Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh về quê báo công tổ tiên

Sau khi giành được một Huy chương Vàng và một Huy chương Bạc tại Thế vận hội Olympic (Brazil 2016), ngày 28/8, Hoàng Xuân Vinh đã cùng với gia đình về báo công với tổ tiên tại thôn Đình Tổ, phường Đông Giang, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tặng hoa chúc mừng xạ thủ Hoàng Xuân Vinh.

Nhân dịp này, sáng 29/8, UBND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức buổi gặp mặt giao lưu chúc mừng xạ thủ Hoàng Xuân Vinh - người con của quê hương Quảng Trị đã giành được thành tích thể thao xuất sắc, góp phần đưa đoàn thể thao Việt Nam tham dự Thế vận hội Olympic 2016 lên một ngôi thứ hết sức ý nghĩa, để lại trong lòng người hâm mộ nói riêng và dân tộc Việt Nam những khoảnh khắc đầy xúc đông và tự hào khó quên.

Tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã thay mặt lãnh đạo tỉnh cũng như nhân dân trong toàn tỉnh chúc mừng xạ thủ Hoàng Xuân Vinh và cảm ơn Trung tâm huấn luyện TDTT Quân đội nhân dân Việt Nam đã có công lao hết sức to lớn trong việc giảng dạy, rèn luyện bao thế hệ vận động viên, góp phần đưa nền thể thao nước nhà nói chung và quân đội nói riêng ngày càng lớn mạnh, giành nhiều thành tích cao, trong đó có vận động viên Hoàng Xuân Vinh. Không giấu được niềm xúc động và niềm tự hào, Chủ tịch Nguyễn Đức Chính bộc bạch: “Đây là lần thứ hai tôi trực tiếp chúc mừng và tặng hoa cho vận động viên dành thành tích cao là con em Quảng Trị”. Ông Chính kể ông còn nhớ như in cảm giác xúc động cách đây gần một năm về trước, tại trường quay của Đài Truyền hình Việt Nam, ông đã lên tặng hoa và chúc mừng em Văn Viết Đức học sinh trường THPT thị xã Quảng Trị, quê quán ở xã Hải Phú, huyện Hải Lăng giành được giải Nhất đường lên đỉnh Olympia năm 2016. Cũng nhân buổi gặp măt này, Chủ tịch Nguyễn Đức Chính kêu gọi con em Quảng Trị đang sinh sống trong tỉnh và trên mọi miền Tổ quốc hãy noi gương Hoàng Xuân Vinh để phấn đấu rèn luyện, học tập trở thành người có ích cho xã hội, cho đời và cho quê hương.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Hoàng Xuân Vinh hết sức cảm kích trước sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và bà con quê hương, anh nói: “Dù ở đâu, làm gì, tôi không bao giờ quên mình là người con Quảng Trị. Dù không sinh ra và lớn lên tại quê cha đất tổ nhưng tôi luôn tự hào về mảnh đất và con người quê mình, nơi mà bố tôi và bao người thân được sinh ra, nơi chịu nhiều đau thương mất mát trong chiến tranh giành độc lập cho Tổ quốc. Tình cảm của ngày hôm nay mà quê hương dành cho, tôi luôn khắc ghi và xem đây là nguồn động viên để bản thân tiếp tục ra sức học tập, rèn luyện, đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong thời gian tới…”.

Hữu Tiến

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/van-hoa-the-thao/the-thao/xa-thu-hoang-xuan-vinh-ve-que-bao-cong-to-tien.html