Ba lính Mỹ bị thương trên cầu tàu viện trợ Gaza

Ba binh sĩ Mỹ bị thương trong lúc vận hành cầu tàu viện trợ nhân đạo cho Dải Gaza, trong đó một người đang trong tình trạng nguy kịch, theo các quan chức Mỹ cho biết hôm Thứ năm.

Đây là những tổn thất đầu tiên của lực lượng Mỹ trong chiến dịch mới nhất nhằm mang viện trợ nhân đạo đến cho người Palestine.

 Binh sĩ Mỹ lắp đặt cầu tàu để hỗ trợ vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo cho người dân Dải Gaza hôm 26/4. Ảnh: Reuters

Binh sĩ Mỹ lắp đặt cầu tàu để hỗ trợ vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo cho người dân Dải Gaza hôm 26/4. Ảnh: Reuters

Cầu tàu viện trợ Gaza đã được Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố vào tháng 3 và có sự tham gia của quân đội để lắp ráp cấu trúc nổi ngoài khơi. Ước tính tiêu tốn 320 triệu USD trong 90 ngày đầu tiên và có sự tham gia của khoảng 1.000 quân nhân Mỹ, nó đã đi vào hoạt động vào tuần trước.

Phó Đô đốc Mỹ Brad Cooper, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ, nói với các phóng viên rằng hai trong số các binh sĩ bị bong gân mắt cá chân và bị thương nhẹ ở lưng.

Ông Cooper cho biết: “Hai người bị thương rất nhẹ, thường xuyên. Những người đó đã trở lại làm nhiệm vụ”.

Một quân nhân thứ ba đã được sơ tán về mặt y tế đến một bệnh viện ở Israel. Một quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên cho biết người này đang trong tình trạng nguy kịch.

Các nhà lập pháp Mỹ đã lên tiếng lo ngại về những rủi ro khi bố trí quân đội Mỹ ngoài khơi bờ biển Gaza. Lầu Năm Góc cho biết họ sẽ ưu tiên đảm bảo an toàn cho quân nhân Mỹ.

Daniel Dieckhaus thuộc Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ cho biết kể từ khi cầu tàu hoạt động vào tuần trước, khoảng 506 tấn viện trợ đã được chuyển đến các nhóm nhân đạo ở Gaza. Ông cho biết khoảng một phần ba trong số đó vẫn chưa được phân phối nhưng sẽ sớm được phân phối.

Cao Phong (theo Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/ba-linh-my-bi-thuong-tren-cau-tau-vien-tro-gaza-post296697.html