Âm nhạc – liều thuốc bổ cho người già
Hình ảnh người cao tuổi chơi nhạc cổ điển tại một góc nhỏ công viên tạo nên khoảnh khắc đẹp, dịu dàng giữa nhịp sống đô thị hối hả.
Giữa nhịp sống đô thị ngày càng hối hả, nơi tiếng còi xe át tiếng chim hót, chúng ta vẫn có thể tìm thấy những khoảnh khắc dịu dàng và đầy nhân văn. Không cần sân khấu lớn hay ánh đèn lung linh, những người cao tuổi với mái đầu bạc và đôi tay run vẫn cất lên giai điệu cổ điển đầy cảm xúc trong một góc nhỏ của công viên Thành Công (Hà Nội).
Vào mỗi sáng thứ Ba, công viên Thành Công lại rộn ràng bởi tiếng đàn vĩ cầm, tiếng guitar cổ điển vang lên từ một nhóm nhạc đặc biệt này. Họ không phải một câu lạc bộ chính thức, cũng không có địa điểm cố định, chỉ đơn giản là những người yêu âm nhạc cổ điển, tìm đến nhau để cùng chơi và chia sẻ niềm đam mê.
Nhóm chỉ có khoảng 4-5 thành viên, là những người bạn già cùng chung sở thích. Họ không cần sân khấu, không cần khán giả đông đúc. Họ có một cây đàn guitar, một cây vĩ cầm, đôi khi thêm chiếc saxophone và quan trọng nhất là một tinh thần yêu đời.
Ông Nguyễn Hữu Trưởng (phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình) chia sẻ: "Chúng tôi là một nhóm nhạc chứ không phải câu lạc bộ. Ra ngoài công viên hưởng không khí trong lành giúp đầu óc sảng khoái; chơi nhạc cho vui, tâm hồn trẻ trung lại, đầu óc khỏi quên và minh mẫn thêm".
Góc công viên trở thành nơi dừng chân quen thuộc không chỉ với những người bạn già, mà còn dành cho những người tập thể dục, người đi bộ hay các gia đình đưa trẻ nhỏ đến chơi. Âm nhạc của nhóm nhạc cao tuổi không ồn ào hay phô trương, nhưng đủ để làm người ta dừng lại, thả lòng mình vào phút giây yên tĩnh giữa bộn bề cuộc sống.
Dù không mang danh xưng câu lạc bộ chính thức nhưng những buổi gặp mặt âm nhạc hàng tuần này là cách để người cao tuổi giữ gìn niềm vui và sự kết nối. Những nốt nhạc dịu dàng đang ngày càng lan tỏa niềm vui và sự bình yên, minh chứng rằng: khi đam mê còn cháy, trái tim vẫn trẻ và âm nhạc sẽ mãi là ngôn ngữ gắn kết mọi thế hệ.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/am-nhac-lieu-thuoc-bo-cho-nguoi-gia-339777.htm