Bà dạy em tập hát
Chiều buông làn gió mát/Hoa thoang thoảng ngoài vườn/Bà dạy em tập hát/Bài đức Phật soi đường
Chiều buông làn gió mát
Hoa thoang thoảng ngoài vườn
Bà dạy em tập hát
Bài đức Phật soi đường
Giọng bà âm cao bổng
Hòa vào mấy âm trầm
Có nhiều âm trong suốt
Giai điệu thật nhịp nhàng

Ảnh sưu tầm
Bà dạy em tập hát
Nắn từng chữ từng câu
Bằng cảm xúc chân thật
Hiền hòa và lắng sâu
Mỗi ngày em luyện tập
Thuộc nhiều bài hát hay
Lời ca em dâng Phật
Là tình người bao la.
Tác giả: Trà Bình
Nguồn Tạp chí Phật học: https://tapchinghiencuuphathoc.vn/ba-day-em-tap-hat.html
Tin nóng
“Củi một cành khô lạc mấy dòng”, mang theo câu thơ nổi tiếng của Huy Cận, về với Làng Củi Lũ nơi thôn xóm Cẩm Hà, Hội An để nghe bao nhiêu chuyện kể của những cành củi khô từng lạc trôi trên dòng lũ dạt về…
Quang Khải là bút danh, chứ tên thật là Nguyễn Văn Thu sinh ngày 13-12-1945 tại Hà Nội, còn quê gốc ở xã Bình Minh, huyện Nam Trực, tinh Nam Định. Học hết phổ thông trung học, anh vào công tác ở ngành Công an từ tháng 2-1962 và được phân công liên tục làm công tác tuyên truyền - báo chí. Điều đó cũng phù hợp với sở thích của anh.
Sau khi rời Thiên Đăng, Thành Lộc chuẩn bị ra mắt kịch đoàn mang tên mình. Nghệ sĩ cho biết dự án đang được hoàn thiện.
Ngày 8-8, Liên hoan Lân Sư Rồng quốc tế tại Gia Lai bước vào ngày thi đấu chính thức, với những màn tranh tài sôi động, kịch tính và cuốn hút.
Hơn 40 năm làm nghề, NSND Hồng Vân có nhiều dấu ấn, nhưng đáng quý nhất là sự kính trọng từ đồng nghiệp, những người hiểu rõ tâm huyết của chị với nghệ thuật.
Bạn có biết lý do vì sao nhiều người thích vắt vài giọt cốt chanh vào nồi cá kho hay không?
Tin mới
Mới đây, UBND xã Sà Phìn đã đón Đoàn công tác xã Minh Tân đến tham quan, học tập mô hình du lịch cộng đồng tại Sà Phìn (tỉnh Tuyên Quang). Đây là dịp để hai địa phương trong tỉnh chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường liên kết, cùng hướng tới mục tiêu phát triển du lịch bền vững gắn với bảo tồn bản sắc vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn.
Theo phóng viên TTXVN tại Algiers, nằm trên đỉnh đồi nhìn xuống thành phố Constantine, Thánh đường Emir Abdelkader là một trong những công trình tôn giáo và văn hóa tiêu biểu của Algeria, đồng thời là điểm đến thu hút đông đảo du khách khi đến với "thành phố của những cây cầu treo".
Mỗi môn phái một đặc trưng, mỗi võ đường một màu sắc, nhưng khi cùng hội tụ tại Festival Võ thuật quốc tế Hà Nội 2026, tất cả cùng tạo nên một không gian võ thuật đa dạng, sôi động và giàu bản sắc.
Chiều 8/8, tại Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Xúc tiến Du lịch, Sở VH-TT&DL tổ chức Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc" và Liên hoan Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh năm 2026.
Hơn 120 tác phẩm của 50 tác giả ở nhiều độ tuổi, với nhiều chất liệu và cách thể hiện khác nhau, đang được giới thiệu tại triển lãm “Ngàn năm di sản” ở Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Trong không gian ấy, những tác phẩm của các họa sĩ nhỏ tuổi mang đến một góc nhìn hồn nhiên, gần gũi về di sản.
Trải qua nửa thế kỷ thành lập và phát triển, Vườn thú Hà Nội hay còn gọi là Công viên Thủ Lệ không chỉ là nơi chăm sóc, bảo tồn hàng trăm cá thể động vật mà còn là không gian xanh, văn hoá gắn bó với nhiều thế hệ người dân Thủ đô.
Hàng nghìn du khách đã vượt đèo, băng núi về với thảo nguyên nổi tiếng Quảng Ngãi để hòa mình vào không khí lễ hội tại sự kiện văn hóa, du lịch và nghệ thuật được tổ chức chiều cuối tuần.
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong xử lý Hán Nôm đang mở ra hướng tiếp cận mới để số hóa, bảo tồn và phát huy giá trị kho tàng di sản văn hóa Việt Nam, đưa những tư liệu quý đến gần hơn với cộng đồng trong kỷ nguyên số.











