Bạn đọc giúp đỡ anh Nguyễn Văn Hiền bị tai nạn giao thông hơn 77 triệu đồng
Nghe bác sĩ thông báo cần đóng thêm viện phí để chạy thận cho chồng, chị Nhung òa khóc nói: 'Nhà em hết tiền rồi. Chẳng còn tiền đóng viện phí nữa. Có lẽ phải xin cho anh về nhà thôi'.
Cảm thương trước hoàn cảnh của anh Nguyễn Văn Hiền (SN 1984, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) – nhân vật trong bài viết: “Vợ òa khóc đòi đưa chồng về vì không còn tiền để chạy thận”, nhiều bạn đọc đã chung tay giúp đỡ anh có thêm chi phí chữa bệnh.

Báo VietNamNet cùng Phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Việt Đức) trao số tiền 77.021.998 đồng của bạn đọc giúp đỡ anh Hiền đến tận tay gia đình.
Số tiền 77.021.998 đồng, tấm lòng của bạn đọc gửi về quỹ báo giúp đỡ anh Hiền đã được Báo VietNamNet cùng Phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Việt Đức) trao đến tận tay gia đình.
Trước đó, đêm 18/4, trên đường đi đón vợ tan ca, anh Hiền bất ngờ gặp tai nạn giao thông bị đa chấn thương nội tạng. Do chấn thương nặng nên anh được chuyển về Bệnh viện Việt Đức tiếp tục điều trị.
Những ngày sau đó anh phải sử dụng nhiều loại thuốc đắt tiền nằm ngoài danh mục bảo hiểm chi trả, với chi phí lên tới 7 triệu đồng/ngày.
Chị Nhung (vợ anh Hiền) cho biết, hiện anh Hiền vẫn đang nằm ở phòng hồi sức tích cực, tình trạng đã có tiến triển hơn.
“Mấy ngày qua, các bác sĩ đã dừng chạy thận cho chồng tôi vì sức khỏe của anh đã ổn định hơn nhiều. Do bị đa chấn thương vùng bụng nên phải điều trị rất lâu dài và tốn kém. Từ ngày anh Hiền bị tai nạn đến giờ chúng tôi đã phải vay mượn hàng trăm triệu đồng. Vì thế, số tiền được các nhà hảo tâm giúp đỡ với chúng tôi là món quà cực quý giá”, chị Nhung xúc động nói.