Xin đừng để ước mơ của em dang dở
“Con muốn đi học” - câu nói giản dị của bé Trương Lê Bảo Ngọc, sinh năm 2013, khiến những người có mặt không khỏi xót xa. Bởi với em, được đến trường cũng là một ước mong xa xỉ khi gia đình không có tiền, căn nhà tạm bợ lại đứng trước nguy cơ phải trả đất.

Bé Trương Lê Bảo Ngọc (giữa) sống cùng bà ngoại trong căn nhà tạm. Em đang rất cần sự sẻ chia để có điều kiện tiếp tục đến trường và ổn định cuộc sống.
Bảo Ngọc hiện sống cùng bà ngoại gần 80 tuổi tại xã Tam Lãnh huyện Phú Ninh cũ (nay là xã Phú Ninh), trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mẹ em từng chấp hành án phạt tù về tội liên quan đến ma túy, sau khi trở về địa phương đã rời đi, để em lại cho bà ngoại chăm sóc.
Tuổi cao, sức khỏe yếu, bà ngoại không có việc làm và nguồn thu nhập ổn định. Hai bà cháu thuộc diện hộ cận nghèo, cuộc sống chật vật từng ngày. Bữa ăn của em nhiều khi chỉ là cơm nguội, bún chan xì dầu; có hôm cơm với cá, hôm khác chỉ có muối tiêu.
Khi được hỏi mong muốn điều gì nhất, Ngọc chỉ đáp: “Con muốn đi học.” Nhưng vì không có tiền, việc học của em đứng trước nguy cơ dang dở.
Căn nhà hai bà cháu đang ở cũng là một nỗi lo lớn. Nhà được dựng tạm trên phần đất của người khác và hiện chủ đất đã yêu cầu trả lại. UBND xã đã được thông tin và đang nghiên cứu phương án hỗ trợ. Trong khi đó, căn nhà vốn đã xuống cấp, mái tôn mục nát, nhiều vị trí dột, cột kèo hư hỏng, tường nứt và nền lún. Trước mùa mưa bão, nơi ở của hai bà cháu càng trở nên mong manh.

Căn nhà tạm bợ, xuống cấp - nơi hai bà cháu bé Trương Lê Bảo Ngọc đang sinh sống, luôn tiềm ẩn nguy hiểm mỗi khi mưa bão.
Thiếu thốn vật chất, thiếu sự chăm sóc của cha mẹ và không được định hướng đầy đủ, Ngọc từng có những hành vi lệch chuẩn, thậm chí có lúc đi lấy trộm đồ ăn. Điều đáng thương là phía sau những hành vi ấy là một đứa trẻ đang thiếu thốn cả miếng ăn, sự chăm sóc và một điểm tựa để được uốn nắn, yêu thương.
Một người đến thăm, trao 200.000 đồng, em liền quay sang nói với bà: “Mai ngoại cho con ăn tô mì nghe.” Một câu nói ngắn ngủi nhưng đủ cho thấy cuộc sống của em đang khó khăn thế nào.
Ngọc cần một mái nhà an toàn, nhưng hơn hết, em cần được tiếp tục đến trường, được người lớn đồng hành và được trao cơ hội để thay đổi. Nếu được hỗ trợ đúng lúc, một đứa trẻ hoàn toàn có thể bước ra khỏi hoàn cảnh hiện tại và tự viết lại tương lai của mình.
Ban nhân dân thôn tha thiết kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm và cộng đồng chung tay hỗ trợ kinh phí xây dựng một mái ấm an toàn cho hai bà cháu, đồng thời nhận đỡ đầu lâu dài cho Bảo Ngọc, giúp em có chi phí học tập, sinh hoạt và được tiếp tục đến trường.
Mỗi sự hỗ trợ, dù lớn hay nhỏ, lúc này đều có ý nghĩa với Ngọc. Đó có thể là một bữa ăn đủ đầy, một bộ quần áo mới, những quyển vở đến trường; xa hơn là một mái nhà và một người sẵn sàng đồng hành để em không bị bỏ lại phía sau.
Xin hãy cùng trao cho Bảo Ngọc một cơ hội - để điều em mong muốn không chỉ dừng lại ở câu nói “Con muốn đi học”, mà trở thành hành trình thật sự đến trường và hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.
Mọi sự đóng góp xin gửi về Stk HOI DONG HUONG DA NANG TAI TP Hồ Chí Minh: 11118688 Vietinbank
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/xin-dung-de-uoc-mo-cua-em-dang-do-3347868.html











