Sáng sớm, nhiều đứa trẻ tíu tít, cười đùa khi được cùng mẹ, cùng cha lên rẫy. Chiều, sau một ngày cần lao, gạt vội những vệt mồ hôi chát mặn, gọi con… nhưng không gian u tịch. Rồi những tiếng thét xé lòng bên hồ nước tưới tiêu không rào chắn, các con vĩnh viễn rời vòng tay chở che của cha mẹ ở tuổi thần tiên.
Chiều 21/2, UBND xã Bảo Thuận, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng xác nhận vụ việc 2 bé gái là người địa phương bị đuối nước tử vong khi theo cha mẹ đi làm thuê tại địa phương khác.
Gọi mãi không thấy 2 con trả lời, vợ chồng anh K.T chạy đi tìm khắp vườn và bàng hoàng phát hiện các con tử vong dưới hồ chứa nước tưới cà phê.