Ác mộng nối tiếp

Từ vị trí được nhiều người mơ ước, chiếc ghế Huấn luyện viên (HLV) trưởng Chelsea giờ rớt giá thê thảm. Nhiều người ngồi chưa kịp ấm chỗ đã mất việc và nạn nhân mới nhất là Liam Rosenior chỉ tại vị chưa đầy 4 tháng.

Dẫn dắt Chelsea lúc này chẳng khác nào cơn ác mộng nghề nghiệp. Giỏi và cá tính như Mourinho cũng hai lần bị sa thải; tài năng như Conte, Pochettino, Tuchel, Lampard... cũng không trụ lại quá hai mùa. Vấn đề của Chelsea lúc này không chỉ nằm ở băng ghế huấn luyện mà là sự rối loạn cấp thượng tầng mang tính hệ thống.

 HLV Liam Rosenior bất lực với Chelsea. Ảnh: DM

HLV Liam Rosenior bất lực với Chelsea. Ảnh: DM

Việc sa thải Liam Rosenior, một chiến lược gia trẻ giàu tiềm năng, là minh chứng cho sự lúng túng. Một bản hợp đồng dài hạn được trao đi rồi nhanh chóng bị xóa bỏ không đơn thuần là quyết định chuyên môn. Nó phản ánh cách vận hành thiếu ổn định, nơi niềm tin không tồn tại đủ lâu để tạo dựng nền tảng.

Chelsea dưới thời tỷ phú Todd Boehly như một gã nhà giàu chi hoang phí. Từ tháng 5-2022 đến nay, The Blues đã chi ra hơn 1 tỷ bảng Anh để mang về 45 cầu thủ, nhưng thành tích nhận được không như kỳ vọng. Sau 34 vòng đấu ở giải Ngoại hạng Anh 2025-2026, Chelsea xếp thứ 8 với 48 điểm và ngày càng xa vời tấm vé dự UEFA Champions League mùa tới. Thành tích 5 trận toàn thua liên tiếp ở Ngoại hạng Anh là giọt nước tràn ly khiến ban lãnh đạo Chelsea sa thải Liam Rosenior, dù giao kèo đôi bên kéo dài tới năm 2032.

Với giới chuyên môn, cách tiếp cận của giới chủ Chelsea đang đi ngược lại những nguyên lý căn bản của bóng đá. Quan điểm coi HLV là có thể thay thế bằng dữ liệu và mô hình quản trị không chỉ đơn giản hóa quá mức vai trò của con người mà còn bỏ qua thực tế rằng thành công của những Guardiola, Klopp, Ancelotti... đến từ quá trình xây dựng lâu dài, nơi cá tính và triết lý cá nhân là trung tâm.

Trong bối cảnh ấy, chiếc ghế HLV Chelsea giống như một bài toán chưa lời giải. Người ngồi vào không chỉ phải gánh áp lực thành tích mà còn phải thích nghi với một hệ sinh thái vận hành thiếu nhất quán, nơi quyền lực bị phân mảnh và quyết định chuyên môn không hoàn toàn nằm trong tay HLV trưởng. Khi câu lạc bộ bị biến thành một dự án thương mại toàn cầu, từ cầu thủ đến HLV chỉ là phương tiện kiếm tiền và có thể dễ dàng bị thay thế nếu thành tích không như kỳ vọng.

Việc sa thải HLV Liam Rosenior chỉ là giải pháp nhất thời xoa dịu cơn giận dữ của người hâm mộ, còn về lâu dài, Chelsea khó thoát khỏi vòng luẩn quẩn nếu không có sự thay đổi từ thượng tầng. Chiếc ghế HLV trưởng ở sân Stamford Bridge vì thế không còn hào nhoáng, lộng lẫy như xưa.

HOA LƯ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/ac-mong-noi-tiep-1036747