3 người dân bị đánh bầm dập, nghi Công an xã...đánh nhầm!

Thanh niên bị đánh trọng thương đang điều trị tại bệnh viện tố công an xã Cư M'gar (huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk) đánh đập vô cớ anh này khi đang lưu thông trên đường.

Ngày 25/7, anh Y Dar HWing (22 tuổi, trú tại xã Cư M’gar, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) đang điều trị các vết thương tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh cho biết, vào đêm 22/7, anh bị một số cán bộ Công an xã Cư M’gar đánh đập nên phải nhập viện điều trị vết thương.

Anh Y Dar kể lại: “Khi bị đánh và đưa vào trụ sở Công an xã Cư M’gar, tôi thấy anh Hùng, Trưởng công an đi ra nên cầu cứu nhưng anh ấy không can thiệp, cũng không nói gì. Nhân lúc công an đưa tiếp 2 thanh niên khác vào đánh, tôi liền vùng chạy ra nhà người dân trốn và gọi nhờ điện thoại để báo tin cho người thân đưa đi bệnh viện”.

Anh Y Thoang (áo trắng) và Y Thái tố bị Công an xã Cư M’gar đánh đập.

Theo bác sĩ tại Khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, bệnh nhân Y Dar nhập viện vào lúc 2 giờ sáng 23/7, trong tình trạng bị chấn thương đầu, mặt, bầm tím nhiều chỗ trên cơ thể; choáng, đau đầu, chóng mặt.

Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán, bệnh nhân bị chấn động não. Hiện các vết thương của bệnh nhân đã được xử lý, sức khỏe đã có tiến triển tốt.

Ngoài trường hợp của anh Y Dar, 2 thanh niên khác là Y Thoang Adrơng (21 tuổi, trú xã Cư M’gar) và Y Thái Niê (18 tuổi, trú tại thị trấn Ea Pốk, H.Cư M’gar) cũng tố bị Công an xã Cư M’gar đánh vào tối 22/7.

Theo lời các nạn nhân, hôm 22/7, họ đi qua đoạn đường gần UBND xã Cư M’gar thì thấy một nhóm người cầm gậy đứng phía trước. Do trời tối, đèn xe mờ nên Y Thoang và Y Thái tưởng là thanh niên trong làng chặn đường gây sự đánh nhau nên sợ và bỏ chạy. Ngay lúc đó, một nhóm người đã đuổi theo và đánh đập Y Thoang, Y Thái. Tuy nhiên, người đánh đập họ không phải thanh niên trong làng mà là một số cán bộ Công an xã Cư M’gar.

Chiều 24/7, PV Infonet đã liên lạc qua điện thoại tới Trung tá Nguyễn Việt Hùng-Trưởng Công an xã Cư M’gar để có thông tin khách quan, chính xác hơn về vụ việc. Khi nghe PV đặt câu hỏi, ông Hùng liền cáo bận việc, hẹn sẽ gọi lại sau.

Cũng thông tin qua điện thoại, Thượng tá Trần Bình Hưng, Trưởng Công an huyện Cư M’gar xác nhận, hiện đã nắm được thông tin việc xô xát liên quan Công an xã Cư M’gar. Ông Hưng cho rằng, hiện chưa xác định được ai đúng ai sai trong vụ việc nên sẽ cho xác minh lại để có thông tin chính xác và xử lý nghiêm những cán bộ công an vi phạm (nếu có).

Được biết, vào chiều 23/7, lãnh đạo UBND xã Cư M’gar đã vận động gia đình đưa Y Thoang và Y Thái đến cơ sở y tế khám và chữa trị các vết thương. Ngoài ra, Công an xã Cư M’gar đã cử một số cán bộ đại diện có liên quan trực tiếp đến nhà xin lỗi gia đình và hai nạn nhân này.

Y Dar đang được điều trị tại bệnh viện Thiện Hạnh.

Theo thông tin gia đình nạn nhân, công an xã Cư M’gar đã đến gia đình và giải thích rằng, vào đêm 23/7, họ đã “nhầm” Y Thoang, Y Thái với các đối tượng quậy phá ở chốt dịch bạch hầu. Do đó, lực lượng Công an xã Cư M’gar mong muốn gia đình các nạn nhân thông cảm, bỏ qua và hứa sẽ chịu các chi phí để điều trị vết thương cho hai nạn nhân.

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo UBND xã Cư M’gar cho biết, vào đêm 22/7, có một nhóm thanh niên say xỉn, tới gây gỗ, quậy phá, dọa các cán bộ đang trực ở 2 chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn. Do lo sợ nên cán bộ ở chốt trực đã báo cho công an xã đến hỗ trợ, sau đó xảy ra xô xát với một số người dân.

Cũng theo lãnh đạo UBND xã Cư M’gar, trong số 3 người dân bị thương, trường hợp của Y Dar là nặng nhất. Còn lại 2 người khác (Y Thoang và Y Thái-PV) bị thương nhẹ hơn, trong đó có 1 người bị khâu 2 mũi.

Trần Nhân

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/nhip-song/dak-lak-bi-to-danh-3-nguoi-dan-bam-dap-cong-an-xa-noi-do-danh-nham-259444.html