Yêu xa, hạnh phúc đợi chờ

Lẽ thường ở đời, khi yêu nhau, người ta luôn muốn gần gũi cận kề. Đúng như thi sĩ Xuân Diệu đã nói: 'Gần thêm nữa! Thế vẫn còn xa lắm'. Thế nhưng hoàn cảnh nhiều khi trêu ngươi bắt lứa đôi xa cách.

Khoảng cách thử thách tình yêu, vượt qua được thử thách đó rồi thì tình yêu trở nên thật sâu đậm. Vậy nên yêu xa thực tế cũng chứa đựng niềm hạnh phúc của riêng nó với nhiều cung bậc cảm xúc. Đó cũng là một niềm hạnh phúc vậy.

Nhiều bạn trẻ bây giờ có lẽ không quen với việc viết thư tay. Đôi lứa yêu nhau lại càng không viết thư tay vì giờ đây họ đã có thể thực hiện những cuộc đàm thoại có hình ảnh, trò chuyện và ngắm nhìn nhau bất kỳ lúc nào. Công nghệ thông tin rõ ràng đã làm thay đổi một thú vui. Có người sẽ phản đối vui gì mà vui? Đợi chờ sốt cả ruột! Ô hay, vui chứ! Cảm giác nắn nót viết từng con chữ, vò vứt lá thư viết dở hay trang trí một hoa văn sau câu kết: Thư ngắn tình dài… đều rất thú vị. Những con chữ ấy sẽ được đối phương chiêm ngưỡng bao nhiêu lần, đôi khi còn thấm đầy nước mắt nhớ mong, hạnh phúc.

Cựu chiến binh Lê Đức Tuấn (Hà Nội) tham quan Triển lãm "Những lá thư thời chiến" tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Những ngày đất nước còn chiến tranh, những lá thư mang đến niềm hy vọng, mừng vui và hạnh phúc giữa hậu phương và tiền tuyến. Năm ngoái, tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã có riêng một triển lãm về những lá thư thời chiến. Thực tế, trên thế giới cũng có rất nhiều cuộc triển lãm như vậy. Qua những lá thư, hiện thực cuộc sống, suy nghĩ của người viết được bộc lộ nhiều và sinh động hơn những trang lịch sử. Còn đối với những đôi lứa yêu nhau, những lá thư còn là minh chứng tình yêu. Thậm chí còn có chuyện một gia đình đang đứng trước nguy cơ tan vỡ lại được hàn gắn nhờ những lá thư từ thuở mới yêu.

Tất nhiên, thư tay cũng chỉ là một phần lãng mạn của yêu xa. Hiện tại, điện thoại thông minh đã kết nối mọi người để chẳng chàng trai nào phải thốt lên như thi sĩ Xuân Diệu: “Anh nhớ tiếng. Anh nhớ hình. Anh nhớ ảnh” nữa. Nhưng sự bù đắp bởi hình ảnh và âm thanh này cũng chỉ làm phần nào vơi bớt những nhớ nhung chứ không thay đổi được bản chất của yêu xa. Yêu xa được hình thành dựa trên lòng tin tưởng và sự thành thật. Thứ tình cảm thiện lương đó có thể được ngụy tạo qua điệu bộ và giọng nói, song không bao giờ lừa dối được trái tim. Yêu thương luôn đồng hành với mong muốn cận kề. Và khi niềm mong ước đó trở thành hiện thực thì niềm hạnh phúc sẽ nhân lên gấp bội.

Đi thăm nhiều đơn vị đứng chân nơi biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa và chứng kiến những mối tình xa của cán bộ, chiến sĩ đóng quân nơi này, không ít người đã thốt lên những lời cảm khái thương cho những lứa đôi ấy. Nhưng rồi chính anh em lại là những người rất biết động viên người khác, tình yêu đôi lứa họ cất giữ trong một góc nhỏ trái tim bên cạnh tình yêu quê hương, đất nước. Họ để dành, chưng cất tình cảm thiêng liêng ấy với niềm tin một ngày trở về gặp lại người thương, tình yêu sẽ đơm hoa kết trái. Hạnh phúc thay cho những lứa đôi biết đợi chờ, chắt chiu hạnh phúc.

Bài và ảnh: HOA LÊ

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/yeu-xa-hanh-phuc-doi-cho-569028