Xót xa bé gái 3 tuổi đi chân trần ra đường giữa khuya, vừa khóc vừa tìm mẹ

Một bé gái 3 tuổi trong tình trạng chỉ mặc bỉm, chân trần, khóc nức nở và liên tục gọi mẹ khi lang thang trên đường phố lúc nửa đêm ở Brazil.

Sự việc xảy ra tại thành phố Santo Andre, bang Sao Paulo, Brazil, bé gái khoảng 3 tuổi chỉ mặc tã, không đi giày dép, lang thang trên vỉa hè giữa đêm khuya. Cô bé vừa đi vừa khóc, tìm mẹ trong tuyệt vọng.

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy, vào khoảng 1h30 sáng, bé xuất hiện tại một góc phố ở ngã tư đường Pere Vaz, đứng trên nắp cống vài giây, sau đó định băng qua đường khi một chiếc ô tô chạy ngang. Ở tình huống ngàn cân treo sợi tóc, may mắn nhóm công nhân gần đó lập tức chạy đến can thiệp, ngăn bé băng qua đường, đồng thời báo cảnh sát và kêu gọi người dân địa phương hỗ trợ, theo Vietnamnet đưa tin.

Ảnh được cắt từ clip

Ảnh được cắt từ clip

Trong lúc chờ lực lượng chức năng đến, người dân đã nhanh chóng mang quần áo đến sưởi ấm và mặc cho bé. Một giờ sau, bà ngoại của cháu bé có mặt tại hiện trường, tạm thời tiếp nhận chăm sóc cho cháu.

Kết quả điều tra ban đầu cho biết mẹ của bé là một phụ nữ mới 19 tuổi. Cô đã để con gái một mình ở nhà rồi đi tham dự tiệc. Khi trở về nhà vào khoảng 4 giờ sáng, cô lập tức bị cảnh sát bắt giữ. Tại cơ quan chức năng, người mẹ trẻ thừa nhận toàn bộ hành vi.

CNN Brasil đưa tin, theo Cơ quan Bảo vệ Trẻ em, đây không phải là lần đầu tiên có báo cáo về việc mẹ của đứa trẻ bị bỏ rơi. Bà của bé gái nói với cảnh sát rằng bà đã từng liên hệ với cơ quan này để báo cáo những trường hợp tương tự.

Vụ việc nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội và các trang tin tức tại Brazil. Nhiều người bày tỏ phẫn nộ, cho rằng người mẹ thiếu trách nhiệm và không xứng đáng nuôi con. Họ cũng gửi lời chúc mong bé gái sớm được an toàn và nhận được sự chăm sóc tử tế hơn từ xã hội.

Ngọc Yến - CTV

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/xot-xa-be-gai-3-tuoi-di-chan-tran-ra-duong-giua-khuya-vua-khoc-vua-ti-202508061625256691.html