Anh bán vé số hay làm từ thiện

Hơn 20 năm đi bán vé số dạo cũng là ngần ấy năm anh Năm Nhỏ, tên thật Nguyễn Văn Nhỏ, ngụ ấp Vĩnh Hiệp, xã Hòa Chánh, huyện U Minh Thượng (Kiên Giang) làm từ thiện. Số tiền bán vé số anh dành một nửa đưa cha mẹ, số còn lại làm vốn bán vé số, lo việc ăn uống của bản thân và làm từ thiện.

BÁN VÉ SỐ NUÔI EM ĂN HỌC

Nói về anh Năm Nhỏ, cán bộ ở xã Hòa Chánh hay cán bộ huyện U Minh Thượng khen suốt. Nào là chuyện Năm Nhỏ đi bán vé số gặp nhà người dân bị cháy là lấy ngay tiền bán vé số cho rồi giúp học sinh nghèo tiền mua quần áo, học phí đi học. Mọi người quý anh bởi anh vui vẻ, thật thà. Khi khách hỏi bán cho tờ nào chiều dò trúng, anh Năm Nhỏ thiệt thà: “Mua vài tờ thôi để chiều dò cho vui chớ hổng có trúng đâu”, vậy mà khách thương có người mua cả cọc vé số.

Nhà nghèo nhưng cha mẹ của anh Năm Nhỏ vẫn cố gắng lo cho các con ăn học. Còn anh học tới lớp 7 do học trước quên sau, khi nào cố gắng nhớ cái gì đó thì lại nhức đầu, buồn ngủ… vậy là anh xin nghỉ học đi làm giúp cha mẹ. Hồi mới nghỉ học, anh Năm Nhỏ đi bán kem nhưng không có lời, có ngày còn lỗ vì anh hay cho kem trẻ con.

Đến năm 18 tuổi, anh Năm Nhỏ xin cha mẹ vốn để bán vé số. Thời ấy vé số giá 2.000 đồng/tờ, anh bán được lắm. Mỗi ngày, anh đi bộ khoảng 20-30km từ xã Vĩnh Hòa xuống bến phà Thủy Liễu - Thầy Quơn rồi đi qua Xẻo Cạn trên địa bàn huyện U Minh Thượng ngày nay. Nhờ siêng đi mà có ngày anh bán lời 40.000-50.000 đồng, anh Năm Nhỏ đưa tiền cho mẹ lo cho Sáu To - em kế của anh đang học sư phạm xa nhà, còn ít tiền anh vừa làm vốn vừa làm từ thiện. Hồi ấy, dù khó khăn nhưng thấy học sinh nghèo là anh mua bánh, thức ăn cho các em, có khi cho các em tiền đi học…

CÁI TÂM MUỐN LÀM TỪ THIỆN

Sau này, anh Năm Nhỏ có xe đạp thì chủ yếu bán vé số ở địa bàn huyện U Minh Thượng, anh bán vé số ngày càng nhiều hơn, tiền lời cũng nhiều hơn. Mấy năm gần đây, các em của anh Năm Nhỏ học xong, ổn định cuộc sống, vì vậy anh làm từ thiện nhiều. Có người nói anh Năm Nhỏ sao không lo cho gia đình mà lo cho người dưng, anh Năm Nhỏ chia sẻ: “Em của tôi giờ khá giả, bà con cũng đâu tới nỗi nào, người ta khó lắm tôi mới giúp”.

Anh Năm Nhỏ (bên phải) trao gạo hỗ trợ cho ông Trần Văn Hòa, ngụ ấp Vĩnh Hiệp, xã Hòa Chánh (U Minh Thượng).

Anh Năm Nhỏ (bên phải) trao gạo hỗ trợ cho ông Trần Văn Hòa, ngụ ấp Vĩnh Hiệp, xã Hòa Chánh (U Minh Thượng).

Những năm gần đây, tiền lời có được từ bán vé số anh Năm Nhỏ chia hai, một phần đưa cho cha mẹ, một phần để anh ăn uống và làm từ thiện, đều đặn ngày nào anh cũng giúp người. Có khi mấy người em cho tiền để anh mua quần áo mặc nhưng anh lấy tiền đó làm từ thiện. Anh hay cho tiền, gạo, sách, tập cho học sinh nghèo. Có người làm ăn thất bại đến mượn vốn, anh cũng giúp; khi đi bán vé số gặp hoàn cảnh khó khăn anh giúp ngay, có khi giúp tiền, khi giúp gạo, anh không nhớ hết mình đã giúp bao nhiêu người. Thấy vợ chồng ông Trần Văn Hòa, ngụ ấp Vĩnh Hiệp, xã Hòa Chánh cao tuổi, đi bán vé số không lời bao nhiêu, anh Năm Nhỏ khi thì cho tiền, khi cho gạo, vợ chồng ông Hòa nhớ mãi ơn của anh.

“Năm Nhỏ giúp nhiều người chứ không riêng vợ chồng tôi. Năm Nhỏ không nhớ hết những người giúp”, ông Hòa nói. Còn ông Trần Văn Quân - chủ tiệm bán gạo, ngụ ấp Vĩnh Hiệp kể, anh Năm Nhỏ hay đến tiệm của ông để mua gạo tặng bà con nghèo. “Tôi thấy người giàu làm từ thiện là bình thường, còn Năm Nhỏ không giàu nhưng hay làm từ thiện và làm bằng đồng tiền do bản thân lao động tạo ra, điều này thật đáng quý”, ông Quân nói.

Với anh Năm Nhỏ, anh giúp người vì cái tâm muốn làm việc thiện, anh không nhớ hết trường hợp đã giúp và không cần người khác trả ơn miễn sao anh thấy sống có ý nghĩa. Với anh, khi ra đường có người kêu, hỏi thăm rồi mua vài tờ vé số là anh còn làm ra tiền, còn giúp được người thì anh đã vui, hạnh phúc.

Bài và ảnh: THU OANH

Nguồn Kiên Giang: http://baokiengiang.vn//xa-hoi/anh-ban-ve-so-hay-lam-tu-thien-8446.html