Ba đứa trẻ bị bỏ lại ở ga tàu điện ngầm, sự thật phía sau khiến nhiều người xót xa

Hình ảnh ba đứa trẻ ngồi và nằm co ro khiến mạng xã hội không khỏi xót xa.

Những ngày gần đây, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền đoạn video ghi lại cảnh ba đứa trẻ ngồi và nằm co ro tại lối ra B của ga Bảo An, tuyến tàu điện ngầm số 11, thành phố Thâm Quyến. Không có người lớn đi cùng, các em chỉ có một tấm thảm nhỏ và vài chai nước bên cạnh. Hình ảnh ấy nhanh chóng gây lo lắng, thương cảm và thu hút hàng triệu lượt bình luận, chia sẻ.

Trong đoạn clip, bé trai khoảng 3,5 tuổi chạy loanh quanh gần cửa ga, trong khi hai bé gái sinh đôi chừng 1,5 tuổi thì ngồi và nằm dưới đất, thỉnh thoảng vẫy tay về phía máy quay. Sự ngây thơ của các em khiến người xem càng thêm xót xa, bởi khung cảnh ấy gợi lên nỗi bất an rằng tại sao ba đứa trẻ còn quá nhỏ lại phải ngồi bơ vơ ở nơi đông người như vậy?

Theo điều tra của Red Star News, cha của ba đứa trẻ là một tài xế xe ôm thường hoạt động gần khu vực ga tàu điện ngầm. Vợ anh đã rời nhà nhiều tháng, để lại chồng gánh vác cả gia đình cùng ba con nhỏ. Không thể vừa lái xe kiếm tiền vừa chăm sóc con, người cha buộc lòng để các con ở lối ra tàu điện ngầm, đồng thời nhờ một số người quen gần đó để mắt giúp. Anh cho biết vợ chỉ để lại một chiếc điện thoại và vài vật dụng đơn giản trước khi ra đi. Trong hoàn cảnh túng thiếu, anh chuẩn bị cho con vài chai nước, chút thức ăn và tấm thảm mỏng, hy vọng chúng có thể tạm thời an toàn trong lúc anh mưu sinh. Đây là lựa chọn bất đắc dĩ, xuất phát từ áp lực kinh tế chứ không phải sự thờ ơ với con cái.

Nhân viên quản lý tuyến tàu điện ngầm Thâm Quyến đã nhanh chóng xác minh sự việc. Ngày 16, họ phối hợp cùng lực lượng cứu trợ và trạm cộng đồng địa phương để đưa ba đứa trẻ về nơi an toàn. Các em hiện đã được bàn giao cho cộng đồng chăm sóc, trong khi cơ quan chức năng tiếp tục làm việc với người cha nhằm tìm giải pháp lâu dài, đảm bảo cuộc sống ổn định cho các em.

Theo Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Đông, chính quyền khẳng định sẽ hỗ trợ cần thiết, đồng thời xem xét hình thức trợ giúp xã hội đối với người cha đơn thân này.

Sự việc gây xúc động mạnh mẽ trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều cư dân mạng bày tỏ thương cảm, cho rằng ba đứa trẻ không đáng phải chịu cảnh thiếu thốn tình cảm và sự chăm sóc tối thiểu. Đồng thời, câu chuyện cũng làm dấy lên tranh luận về vấn đề an sinh dành cho người lao động nhập cư - những người rời quê đến các đô thị lớn mưu sinh, song thường thiếu sự hỗ trợ về nhà ở, việc làm ổn định và phúc lợi gia đình.

Ba đứa trẻ ở Thâm Quyến không phải là trường hợp cá biệt. Ở nhiều thành phố, vẫn còn những đứa trẻ phải lớn lên trong sự chật vật của cha mẹ, hoặc thậm chí bị bỏ mặc do hoàn cảnh quá khó khăn. Vụ việc lần này là lời nhắc nhở về trách nhiệm chung của toàn xã hội: từ chính quyền, cộng đồng cho đến các tổ chức nhân đạo, tất cả đều cần chung tay để không còn đứa trẻ nào rơi vào cảnh "bơ vơ giữa phố đông".

Câu chuyện nhỏ ở ga Bảo An trở thành hồi chuông cảnh tỉnh về tình trạng mất cân bằng giữa mưu sinh và trách nhiệm gia đình. Nó đặt ra yêu cầu cấp bách về việc xây dựng một mạng lưới an sinh xã hội mạnh mẽ hơn, để những người cha, người mẹ khó khăn không phải chọn cách để con ở lại giữa ga tàu điện ngầm, với hy vọng mong manh rằng chúng sẽ được an toàn.

Hoài Thương

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/ba-dua-tre-bi-bo-lai-o-ga-tau-dien-ngam-su-that-gay-xot-xa-202509181835394651.html