Ảnh tuyệt đẹp về cuộc sống xứ sở bò tót hơn nửa thế kỷ trước

Nằm dưới sự cai trị của nhà độc tài Francisco Franco, Tây Ban Nha thập niên 1950 là một quốc gia lạc hậu ở châu Âu với nền kinh tế cô lập với thế giới. Cùng xem loạt ảnh về cuộc sống ở Tây Ban Nha năm 1954-1955 do nữ nhiếp ảnh gia Inge Morath thực hiện.

Một studio chụp ảnh trên đường phố thủ đô Madrid, Tây Ban Nha năm 1955. Ảnh: Inge Morath Foundation / Magnum Photos.

Một đấu sĩ trên trường đấu bò tót ở Madrid năm 1955.

Một góc phố nhộn nhịp ở Madrid, 1955.

Người phụ nữ cầm bức tranh đứng trên phố ở thị trấn Puerto Lumbreras, Tây Ban Nha năm 1955.

Bên ngoài rạp xiếc của một ngôi làng ở vùng Ciempozuelos, gần thị trấn Chinchon, 1955

Một nhà tắm công cộng ở Chinchon, 1955.

Cụ ông và con gà chọi ở thị trấn San Fernando, 1954.

Một cô dâu được trang điểm trước lễ cưới ở thị trấn Navalcan, 1955.

Bên ngoài thánh đường Hồi giáo ở thành phố Cordoba, 1954.

Đám rước truyền thống Romeria del Rocio ở thành phố Sevilla, 1955.

Điểu nhảy của các cô gái trong đám rước Romeria del Rocio ở Sevilla, 1955.

Một cô gái mặc trang phục lễ hội tham gia đám rước Romeria del Rocio ở Andalusia, 1955.

Tác phẩm nghệ thuật "La Falla" của danh họa Salvador Dali ở thành phố Valencia, 1954.

Đấu sĩ tên Cesar Giron trên trường đấu bò tót thành phố Pamplona, 1954.

Đường phố ở Pamplona, 1954.

Mời quý độc giả xem video: Những ngôi làng đẹp nhất châu Âu.

T.B (theo Vintag)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/anh-tuyet-dep-ve-cuoc-song-xu-so-bo-tot-hon-nua-the-ky-truoc-1372062.html