu con thì ăn ngấu nghiến.
Chứng kiến sự việc, Người Xây Dựng không khỏi cảm thấy ấm áp trước hành động của chị Tuyết. Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Hành động sẻ chia của chị Tuyết chứa đựng tình người giữa đời thường khiến ai chứng kiến cũng cảm động. Tuy chỉ là bát bún nhỏ, nhưng đủ để sưởi ấm lòng người cơ nhỡ giữa lúc khó khăn.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/bat-bun-am-tinh-nguoi-740559.html











