3 nữ diễn viên chuyên trị vai 'ác' khiến khán giả ghét cay ghét đắng

Cát Tường, Kim Oanh, Băng Di là những nữ diễn viên chuyên trị vai 'ác nữ' khiến khán giả 'ghét cay ghét đắng', nhưng cũng mang đến cho họ danh tiếng và sự nghiệp.

Cát Tường

Cát Tường hầu như đóng những vai phản diện. Ảnh: FBNV

Hơn 25 năm qua, Cát Tường ghi dấu ấn qua các phim: Gió qua miền tối sáng, Đồng tiền xương máu, Cô gái xấu xí, Nhà có 5 nàng tiên, Tía tôi là cao thủ… Đáng chú ý là vai Yến trong phim Đồng tiền xương máu (1990) do Cát Tường đảm nhận. Yến là một người đàn bà lẳng lơ, đanh đá và đầy thủ đoạn. Yến tìm mọi cách chiếm lấy trái tim Toàn (Chi Bảo), nhưng sau đó, cô lại bỏ rơi và đẩy anh vào con đường tù tội. Vai diễn đã mặc định cho Cát Tường danh xưng "chuyên trị vai ác" khiến cô nhiều lần phải thốt lên rằng: "Tôi muốn hoàn lương". Vai diễn của cô trong phim "Cô gái xấu xí" cũng khá được yêu mến.

Thi tiếng hát truyền hình TP.HCM năm 18 tuổi, Cát Tường được giải 4 và chính thức bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp. Sau đó, Cát Tường thi vào trường Sân khấu TP.HCM và trở thành diễn viên. Nghiệp diễn viên gắn bó với cô đến tận bây giờ và dấu ấn nhiều nhất là qua các vai ác.

Cát Tường nổi tiếng nhờ vai Yến trong Gió qua miền tối sáng. Ảnh: NLD

Và mới đây, nữ diễn viên trở lại với điện ảnh cũng bằng vai diễn phản diện trong Siêu lừa gặp siêu lầy ra rạp vào mùa Tết 2023. Nhân vật bà Khánh là một nữ doanh nhân xinh đẹp với phong thái sang trọng, nhẹ nhàng.

Lựa chọn vai diễn phản diện bà Khánh làm cột mốc trở lại sau bao năm vắng bóng, Cát Tường cho biết: “Sau nhiều năm trở lại với phim điện ảnh, tôi rất nghiêm túc đầu tư cho vai diễn này với sự nỗ lực tìm hiểu nhân vật cũng như tiếp thu ý kiến của đạo diễn Võ Thanh Hòa. Tôi cũng muốn biết gu khán giả hiện giờ ra sao".

Nhìn lại con đường nghệ thuật của mình, Cát Tường cho rằng, cô không may mắn: "Nhiều lúc tôi cứ muốn bỏ tất cả, khỏi suy nghĩ làm gì cho mệt, nhưng niềm yêu nghề, yêu sân khấu lại day dứt". Cát Tường gắn bó với sân khấu kịch 5B và đóng phim khá nhiều.

NSƯT Kim Oanh

Kim Oanh đóng vai Mây trong Sóng ở đáy sông. Ảnh: CMH

Được mệnh danh là “bà trùm vai ác”, NSƯT Kim Oanh từng phủ sóng khắp phim truyền hình Việt một thời. Nhắc đến Kim Oanh, người ta nhớ ngay ra cô Ló (Ma làng); cô Mây ghê gớm, xéo xắt (Sóng ở đáy sông); Tuyết (Những ngọn nến trong đêm); Thúy (Những giấc mơ dài)…

Nữ diễn viên từng chia sẻ rằng, đố đạo diễn nào mời cô vào vai hiền lành. Cô nói: “Mắt của tôi hơi nhỏ, dài. Miệng của tôi hơi mỏng, cong. Với vẻ bề ngoài như vậy, rất khó để vào những vai hiền lành, yểu điệu thục nữ. Trừ khi có đạo diễn cực kỳ liều lĩnh và tài giỏi…”

Kim Oanh sinh năm 1975, từng tốt nghiệp khóa diễn viên của trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh. Sau thời gian dài công tác ở Nhà hát Tuổi trẻ, cô hiện là biên tập viên, đạo diễn tại Đài Truyền hình Việt Nam.

Kim Oanh trở lại màn ảnh rộng với một vai ác trong phim Người vợ cuối cùng của đạo diễn Victor Vũ.

