Vượt nghìn cây số về thăm quê Bác

Từ Tây Ninh, bà Nguyễn Ánh Mai cùng con cháu vượt chặng đường dài 1.400 km để về thăm quê Bác tại Nghệ An trong những ngày đầu xuân. Dưới mái nhà tranh đơn sơ, người phụ nữ 75 tuổi rưng rưng xúc động.

Video: Du khách về thăm quê Bác những ngày đầu năm mới.

 Những ngày đầu năm mới Bính Ngọ 2026, dòng người từ khắp mọi miền Tổ quốc lại tìm về Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nghệ An) để dâng hoa, dâng hương, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Những ngày đầu năm mới Bính Ngọ 2026, dòng người từ khắp mọi miền Tổ quốc lại tìm về Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nghệ An) để dâng hoa, dâng hương, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 Trước ban thờ Bác Hồ, du khách bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc và cầu mong một năm mới bình an, may mắn.

Trước ban thờ Bác Hồ, du khách bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc và cầu mong một năm mới bình an, may mắn.

 Dưới mái nhà tranh đơn sơ - nơi Bác Hồ đã sống những năm tháng ấu thơ, du khách chăm chú lắng nghe thuyết minh viên kể chuyện về Người.

Dưới mái nhà tranh đơn sơ - nơi Bác Hồ đã sống những năm tháng ấu thơ, du khách chăm chú lắng nghe thuyết minh viên kể chuyện về Người.

 Sinh sống ở Tây Ninh, sau 16 năm, nay bà Nguyễn Ánh Mai (1951) mới có dịp về quê ở xã Thiên Nhẫn (tỉnh Nghệ An). Lần này về quê, bà chọn Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên là điểm đến đầu tiên trong hành trình du xuân. “Đây là lần thứ ba, tôi về thăm quê Bác. Cảm xúc vẫn vậy, vẫn vẹn nguyên xúc động, bồi hồi, kính yêu Bác. Quê hương Bác đã có nhiều đổi thay, đẹp hơn, khang trang hơn nhưng mái nhà tranh vẫn đơn sơ, giản dị”, bà Ánh Mai chia sẻ.

Sinh sống ở Tây Ninh, sau 16 năm, nay bà Nguyễn Ánh Mai (1951) mới có dịp về quê ở xã Thiên Nhẫn (tỉnh Nghệ An). Lần này về quê, bà chọn Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên là điểm đến đầu tiên trong hành trình du xuân. “Đây là lần thứ ba, tôi về thăm quê Bác. Cảm xúc vẫn vậy, vẫn vẹn nguyên xúc động, bồi hồi, kính yêu Bác. Quê hương Bác đã có nhiều đổi thay, đẹp hơn, khang trang hơn nhưng mái nhà tranh vẫn đơn sơ, giản dị”, bà Ánh Mai chia sẻ.

 Với nhiều gia đình trẻ, chuyến hành hương đầu năm còn là dịp giáo dục con cháu về truyền thống “uống nước nhớ nguồn”. Chị Ngũ Thị Trang (SN 1989, trú tỉnh Bình Dương) cùng chồng và hai con nhỏ về quê Bác trong dịp đầu xuân. Chị cho biết muốn các con được tận mắt nhìn thấy nơi Bác sinh ra, lớn lên để hiểu rằng từ một làng quê nghèo khó đã hun đúc nên một con người vĩ đại. “Những bài học trong sách vở sẽ trở nên sống động hơn khi các con được trải nghiệm thực tế như thế này”, chị Trang bày tỏ.

Với nhiều gia đình trẻ, chuyến hành hương đầu năm còn là dịp giáo dục con cháu về truyền thống “uống nước nhớ nguồn”. Chị Ngũ Thị Trang (SN 1989, trú tỉnh Bình Dương) cùng chồng và hai con nhỏ về quê Bác trong dịp đầu xuân. Chị cho biết muốn các con được tận mắt nhìn thấy nơi Bác sinh ra, lớn lên để hiểu rằng từ một làng quê nghèo khó đã hun đúc nên một con người vĩ đại. “Những bài học trong sách vở sẽ trở nên sống động hơn khi các con được trải nghiệm thực tế như thế này”, chị Trang bày tỏ.

Năm nay, Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên còn đẩy mạnh tuyên truyền trực quan về các sự kiện chính trị lớn của đất nước, nổi bật là kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng (28/1/1941-28/1/2026).

 Nguyễn Thị Thắm (SN 2000, trú xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh) chia sẻ đây là lần thứ 4 em về thăm quê Bác. “Không khí ở quê Bác thanh bình, thiêng liêng. Đầu năm đến dâng hương, em thấy lòng mình nhẹ nhõm và thêm động lực cho năm mới”, Thắm nói.

Nguyễn Thị Thắm (SN 2000, trú xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh) chia sẻ đây là lần thứ 4 em về thăm quê Bác. “Không khí ở quê Bác thanh bình, thiêng liêng. Đầu năm đến dâng hương, em thấy lòng mình nhẹ nhõm và thêm động lực cho năm mới”, Thắm nói.

Nhiều em nhỏ xin chữ đầu năm.

 Khu trưng bày chuyên đề “Bác Hồ với Quốc hội Việt Nam” thu hút đông đảo khách tham quan.

Khu trưng bày chuyên đề “Bác Hồ với Quốc hội Việt Nam” thu hút đông đảo khách tham quan.

 Ông Nguyễn Bảo Tuấn - Giám đốc Ban quản lý Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên - cho biết trong hai ngày Mùng 1 và Mùng 2 Tết Bính Ngọ, khu di tích đón hơn 1.000 đoàn với hơn 6.000 lượt khách. “Để phục vụ lượng khách tăng cao trong dịp đầu năm, Ban quản lý khu di tích đã chuẩn bị chu đáo từ công tác chỉnh trang cảnh quan, bố trí bãi đỗ xe đến đảm bảo an ninh trật tự và vệ sinh môi trường. Cờ hoa rực rỡ được trang hoàng khắp lối đi, các tiểu cảnh xuân được sắp đặt hài hòa, tạo không gian trang trọng nhưng gần gũi. Đội ngũ cán bộ, nhân viên túc trực xuyên Tết, hướng dẫn và hỗ trợ du khách tận tình”, ông Tuấn cho hay.

Ông Nguyễn Bảo Tuấn - Giám đốc Ban quản lý Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên - cho biết trong hai ngày Mùng 1 và Mùng 2 Tết Bính Ngọ, khu di tích đón hơn 1.000 đoàn với hơn 6.000 lượt khách. “Để phục vụ lượng khách tăng cao trong dịp đầu năm, Ban quản lý khu di tích đã chuẩn bị chu đáo từ công tác chỉnh trang cảnh quan, bố trí bãi đỗ xe đến đảm bảo an ninh trật tự và vệ sinh môi trường. Cờ hoa rực rỡ được trang hoàng khắp lối đi, các tiểu cảnh xuân được sắp đặt hài hòa, tạo không gian trang trọng nhưng gần gũi. Đội ngũ cán bộ, nhân viên túc trực xuyên Tết, hướng dẫn và hỗ trợ du khách tận tình”, ông Tuấn cho hay.

Thu Hiền

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/vuot-nghin-cay-so-ve-tham-que-bac-post1821789.tpo