Ngày cuối tuần trên công trường nằm trên dãy Trường Sơn
Dự án Trường phổ thông nội trú, bán trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở các xã Đắc Prin, La Êê, La Dê và Tây Giang, thành phố Đà Nẵng đều có sự tham gia của lực lượng quân đội. Dự án triển khai tại xã Tây Giang nằm trên lưng dãy Trường Sơn là ngôi trường đặc biệt nhất. Thượng tá Nguyễn Sơn, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 4 Bàn Thạch, cho biết, bộ đội hầu như làm việc xuyên suốt các ngày trong tuần.

Lực lượng dân quân cơ động và Bộ đội Biên phòng đang đổ bê tông móng nhà sinh hoạt đa năng. Ảnh: Lê Văn Chương
Ngày cuối tuần, không khí lao động trên công trường Dự án Trường phổ thông nội trú, bán trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Tây Giang, thành phố Đà Nẵng vẫn đang khẩn trương như cỗ máy chạy hết công suất. Các nhà thầu đã huy động thêm thiết bị xây dựng về công trường như xe bồn trộn bê tông, máy làm sắt, xe bơm bê tông, huy động thêm nhân lực tại địa phương, tổ chức làm thêm giờ.
Hiện nay, các khu giảng đường, phòng học đang tiếp tục triển khai đóng cốp pha để đổ bê tông tầng 2. Lực lượng dân quân tự vệ và Bộ đội Biên phòng hỗ trợ phần đóng các ván ốp cốp pha, buộc khung sắt để đổ bê tông phần móng nhà sinh hoạt đa năng, nhà ăn của trường.
Trong số 4 ngôi trường nằm trong Dự án Trường phổ thông nội trú, bán trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở ở các xã Đắc Prin, La Êê, La Dê và Tây Giang, thành phố Đà Nẵng, ngôi trường ở xã Tây Giang là dự án khá đặc biệt, vì nằm trên nhánh rẽ của tuyến đường Hồ Chí Minh. Nhà thầu phải đưa nhiều phương tiện, thiết bị vượt đoạn đường hơn 120 km lên núi, đi qua rất nhiều khu vực đèo dốc, khúc cua tay áo để đến được hiện trường thi công. Bên cạnh đó, do địa phương nằm trên lưng dãy Trường Sơn nên thường xuất hiện mưa kéo dài vào buổi chiều gây gián đoạn thi công.
Hiện chất lượng tuyến đường này vẫn rất xấu do sạt lở, công trường đang thi công sửa đường. Cuối năm 2025, tuyến đường này hầu như bị ách tắc và cán bộ, chiến sĩ các Đồn Biên phòng A Nông, Tr’hy và Ga Ry cùng đồng bào phải thường xuyên đi xuyên qua tuyến đường sạt lở rất nguy hiểm. Đoạn qua xã A Vương bị sạt lở nặng tại khu vực thôn A Dốc, khiến xe cơ giới không thể lưu thông. Đến thời điểm hiện nay, việc thi công và sửa chữa các tuyến đường sạt lở vẫn đang diễn ra do khối lượng đất đá sạt lở lớn.

Hạ sĩ Nguyễn Văn Đại Thạnh, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tr’hy cho biết, trước khi nhập ngũ anh đã tham gia vào hoạt động tình nguyện của Thành đoàn Đà Nẵng lên vùng cao Tây Giang vào dịp cuối tuần, nhân dịp này anh tham gia cùng cán bộ, chiến sĩ lao động hết mình để góp phần đẩy nhanh tiến độ. Ảnh: Lê Văn Chương

Khi nhà sinh hoạt đa năng hoàn thành sẽ giúp hơn 1.000 học sinh tại trường có chỗ vui chơi, rèn luyện thể chất. Ảnh: Lê Văn Chương

Các chiến sĩ dân quân cơ động đang chuẩn bị giàn kèo để đóng cốp pha. Ảnh: Lê Văn Chương

Thượng tá Nguyễn Sơn, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 4 Bàn Thạch (bên phải) và Đại úy Nguyễn Văn Trọng, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Tr’hy (tổ trưởng tổ hỗ trợ thi công) đang xem các khuôn đổ bê tông. Ảnh: Lê Văn Chương
Dự án được khởi công xây dựng từ cuối năm 2025. Từ ngày 8/4/2026, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tr’hy, Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đã phối hợp cùng với các lực lượng hỗ trợ góp phần đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành công trình vào ngày 30/8/2026.
Thượng tá Nguyễn Sơn, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 4 Bàn Thạch cho biết, gần như không có ngày nghỉ, bộ đội lao động liên tục và bám công trường để góp phần đẩy nhanh tiến độ; lực lượng dân quân cơ động cùng với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tr’hy, Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng tiếp tục tinh thần của chiến dịch Quang Trung trên công trường, trong số các đồng chí đang tham gia, có một số đồng chí từng tham gia chiến dịch Quang Trung vào cuối năm 2025.











