2 cha con bị sóng đánh trôi lênh đênh trên biển cả đêm
Trong lúc đi thuyền hơi tắm biển tại Hà Tĩnh, 2 cha con anh T. không may bị gió lớn kèm sóng đánh trôi xa bờ, mất liên lạc. Sau 1 đêm lênh đênh trên biển, cả 2 cha con đã được cứu sống an toàn.
Sáng 31/ 7, tin từ Đồn Biên phòng Lạch Kèn (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, 2 cha con bị sóng cuốn, mất liên lạc trên biển Hà Tĩnh đã được cứu sống an toàn.

Lực lượng chức năng cùng người dân xuyên đêm tìm kiếm 2 cha con anh T.
Trước đó, khoảng 20h15’ ngày 30/7, sau khi nhận tin báo đoạn bờ biển Xuân Thành (xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh) có 2 khách du lịch là 2 cha con anh Nguyễn T.T. (SN 1990, trú phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) và con gái Nguyễn T.P.A. (SN 2019) trên thuyền nhỏ, có mặc áo phao, bất ngờ bị gió thổi mạnh và sóng lớn đánh trôi ra xa bờ, mất liên lạc.

Các thuyền viên tàu vận tải VINASINE 555 - QN: 8425 đang trên hành trình từ Ninh Bình - Dung Quất đã phát hiện và kịp thời tiếp cận, cứu sống được 2 cha con anh T..
Ngay sau đó, Đồn Biên phòng Lạch Kèn đã nhanh chóng huy động 12 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện đến hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương và người dân tiến hành tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn xuyên đêm.

Hiện sức khỏe của cả 2 cha con anh T. đã ổn định.
Đến khoảng 6h30’ sáng nay, các thuyền viên trên tàu vận tải VINASINE 555 - QN: 8425 đang trên hành trình đi từ Ninh Bình - Dung Quất đã phát hiện và kịp thời tiếp cận, cứu sống được 2 cha con anh T..
Hiện tại, sức khỏe của cả 2 cha con anh T. đã ổn định.
Nguồn Công Lý: https://congly.vn/2-cha-con-bi-song-danh-troi-lenh-denh-tren-bien-ca-dem-487475.html