Yang Hyun Suk bật khóc trong concert BLACKPINK: 'Đó là niềm tự hào lớn của YG'
Yang Hyun Suk chắc chắn vô cùng tự hào về những gì 4 cô gái BLACKPINK đã làm được.
Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước đoạn clip ghi lại khoảnh khắc nhà sáng lập YG Entertainment - Yang Hyun Suk xuất hiện tại concert của BLACKPINK ở Goyang Stadium (Hàn Quốc). Đáng chú ý, khi theo dõi màn trình diễn tái hợp của bốn cô gái đình đám, Yang Hyun Suk đã không giấu được sự xúc động và bật khóc.
Hình ảnh "bố Yang" - cách fan thân mật gọi Yang Hyun Suk lau nước mắt trong khán đài nhanh chóng "gây bão" mạng xã hội. Từ sự ngạc nhiên đến cảm động, nhiều người hâm mộ đã để lại bình luận đầy cảm xúc:
- Bố Yang khóc mà tui cũng muốn khóc theo luôn, bố rất tự hào về BLACKPINK.
- Lần đầu thấy bố Yang khóc mà tui thấy tự hào lắm luôn.

Trên nền sự hài hước, vẫn có những ý kiến nhìn nhận cảm xúc của Yang Hyun Suk ở khía cạnh sâu sắc hơn. Một ý kiến chia sẻ: "Nuôi nấng, đào tạo BLACKPINK từ thời không có gì trong tay đến khi nhóm trở thành biểu tượng toàn cầu, đó là niềm tự hào lớn của YG". Thậm chí, một số fan từng chỉ trích YG vì cách quản lý BLACKPINK trước đây cũng bắt đầu nhìn lại. Một bình luận nhận được hơn 1.600 lượt yêu thích, bênh vực Yang Hyun Suk: "Hoạt động nhóm thì ông ấy đầu tư tiền MV, nhạc, concept, trang phục, còn BLACKPINK thì đầu tư sức trình diễn. Trong concert, ông vẫn để các thành viên biểu diễn solo kể cả những ca khúc hậu YG. Chung quy, ông ấy không đến nỗi mà bị nói nặng như vậy".
Sau khi BLACKPINK kết thúc hợp đồng với YG, cả bốn thành viên đều có những hướng đi mới. Tuy nhiên, việc họ vẫn tái hợp để biểu diễn trong concert lần này cho thấy mối quan hệ giữa nhóm và công ty cũ không hoàn toàn căng thẳng như nhiều người nghĩ. Và khoảnh khắc "bố Yang" khóc có thể xem là lời khẳng định cho niềm tự hào ông dành cho nhóm nhạc nữ thành công nhất mà YG từng đào tạo.

BLACKPINK: Di sản cuối cùng và giới hạn của Yang Hyun Suk
BLACKPINK có thể là nhóm nhạc nữ thành công nhất trong lịch sử Kpop. Nhưng đằng sau ánh hào quang, hành trình phát triển của nhóm cũng phản ánh đầy đủ cả tài năng lẫn giới hạn của người sáng lập ra họ - Yang Hyun Suk, "ông trùm" quyền lực một thời của YG Entertainment.
Sau thành công vang dội của 2NE1, Yang Hyun Suk dành nhiều năm tuyển chọn, đào tạo kỹ lưỡng để chuẩn bị cho sự ra mắt của một nhóm nữ kế nhiệm. BLACKPINK không chỉ được nhào nặn bởi ekip hàng đầu, mà còn là sản phẩm "đo ni đóng giày" theo đúng tiêu chuẩn của Yang Hyun Suk: mỗi thành viên phải toàn năng có thể rap, hát, nhảy và sở hữu khí chất riêng biệt.

Năm 2016, BLACKPINK chính thức ra mắt với hai ca khúc Boombayah và Whistle. Đó là kết quả của một chiến lược định hình rõ ràng: nhóm không có center cố định, không phải là hình mẫu dễ thương hay đáng yêu, mà mang màu sắc girl-crush sang chảnh, lạnh lùng - đặc sản của YG. Yang Hyun Suk khi đó tuyên bố: "Tôi muốn nhóm nhạc nữ này khác biệt hoàn toàn với mọi thứ đang có trên thị trường". Và ông đã làm được, BLACKPINK nhanh chóng trở thành hiện tượng không chỉ ở Hàn Quốc mà còn vươn ra toàn cầu.
Tuy nhiên, chính Yang Hyun Suk cũng là người đặt ra những giới hạn khiến BLACKPINK không thể bùng nổ trọn vẹn trong thời kỳ đầu. Trong suốt 4 năm từ khi debut đến 2020, nhóm chỉ phát hành chưa đến 20 ca khúc - một con số khiêm tốn đến bất ngờ nếu đặt cạnh mức độ nổi tiếng. Ông lý giải rằng bản thân không muốn nhóm bị bão hòa với quá nhiều sản phẩm đại trà. Nhưng cách quản lý nhỏ giọt, kiểm soát chặt chẽ lịch trình cá nhân, hạn chế show truyền hình… khiến BLACKPINK từng bị chính người hâm mộ gọi là "gà YG bị bỏ đói".
Điều đáng nói là dù hoạt động ít, mỗi lần trở lại, BLACKPINK đều tạo hiệu ứng toàn cầu. Điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi: Nếu được hoạt động đúng mức, nhóm còn có thể tiến xa đến đâu?

Năm 2019, chuỗi bê bối liên quan đến Burning Sun, môi giới mại dâm, trốn thuế… khiến Yang Hyun Suk buộc phải rút lui khỏi YG. Từ người đứng đầu đầy quyền lực, ông trở thành cái tên gây tranh cãi, kéo theo uy tín công ty lao dốc không phanh. Trong bối cảnh đó, BLACKPINK trở thành "át chủ bài" duy nhất giữ cho YG không sụp đổ. Các thành viên tiếp tục làm việc với Interscope (Mỹ), ra mắt album đầu tiên THE ALBUM năm 2020 và tổ chức các tour diễn cháy vé toàn cầu, khẳng định vị thế không thể thay thế. Từ đó, nhóm dần bước ra khỏi chiếc bóng của Yang Hyun Suk, không còn phụ thuộc vào một người lãnh đạo, mà tự trở thành lực đẩy cho công ty.
Cuối năm 2023, cả bốn thành viên BLACKPINK đều không tái ký hợp đồng cá nhân với YG. Họ vẫn giữ quyền hoạt động nhóm cùng công ty, nhưng rõ ràng, đây là sự khẳng định cho kỷ nguyên mới: một BLACKPINK trưởng thành, độc lập, không còn bị giới hạn bởi hệ thống cũ. Trong khi đó, Yang Hyun Suk sau nhiều năm im ắng đã trở lại với dự án nhóm nữ mới BABYMONSTER. Nhưng dường như chính ông cũng đang chật vật tái tạo một "BLACKPINK thứ hai" trong bối cảnh thị trường đã thay đổi, còn niềm tin vào YG thì không còn nguyên vẹn.
BLACKPINK là minh chứng cho thiên tài chiến lược và cảm quan âm nhạc sắc bén của Yang Hyun Suk. Nhưng đồng thời, nhóm cũng là nạn nhân của một tư duy quản lý cũ kỹ, khắt khe và thiếu linh hoạt với thời đại. Sự trưởng thành của BLACKPINK khi tách khỏi vòng tay người sáng lập, vươn mình thành biểu tượng toàn cầu cũng chính là khoảnh khắc cho thấy: cái bóng của Yang Hyun Suk đã không còn đủ lớn để bao trùm lấy họ mà họ đã bước qua ông.
