Yoo Ah In bị chỉ trích vì nghi vấn tái xuất sau scandal

Chỉ 5 tháng sau khi án treo được giữ nguyên, tin đồn Yoo Ah In trở lại màn ảnh đã làm bùng nổ làn sóng phẫn nộ.

Tin đồn nam diễn viên Yoo Ah In chuẩn bị trở lại với dự án điện ảnh mới của đạo diễn Jang Jae Hyun, người vừa tạo nên cơn sốt phòng vé với bom tấn Exhuma, đang trở thành tâm điểm tranh cãi dữ dội trong dư luận Hàn Quốc. Không chỉ nhắm vào cá nhân Yoo Ah In, làn sóng chỉ trích còn lan sang toàn bộ ngành điện ảnh, vốn lâu nay bị cho là phớt lờ cảm xúc và chuẩn mực xã hội của khán giả.

Yoo Ah In - nam diễn viên hàng đầu Hàn Quốc trước khi dính bê bối sử dụng chất cấm

Yoo Ah In - nam diễn viên hàng đầu Hàn Quốc trước khi dính bê bối sử dụng chất cấm

Mới đây, truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin Yoo Ah In được cho là sẽ tham gia bộ phim mới mang tên Vampire của đạo diễn Jang Jae Hyun. Tác phẩm này được giới thiệu là dự án tiếp theo trong vũ trụ điện ảnh huyền bí mà đạo diễn Jang đã xây dựng qua các phim The Priests, Svaha và gần đây nhất là Exhuma, bộ phim cán mốc hơn 10 triệu lượt xem, trở thành hiện tượng của phòng vé Hàn Quốc.

Theo nguồn tin trong giới giải trí, Vampire dự kiến khởi quay vào nửa cuối năm 2026. Nếu thông tin Yoo Ah In góp mặt là sự thật, đây sẽ là lần trở lại màn ảnh sau khoảng ba năm vắng bóng. Tuy nhiên, "khoảng trống" này không phải do hoàn cảnh khách quan mà bắt nguồn trực tiếp từ chuỗi hành vi phạm pháp kéo dài của chính nam diễn viên, khiến dư luận cho rằng đây là một sự trở lại quá nhanh, gần như không có thời gian tự kiểm điểm hay "ẩn mình" đúng nghĩa.

Đạo diễn Jang Jae Hyun bất ngờ bị cuốn vào tranh cãi liên quan đến Yoo Ah In

Đạo diễn Jang Jae Hyun bất ngờ bị cuốn vào tranh cãi liên quan đến Yoo Ah In

Yoo Ah In bị truy tố vào tháng 10/2023 với cáo buộc sử dụng trái phép các loại thuốc gây mê y tế trong thời gian dài. Theo hồ sơ điều tra, từ tháng 9/2020 đến tháng 3/2022, anh đã 181 lần tiêm propofol và nhiều loại thuốc gây mê khác tại các bệnh viện ở Seoul, dưới vỏ bọc điều trị thẩm mỹ và gây mê khi ngủ. Tổng lượng thuốc được xác định ở mức gây sốc: 9,6 lít propofol, 567 mg midazolam, 10,7 ml ketamine và 200 mg remimazolam.

Không dừng lại ở đó, từ tháng 5/2021 đến tháng 8/2022, Yoo Ah In còn bị cáo buộc sử dụng danh nghĩa người khác để mua trái phép hơn 1.100 viên thuốc ngủ qua 44 lần kê đơn bất hợp pháp. Đầu năm 2023, anh tiếp tục gây phẫn nộ khi bị phát hiện hút cần sa trong chuyến đi cùng bạn bè tại Los Angeles, Mỹ.

Bản án sơ thẩm vào tháng 9/2024 tuyên Yoo Ah In 1 năm tù giam kèm phạt tiền 2 triệu won, nhưng cho hưởng án treo 2 năm. Tòa án nhấn mạnh hành vi lợi dụng lỗ hổng trong quản lý thuốc gây nghiện là nghiêm trọng và có tính hệ thống. Tuy vậy, các tình tiết giảm nhẹ như chứng mất ngủ, trầm cảm kéo dài và nỗ lực thừa nhận, khắc phục tình trạng lệ thuộc thuốc đã được xem xét. Dù vậy, mức án này vẫn bị dư luận đánh giá là quá nhẹ so với khung hình phạt mà công tố đề nghị là 4 năm tù.

Làn sóng chỉ trích dữ dội của cư dân mạng trước nghi vấn Yoo Ah In tái xuất quá sớm

Làn sóng chỉ trích dữ dội của cư dân mạng trước nghi vấn Yoo Ah In tái xuất quá sớm

Ở phiên phúc thẩm, hình phạt tiếp tục được giảm, và đến tháng 7 năm nay, Tòa án Tối cao chính thức giữ nguyên án treo. Chỉ đúng 5 tháng sau thời điểm phán quyết có hiệu lực, tin đồn Yoo Ah In quay lại phim trường đã lập tức châm ngòi cho sự phẫn nộ trong xã hội.

Trước phản ứng dữ dội của công chúng, đạo diễn Jang Jae Hyun lên tiếng phủ nhận việc đã chính thức mời Yoo Ah In tham gia dự án. Ông cho biết chỉ hỏi thăm tình hình và lịch trình chung của nam diễn viên, trong bối cảnh kịch bản còn chưa hoàn thiện và nhà sản xuất cũng chưa được xác định. Phía công ty quản lý UAA của Yoo Ah In cũng khẳng định chưa có bất kỳ thỏa thuận tham gia diễn xuất nào được ký kết.

Dù cả hai bên đều nhanh chóng bác bỏ, làn sóng chỉ trích không hề hạ nhiệt. Với nhiều khán giả, việc một nghệ sĩ đang trong thời gian án treo vẫn liên tục được nhắc đến như một lựa chọn cho các dự án lớn đã là điều khó chấp nhận. Nhiều ý kiến cho rằng đây không chỉ là câu chuyện của Yoo Ah In, mà là biểu hiện rõ nét của một nền điện ảnh khép kín, nơi các mối quan hệ trong ngành được ưu tiên hơn chuẩn mực xã hội và niềm tin của công chúng.

Dù cả hai bên đều nhanh chóng bác bỏ, làn sóng chỉ trích không hề hạ nhiệt

Dù cả hai bên đều nhanh chóng bác bỏ, làn sóng chỉ trích không hề hạ nhiệt

Trước đó, vào tháng 4, việc Yoo Ah In được đề cử giải Nam diễn viên xuất sắc tại Lễ trao giải Director's Cut Awards lần thứ 23 do Hiệp hội Đạo diễn Hàn Quốc tổ chức cũng từng vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ. Khi ấy, nhiều cư dân mạng đã chỉ trích ngành điện ảnh sống trong "thế giới riêng", bất chấp dư luận, và chính thái độ này đang đẩy khán giả ngày càng rời xa phim Hàn.

Vụ việc lần này tiếp tục khoét sâu mâu thuẫn giữa điện ảnh Hàn Quốc và công chúng, những người trực tiếp quyết định sự sống còn của phòng vé. Trong bối cảnh ngành phim ảnh vẫn đang chật vật phục hồi sau đại dịch, câu hỏi được đặt ra là liệu giới làm phim sẽ tiếp tục "đi một mình" hay buộc phải nhìn thẳng vào cảm xúc và chuẩn mực xã hội mà khán giả đang đòi hỏi.

Ngọc Hân - CTV

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/dien-anh/yoo-ah-in-bi-chi-trich-vi-nghi-van-tai-xuat-sau-scandal-202512200619117874.html