Yêu xa
Phố núi vắng đến lạ!
Chẳng khác nào ở quê
Thiên đường thời COVID
Thênh thang cả lối về.
Giữ khoảng cách em nghe
Sống chậm và nói khẽ
Vi-rut hình giọt lệ
Trói đời nhau mấy mùa...
Cuộn mình trong áo chật
Câu thơ vừa ngủ đông
Tình yêu thời COVID
Cầm bằng... cũng như không!
Mai xa rồi, lưu luyến
Bồ Công Anh níu chân
Nụ hôn nhờ gió ship
Thôi, chẳng dám yêu gần.
Đà Lạt, 8/2021
LÊ ĐÌNH TRỌNG
Nguồn Lâm Đồng: http://baolamdong.vn/vhnt/202109/yeu-xa-3081434/
Tin nóng
Thượng tướng, Viện sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Huy Hiệu từng chia sẻ rằng, mỗi khi tìm được một hài cốt liệt sĩ, ông và đồng đội đều có cảm giác như đón một người trở về sau nhiều năm xa cách. Nhưng chỉ khi xác định được danh tính, người lính ấy mới thật sự trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.
Tối 21.7, tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, Hà Nội, Bộ VHTTDL long trọng tổ chức Lễ khai mạc Tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2026). Chương trình là hoạt động văn hóa giàu ý nghĩa nhằm tri ân các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng; đồng thời lan tỏa truyền thống 'Uống nước nhớ nguồn', 'Đền ơn đáp nghĩa' thông qua các tác phẩm điện ảnh cách mạng, lịch sử.
Lễ trao 'Giải thưởng 22/7 - Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ III'; Công diễn và tổng kết trao giải 'Liên hoan Tiếng hát giáo viên toàn quốc năm 2026' đã được tổ chức tối 21/7, tại Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 75 năm thành lập Công đoàn Giáo dục Việt Nam.
Không có vẻ ngoài bắt mắt, loại quả này vẫn được nhiều người miền Tây yêu thích nhờ hương thơm đặc trưng khi chín và hương vị dân dã khó lẫn với các loại trái cây khác.
Ngày 21-7, Đồn Biên phòng Long Khốt (Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) phối hợp với Đoàn Cựu chiến binh (CCB) Đặc công miền Đông Nam Bộ (trước năm 1975) tổ chức dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu Di tích lịch sử quốc gia khu vực Đồn Long Khốt và trao học bổng tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên khu vực biên giới.
Đó là những lời tâm sự xúc động của các cựu chiến binh, thân nhân gia đình liệt sĩ xã Trung Hà và Lực Hành khi đón nhận tấm lòng tri ân của bạn đọc Báo VietNamNet nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026).
Tin mới
Không chỉ mở thêm một sản phẩm du lịch, việc Lào Cai xây dựng Chương trình 'Điểm hẹn bản sắc Lào Cai' cho thấy một cách tiếp cận mới trong phát triển văn hóa. Khi mỗi tuyến phố đi bộ trở thành một không gian kể chuyện về vùng đất, con người và di sản, giá trị văn hóa không còn dừng lại ở bảo tồn mà đang chuyển hóa thành nguồn lực phát triển, tạo sức hút bền vững đối với du khách.
Sự kiện 'Hành trình Quốc bảo Sâm Ngọc Linh' tại Đà Nẵng mang đến không gian văn hóa đại ngàn đặc sắc, giúp du khách trực tiếp trải nghiệm và mua sắm loại dược liệu quý hiếm.
Giữa nhịp sống hiện đại, khi ngày càng ít người còn biết chế tác những nhạc cụ truyền thống của đồng bào Vân Kiều, việc các nghệ nhân trực tiếp truyền nghề cho thế hệ trẻ không chỉ giúp lưu giữ một kỹ năng dân gian mà còn góp phần gìn giữ những thanh âm đã gắn bó với đời sống văn hóa của cộng đồng từ bao đời nay.
Tối 21.7, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Quảng Ngãi, Sở VHTTDL tỉnh phối hợp với Công ty Viettel Quảng Ngãi tổ chức Lễ khai mạc Tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2026).
Không chỉ truyền cảm hứng về lối sống năng động, các hoạt động thể thao ngoài trời đang trở thành cầu nối lan tỏa ý thức bảo vệ thiên nhiên.
Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, từ ngày 26 đến 30.7, Sở VHTTDL tỉnh Sơn La tổ chức chuỗi hoạt động 'Về nguồn' tại các điểm di tích và Di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La nhằm tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Hơn một vạn người dân và du khách đã đến phường Đồ Sơn (TP Hải Phòng) theo dõi Vòng đấu loại Lễ hội Chọi trâu truyền thống Đồ Sơn - VTV năm 2026. Sau 16 kháp đấu sôi động, Ban Tổ chức đã xác định 15 'ông trâu' xuất sắc giành quyền góp mặt tại Vòng chung kết diễn ra vào tháng 9 tới.
Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc Việt Nam đã khép lại cùng lịch sử nhưng dư âm của nó vẫn khắc sâu vào số phận, ký ức của biết bao người. Có những vết thương đã liền da thịt, có những mất mát vẫn âm ỉ qua nhiều thế hệ. Và cũng có những người phải đi gần hết cuộc đời mới đủ can đảm bước về 'phía bên kia chiến tuyến' để hiểu và đối diện với nỗi đau một cách công tâm nhất. Cuốn sách 'Chân trần, chí thép' (2025, Đỗ Hùng dịch, Công ty TNHH Văn hóa sáng tạo Trí Việt liên kết với Nhà xuất bản Tổng hợp TP Hồ Chí Minh ấn hành) của James G. Zumwalt được viết từ một hành trình như thế.











