Barcelona: Một miếng khi đói…
Giống như loạt phim nổi tiếng Hollywood '11 tên cướp thế kỉ', Real Madrid là 11 'kẻ trộm' trứ danh đấy, trí tuệ và mưu mẹo và tinh khôn đã lấy đi của Barcelona quá nhiều thứ từ sau trận lượt về bán kết Cúp nhà Vua Tây Ban Nha.
Không chỉ lấy đi tất cả những hi vọng về việc giành cú ăn ba ở quốc nội mà còn khiến đội bóng xứ Catalunya phải chịu di chứng nặng nề từ thất bại khủng khiếp cách đây hai tuần, họ đã lấy đi của đối thủ sự tự tin, tính liền lạc và điều tưởng chừng như rất vô lý, đó là những bàn thắng.
Barcelona của Xavi như những kẻ hành khất ở La Liga, những người thiếu một bữa ăn, chỉ cần là một bữa ăn tử tế vì một bữa ăn thịnh soạn là điều quá xa xỉ vào lúc này. Và điều đáng buồn là trong khi Xavi Hernandez không phải là một đầu bếp xuất sắc thì những nguyên liệu tốt nhất của chiến lược gia người Terrassa như Pedri, Frenkie De Jong và Dembele không xuất hiện trong danh mục nấu nướng vì chấn thương. Và phần còn lại là những thực phẩm không tươi hoặc dở tệ.
Trận hòa không bàn thắng thất vọng trước người hàng xóm Girona cuối tuần trước cho thấy sự yếu đuối về tâm lý của đội bóng xứ Catalunya và nối tiếp với đó là trận đấu khó khăn trên sân Coliseum của Getafe.
Xavi thiếu thốn nguyên liệu tinh khiết đến mức, phải sử dụng tài năng trẻ Alejando Balde cho vị trí tiền đạo cánh trái dù đã có cả Ansu Fati và Ferran Torres mạnh khỏe trong tay. Điều đó cho thấy, HLV 43 tuổi này có rất ít hi vọng vào những tiền đạo thực thụ.
Và trong một trận đấu cần những người có khả năng giải quyết tình huống thì anh không có bất cứ một tia hi vọng nào, kể cả Lewandowski cũng trở nên cô đơn trong ngày mà lối chơi đồng đội của Barcelona là con số không.
Đội bóng xứ Catalunya thiếu ý tưởng và thiếu con người đến mức họ chủ yếu sử dụng những đường chuyền dài vượt tuyến.

Barcelona lại trải qua một trận hòa không bàn thắng thất vọng nữa trước Getafe
Sự xông xáo của Gavi hay Kessie không thể kéo được cả đoàn tàu không biết cách vận hành đúng đắn là như thế nào. Raphinha mất tính liên lạc với các đồng đội, Sergio Busquets không phải là nhà tổ chức thích hợp cho những trận đấu mà Barcelona cần phải chơi nhanh, họ cũng không có được những pha phối hợp chuẩn xác và chuyền sai liên tục, chuyện rất khó chấp nhận với những người đến từ đội bóng được coi là bậc thầy kĩ thuật.
Phải đến phút 25 của hiệp một họ mới có được hai cú sút đầu tiên, và như để làm trầm trọng thêm vấn đề của Barca, cả hai pha dứt điểm của Raphinha và Balde đều đưa bóng chạm cột dọc của thủ thành Soria. Nó có thể là sự thiếu may mắn, hoặc theo một cách khác, là thiếu sự chính xác để giành chiến thắng. Nhưng cần phải biết là trước đó đội chủ nhà Getafe đã được tổ chức tốt và họ không có khả năng để thua một đối thủ có vẻ bạc nhược và vô dụng như vậy.
Hiệp đấu thứ hai chỉ càng khiến cho những ai nghi ngờ về chất lượng cầu thủ và bóng đá của Barcelona được củng cố thêm niềm tin của mình, bất kể là Xavi đã làm tất cả những gì có thể, với những người bị bỏ đi như Fati hay Torres, đội bóng xứ Catalunya vẫn không có sự thay đổi nào ngoài sự nhạt nhẽo mà họ mang tới từ hiệp một.
Trận hòa không bàn thắng chưa đe dọa vị trí số 1 trên bảng xếp hạng La Liga của thầy trò HLV Xavi, nhưng chắc chắn, họ vừa gieo thêm hi vọng cho Real Madrid khi chỉ còn hơn đối thủ 11 điểm.
Rất khó để phân định đây là giới hạn của một đội bóng đang muốn thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng hay là vấn đề về năng lực của Xavi Hernandez hoặc cũng có thể là cả hai. Nhưng điều người ta biết chắc chắn là Barcelona không thể chỉ có được một miếng vào lúc đói nhất!














