Atletico đánh rơi chiến thắng khi thủ môn Lazio… ghi bàn

Thủ môn Ivan Provedel ghi bàn gỡ hòa ở phút bù giờ thứ 5 để giúp chủ nhà Lazio giành được trận hòa 1-1 trước Atletico Madrid. Trong khi Celtic phải trả giá cho 5 phút mất kiểm soát của các cầu thủ, khi đội hình còn 9 người của họ bị chủ nhà Feyenoord vượt qua với tỷ số 2-0.

Trong khi đây là lần thứ 11 liên tiếp Atletico góp mặt tại Champions League, thì Lazio mới chỉ góp mặt ở đấu trường đỉnh cao này lần thứ 2 sau 16 mùa giải. Nhưng Lazio là đội tạo ra nhiều cơ hội hơn, với Mattia Zaccagni và Luis Alberto đều đến gần cơ hội ghi bàn. Ngoài ra, tiền đạo chủ lực Ciro Immobile đã không tận dụng được đường chuyền sai lầm của thủ môn Jan Oblak của Atletico trong hiệp 2.

Trong những giây phút cuối cùng của trận đấu tại Stadio Olimpico, thủ thành Provedel - người lần đầu chơi tại Champions League - đã thể hiện kỹ năng tấn công khó tin của mình khi chọn đúng thời điểm lẻn xuống đón đường chuyền của Luis Alberto và thực hiện cú đánh đầu hiểm hóc ghi bàn. Đó là cách mà anh “trút giận” sau khi chứng kiến Pablo Barrios ghi bàn cho Atletico trong hiệp một với cú sút chệch hướng. “Tôi sẽ tận hưởng điều này. Nhưng chúng tôi chỉ có một điểm, chúng tôi đã không thắng”, Provedel nói.

Atletico đánh rơi chiến thắng khi thủ môn Lazio ghi bàn ở phút bù giờ cuối cùng.

Atletico đánh rơi chiến thắng khi thủ môn Lazio ghi bàn ở phút bù giờ cuối cùng.

Trước khi trận đấu bắt đầu, người hâm mộ Lazio đã chào đón sự trở lại của HLV Atletico Madrid, Diego Simeone - cựu tiền vệ đã giúp Lazio giành chức vô địch Serie A năm 2000, cũng như giành được 3 danh hiệu khác. “Rome và Lazio sẽ luôn là nhà của bạn. Chào mừng trở lại, Cholo, nhà vô địch Serie A của chúng tôi”, một biểu ngữ bằng tiếng Iltaly được giơ cao bởi những người hâm mộ Lazio.

Ở diễn biến còn lại của bảng E. Đội khách Celtic chứng kiến 2 cầu thủ Gustaf Lagerbielke và Odin Thiago Holm bị truất quyền thi đấu chỉ cách nhau 5 phút, phút 63 và 68, khiến nỗ lực gỡ hòa sau bàn mở tỷ số của Calvin Stengs ở phút bù giờ hiệp một trở nên vô nghĩa. Chủ nhà Feyenoord sau đó đã dễ dàng ấn định chiến thắng 2-0 nhờ pha lập công của cầu thủ dự bị Alireza Jahanbakhsh ở phút 76. Celtic may mắn không thua đậm hơn là nhờ thủ thành Joe Hart cản phá được một quả phạt đền ở phút 65, và Feyenoord cũng có một bàn bị VAR từ chối.

Ở lượt trận tiếp theo vào ngày 4-10. Celtic sẽ chào đón Lazio, còn Atletico trở về sân nhà tiếp đón Feyenoord.

PHI SƠN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/atletico-danh-roi-chien-thang-khi-thu-mon-lazio-ghi-ban-post706316.html