Gần đây, Kim Oanh trở lại màn ảnh rộng với một vai ác trong phim Người vợ cuối cùng của đạo diễn Victor Vũ. Cô cho biết mình không chán khi chuyên đóng vai phản diện bởi mỗi một vai phản diện cô sẽ diễn khác. Khi khán giả đặt những vai phản diện ấy cạnh nhau sẽ thấy rất khác nhau về cách sáng tạo, về cách mà cô xây dựng hình tượng nhân vật. Cô rất say mê nghiên cứu tâm lý đời sống của những vai phản diện, vì thế càng về sau, cô lại càng phải làm tốt hơn và tốt hơn nữa. Nữ diễn viên cho biết, cô từng bất mãn khán giả "ghét cay ghét đắng" cô. Nhưng giờ cô cảm thấy vui, hạnh phúc vì mình đã làm được những việc mà có thể nhiều người khác không làm được đó là tạo được cảm xúc cho người xem. Bị ghét nghĩa là nhân vật và cả bộ phim đã tạo được một hiệu ứng tốt.

Băng Di

Băng Di trong phim Gạo nếp gạo tẻ. Ảnh: HTV

Băng Di từng góp mặt trong nhiều phim truyền hình như: Tình khúc mùa thu, Gia đình phép thuật, Kẻ thù giấu mặt, Gạo nếp gạo tẻ, Cậu Vàng... Mặc dù từng góp mặt trong nhiều dự án nhưng sự nghiệp của diễn viên 8X chưa thật sự nổi bật trong thời gian đầu. Mãi đến năm 2018, cái tên Băng Di mới thật sự gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả khi vào vai "giật chồng" trong phim Gạo nếp gạo tẻ.

Vai phản diện trên khiến Băng Di bị khán giả "ghét cay ghét đắng" từ màn ảnh đến ngoài đời, tuy nhiên nó giúp cô có nhiều bứt phá trong sự nghiệp. Diễn viên 8X cho biết, dù bị khán giả "khủng bố" khi đóng vai ác nhưng cô thấy vui vì vai diễn của mình được chú ý.

Băng Di vai Tư Mắm trong Đất rừng phương Nam. Ảnh: NSX

Gần đây, Băng Di nhận được nhiều sự quan tâm khi đảm nhận vai Tư Mắm trong phim điện ảnh Đất rừng phương Nam (đạo diễn Nguyễn Quang Dũng). Vào vai phản diện, Băng Di được khen ngợi vì khả năng diễn xuất tài tình, lột tả rõ nét tính cách mưu mô, nham hiểm của nhân vật.

Chia sẻ về việc nổi danh nhờ vai ác, Băng Di cho biết: "Là con người không ai muốn bị ghét mà chỉ muốn được yêu thương, đương nhiên tôi chạnh lòng khi đóng nhân vật bị khán giả ghét. Nhưng tôi nghĩ cuộc đời mỗi người đều có sứ mệnh riêng. Có người sinh ra chỉ đóng những nhân vật khiến người ta thương còn tôi có sứ mệnh đóng vai phản diện. Tôi cũng thử nhận dạng vai khác rồi, dù không phải là dở nhưng dường như khán giả vẫn thích tôi vào vai ác hơn. Mỗi lần tôi đóng vai phản diện là phim có dấu ấn đặc biệt còn vào vai không ác thì người xem không phấn khích lắm".

Băng Di kể trong Gạo nếp gạo tẻ, khi cô bị tát mọi người hả hê, clip đó gây chấn động mạng xã hội và hút triệu view, được chia sẻ nhiều. Còn với Đất rừng phương Nam, khi Tư Mắm bị giết mọi người vỗ tay và cười sảng khoái.

Quan điểm của Băng Di là: "Nếu ai cũng sợ bị ghét, sợ mất hình ảnh thì những nhân vật này người nào đảm nhiệm".

Hiện nay, không có nhiều diễn viên đóng vai phản diện nhưng cô không buồn mà thấy vui vì không phải đơn giản mà một diễn viên được định danh như vậy. Băng Di cho rằng, dù vào vai nào miễn khán giả ấn tượng thì thành "ác nữ" cũng được.

Theo Thủy Vũ/Dân Việt

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/giai-tri/3-nu-dien-vien-chuyen-tri-vai-ac-khien-khan-gia-ghet-cay-ghet-dang-1914953.html