Xen canh gối vụ

Chưa mùa hè nào bóng đá Việt Nam lại nhộn nhịp, tấp nập và hối hả như năm nay. Cùng với lịch thi đấu thường niên của các lứa U, từ U.13, 15, 17 và V.League cùng các giải hạng Nhất, hạng Nhì là sự chuẩn bị cho U.18 tham gia giải vô địch Đông Nam Á, là tuyển chọn và tập huấn cho U.22…

Ấy là chưa kể bóng đá nữ, bóng đá phong trào, bóng đá thiếu niên-nhi đồng, các lò đào tạo tư nhân cũng đều rộ nở. Sân cỏ Việt Nam cứ như thể cánh đồng bóng đá xen canh gối vụ đủ các loại, các lứa gieo trồng, chăm sóc. Tất cả đều lên xanh, nhịp nhàng theo tính toán, sắp xếp của những “lão nông tri điền” ở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Thú vị thay, chúng ta lại được theo dõi từng đường cày bừa của vị "lão nông" đến từ xứ sở nhân sâm và kim chi xa mà gần gũi Park Hang-seo. Năm nay ông đưa đến cách kiểm nghiệm, thử nghiệm và "chọn giống" hoàn toàn mới mẻ. Tranh thủ “Ngày FIFA”, ông đưa đội tuyển quốc gia tham dự giải King’s Cup tại Thái Lan và “vụ thu phụ” này đã đem lại sự khích lệ, niềm tự tin đáng kể, khẳng định độ ổn định và khả năng tiến bộ bóng đá Việt Nam. Tuần qua, ông đưa ra bài lạ: Tập hợp những cầu thủ trẻ có triển vọng nhưng ít hoặc chưa từng được ra sân trong các giải đấu V.League và hạng Nhất. Cái lý của ông rất thực tế, lứa U.23 năm ngoái nhiều người đã qua tuổi, lứa trẻ năm nay cần được bổ sung, nhất là khi SEA Games tới đây đá với nhịp độ 2 ngày/trận. Và cái cách của ông là không kiểm định được khả năng cầu thủ nếu chỉ nhìn họ thi đấu, tập luyện từ khán đài. Cứ là phải để họ đá theo lối chơi, đội hình, chiến thuật của đội tuyển mới có thể tận mắt đánh giá, tuyển chọn, uốn nắn để quen dần và tuyển chọn. Vâng, lão nông chỉ suy nghĩ ăn chắc trên những đường cày của chính mình. Cũng là để ăn chắc mặc bền mà ông cùng các trợ lý đã ngược xuôi qua các sân đấu để xem lại những hạt giống đã có và lưu tâm đến những nhân tố mới. Thực tế chấn thương nặng của những Đình Trọng, Văn Đức hay nhẹ hơn như Hồng Duy, Thanh Sơn đã xảy ra. Trong giai đoạn lượt về căng thẳng, quyết liệt, những tai nạn có thể sẽ đến với các cầu thủ.

Tính toán, chuẩn bị căn cơ là như thế nào? Chúng ta đã nói nhiều, cũng đã từng làm nhưng nhìn cách thầy Park mới thấy thế nào là lo xa thiết thực, tỉ mỉ lại khách quan, có lý có tình để không cưng chiều, nghiễm nhiên dành chỗ cho ai và không để sót một ai. Không những thế, ông chọn trận đá tập với U.18 của HLV Hoàng Anh Tuấn nghĩa là có lợi cho cả hai đội. Tất nhiên, với phần thắng 1-0 nghiêng về đội U.22 từ pha đá phạt góc của Martin Lò để Việt Cường đánh đầu không có nghĩa là hai cái tên này sẽ được chọn. Con số những trận đá tập sẽ còn kéo dài trải đến tháng 9, cơ hội vẫn còn nhiều cho tất cả. Tuyển quân, nhất là quân trẻ càng phải làm kỹ. Thay vì chuyện phàn nàn, đòi hỏi về lịch thi đấu các giải nội địa, về chuyện bố trí nhân sự ưu tiên ngoại binh, thầy Park cùng các cộng sự xắn tay vào việc. Cái cách ông vượt khó bằng tính toán và cách làm căn cơ, khoa học mới đáng học làm sao.

Theo dõi các đường đi nước bước của thầy Park lại thấy rằng, cách làm và thái độ của ông dường như đã có ảnh hưởng ít nhiều đến những người quản lý và các CLB bóng đá nước ta. Sự linh hoạt trong cách chuyển đổi sơ đồ chiến thuật, sự chuyên nghiệp của các CLB và cầu thủ được tăng lên. Việc sắp xếp lịch thi đấu, tổ chức các giải đấu cũng đều thấy chỉn chu, chặt chẽ hơn. Muốn được mùa phải biết lo xa, phải biết “Trông trời, trông đất, trông mây/ Trông mưa, trông nắng, trông ngày, trông đêm”. Những chuyện chỉnh đốn đội ngũ trọng tài, thay tướng, thay quân vào giai đoạn 2 V-League cho thấy điều đó… Tiếc rằng, khi những trận đấu của các giải trẻ, điển hình là U.17 diễn ra có mức độ phạm lỗi quá nhiều của cả tướng lẫn quân. Tiếc rằng còn nhiều mặt sân vẫn chưa đủ chất lượng. Và cũng rất tiếc là trong khi những tín hiệu vươn lên của nhiều địa phương, nhiều đội bóng trẻ và mới đã phát lộ thì điều kiện ăn ở, tập luyện, sân bãi vẫn thiếu thốn. Lo cho một nền bóng đá liên tục phát triển không bị chựng lại không phải chỉ tập trung lo cho đầu ra là các đội tuyển quốc gia mà phải là chăm lo cho hệ thống đào tạo trẻ và các CLB. Tiếc rằng hiệu ứng U.23 và đội tuyển quốc gia chưa thực sự tạo nên những chuyển biến rõ nét, công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực xã hội vẫn chưa có được bước tiến đáng kể.

Dẫu sao chuyện người tài bóng đá là chuyện của những chu kỳ. Mấy lứa U gần đây quả là không có những cầu thủ xuất sắc như lứa Công Phượng, Văn Toàn, Quang Hải, Văn Hậu… Chỉ có kiên trì, bền bỉ và bài bản trong đầu tư, đào tạo tài năng mới phát lộ. Chuyện xen canh gối vụ bồi dưỡng lớp lớp cầu thủ của năm nay sẽ tạo nên con đường mới, nhịp đi mới cho bóng đá Việt Nam.

ANH NGUYỄN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/xen-canh-goi-vu-582268