Bắc Giang: Lái xe và phụ xe khách trả lại tiền và giấy tờ cho người đánh rơi
Đó là hành động đẹp của lái xe Mai Thế Cường(SN 1988) và phụ xe Nguyễn Thị Vân (SN 1993) sau khi hành khách Trần Ngọc Toàn(SN 1996) đi xe từ Bến xe Mỹ Đình (TP Hà Nội) về Bến xe Nhã Nam (Tân Yên) đánh rơi.
Sáng 31/10, anh Trần Ngọc Toàn đi từ TP Hà Nội về Bắc Giang (tuyến xe khách Mỹ Đình- Nhã Nam) trên xe khách BKS 98B - 00968 của Công ty cổ phần xe khách Bắc Giang do lái xe Mai Thế Cường điều khiển.
Khi đến thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, anh Toàn xuống xe, sau đó phát hiện thất lạc chiếc ví và thông tin đến đại diện Bến xe Nhã Nam nhờ giúp đỡ.

Anh Trần Ngọc Toàn (giữa) nhận lại tài sản từ lái xe và phụ xe.
Nhận được thông tin từ lãnh đạo bến xe, chị Vân, anh Cường kiểm tra, phát hiện chiếc ví thất lạc ở trên xe và kịp thời thông tin để anh Toàn đến Bến xe Nhã Nam nhận lại.
Được biết, trong ví của anh Toàn có nhiều giấy tờ, 5,5 triệu đồng và 300 USD.
Tin, ảnh: Ngọc Hân