300 nữ cựu tù cách mạng hội ngộ, tri ân những ý chí kiên cường
300 nữ cựu tù cách mạng từ 19 tỉnh, thành phía Nam đã hội ngộ tại TP.HCM, ôn lại ký ức đấu tranh hào hùng. Chương trình do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Thành ủy TP.HCM tổ chức, nhằm tri ân những đóng góp to lớn của các nữ anh hùng.
Hoạt động này hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).
Ký ức của nữ tù cách mạng
Sáng 28/2, tại TP.HCM, 300 nữ cựu tù cách mạng tiêu biểu, đại diện cho hơn 25.000 người trên cả nước, đã tham dự chương trình gặp mặt do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Thành ủy TP.HCM tổ chức.
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tham dự sự kiện.
Nữ cựu tù cách mạng là những người đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống đấu tranh anh hùng và phát huy tinh thần cách mạng của cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân. Đây là dịp để họ gặp mặt, ôn lại những kỷ niệm thời đấu tranh gian khổ.
Các nữ cựu tù đã có nhiều đóng góp trong công cuộc thống nhất đất nước
Bà Đoàn Lê Phong (con gái liệt sĩ Đoàn Văn Bơ) kể, trong quá trình hoạt động, bà bị bắt vào năm 1973 rồi bị chuyển qua nhiều nhà lao khác nhau. Khoảng 1 tuần trước ngày đất nước thống nhất, bà được chuyển về trại giam Thủ Đức.
7h sáng 30/4/1975, cửa tù mở, cai ngục cũng tháo chạy, bà cùng nhiều người khác ra ngoài, hòa vào lực lượng của Thành đoàn để tiếp quản Ty Chiêu ngày đó.
Với bà, kỷ niệm đáng nhớ nhất chính là sự giúp đỡ của đồng đội khi còn ở trong tù. Khi đó, bà bị đánh quá nặng, các anh chị đã chia sẻ với bà một chút muối để cho tan máu bầm. Hay khi thấy đầu bà chảy quá nhiều máu, mọi người bảo nhau lấy đồ, rồi giúp bà tắm gội.
“Gặp các chị, tôi rất vui. Chúng tôi mong muốn thành phố mình mỗi ngày tươi đẹp hơn, có sự phát triển hơn, chia sẻ với mọi người hơn", bà Lê Phong nói.
300 nữ cựu tù cách mạng đại diện cho hơn 25.000 nữ cựu tù cách mạng trên cả nước
Còn bà Trương Thị Cửu (Bà Rịa – Vũng Tàu) kể, trước giải phóng, bà là bí thư chi bộ, làm nhiệm vụ truyền thư từ cơ sở mật báo cáo tình hình bên ra ngoài.
Vào năm 1973, trong một lần người giao thư bị bắt đã khai ra bà. Địch bắt, bà bị giam ở trại giam Đất Đỏ, rồi chuyển lên Bà Rịa, sau đó là vào trại giam Thủ Đức và được thả vào ngày đất nước thống nhất. Lúc ra được tù, bà mừng vui khôn xiết. Sau đó, bà tiếp tục bắt tay vào việc sau giải phóng.
"Tôi vận động bà con thu gom súng ống của lính, rồi được bố trí tiếp tục hoạt động khác", bà Cửu nhớ lại.
Các nữ cựu tù nhận biểu trưng kỷ niệm
Sự kiên cường và tinh thần bất khuất
Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, khẳng định, những thế hệ phụ nữ Việt Nam cùng hàng triệu người con ưu tú đã hiến dâng tuổi thanh xuân, sẵn sàng xả thân cho Tổ quốc, góp phần vào cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do của dân tộc.
Dù bị địch tra tấn dã man nhưng các cô, các dì vẫn luôn kiên định, vượt qua bao đau đớn, quyết không đầu hàng.
Hòa bình lập lại, dù có những người mang nhiều thương tật, nhưng họ vẫn cống hiến, trở thành tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chăm lo, tôn vinh người có công với cách mạng.
Những ký ức về ý chí kiên cường, tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường cùng sự hy sinh của các nữ chiến sĩ cách mạng luôn được ghi nhớ, tôn vinh như một dấu son chói lọi trong hành trình lịch sử của dân tộc.
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương
"Tin tưởng rằng các cấp Hội, các thế hệ phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục kế thừa truyền thống "anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang" của các thế hệ trước, đoàn kết, đổi mới, năng động sáng tạo, có sự cộng đồng và sẻ chia trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và niềm tin yêu của nhân dân", ông Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định.